Mình đi 2 người gọi combo tầm 300-400k (mình ko nhớ rõ combo gì) thêm 1 suất cơm trộn (vừa) (tầm 100k thì phải).
Không gian: Quan hơi nhỏ, ít bàn.
Đồ ăn: Thịt bò ở đây thì không cần nói rồi, tươi, ngon, hơi ít nhưng ăn vẫn no, nước chấm cùng rất hợp. Đồ ăn kèm ngoài mấy món cơ bản rau sống, kim chi còn có nhiều món lạ lạ nữa, hình như có tất cả 9 món ăn kèm. Trà ngô được tặng cũng rất hay, thơm, ngọt, thanh mát. Cơm trộn thì hơi khô, không ngon lắm, chẳng thấy thịt đâu, toàn cơm mà sốt thì ko đậm đà.
Nhân viên ngoan, phục vụ chu đáo.
Nói chung đắt xắt ra miếng, thỉnh thoảng đi ăn giải ngố thì ổn.
Không biết vì tình cờ hay duyên số mà mình rất hay (được mời) đi ăn ở King BBQ. Mà chưa có lần nào thấy ăn đặc biệt ngon. Món đa dạng nhưng không có gì quá nổi trội. Thịt nướng thì hên xui, hôm tươi hôm thì bở, chắc fo chuỗi nhiều nhà hàng nên chất lượng không đồng nhất. Nhưng mình chắc sau này sẽ không chủ động đi ăn ở King nữa đâu.
Nhà hàng không rộng lắm nhưng bố trí bàn khá hợp lý.
• Cơm trộn: Recommend là không nên ăn cơm trộn ở đây. Trước ăn cơm trộn ở king bbq bên Times city rồi, hy vọng sang đây sẽ ngon hơn. Cơ mà chả ngon lắm. Nhìn thì công nhận đẹp thật. Nhân viên bê ra xong trộn luôn lúc còn nóng cho mình.
• Kim chi cay dã man nhưng không chua lắm.
Ăn ở King thì cứ lẩu nướng ăn là ngon nhất, chứ gọi theo set kiểu này vừa đắt vừa không ngon nữa.
Nhân viên niềm nở, thân thiện.
King BBQ nằm ngay tầng 1 của IPH nên dễ thấy lắm, có hai lối vào từ ngoài sân và từ trong trung tâm thương mại, không gian rộng rãi, các bàn ăn tuy xếp sát nhau nhưng vẫn có khoảng trống riêng. Nhân viên thân thiện, tiếp đón cẩn thận.
Menu nhìn đẹp mắt với nhiều món ăn có kèm hình ảnh khá trung thực. Mình gọi cơm trộn thì thấy phần ăn kèm khá nhiều mà đấy là mình đi một mình. Cơm mang ra chưa kịp chụp ảnh thì nhân viên đã tự tay trộn rồi )) Cơm khá nóng và dẻo, ăn hơi ngấy nên phải có đồ ăn kèm.
King BBQ mình thấy chất lượng đồ ăn quá tốt, mỗi tội giá hơi cao nên k ăn thường xuyên dc. Trung bình để mà no căng thì mỗi người cũng phải tầm 400k mới đủ, mình thấy vậy.
Thịt tươi, tẩm ướp cũng khá ok, trang trí trình bày đẹp mắt. Quán nhìn sang trọng ấm cúng hợp với việc ăn uống gia đình, hẹn hò. Chụp ảnh hơi xấu vì ở đây đèn vàng khá tối.
Salad ở đây khá ngon, ăn không bị ngấy. Thịt cắt không mỏng quá mà vừa tầm thôi rất vừa miệng, đồ uống giá cũng hơi cao
Được hôm mới lĩnh lương, hai vợ chồng rủ nhau đi ăn King BBQ một bữa vì cũng biết trước giá ở đây là đắt.
Mình gọi mấy món gọi là signature ở đây-đây là cơ sở gọi món chứ không phải là buffet.
Mỗi món - tầm 2 lạng thịt giá khoảng 300-400k, có món lươn còn tới 700k. Được cái thịt được ướp cẩn thận, đậm đà, ăn kèm rau và đồ chấm rất chuẩn vị nướng. Tuy nhiên, mình vẫn thấy giá như vậy là đắt :) hoá đơn cho 2 người gần 2 triệu mà cũng là ăn vừa bụng thôi chứ không có no được ( mặc dù có bát cơm nhỏ ăn kèm lươn)
Phục vụ cũng khá tận tình và nhanh nhẹn, có điều vẫn còn lúng túng, nhiều khi không biết trong menu của nhà hàng, món nào còn, món nào hết, thành ra ăn một bữa mà thấy các bạn chạy ra chạy vào báo hết món với đổi món tùm lum.
Cơm trộn bạch tuộc lèo tèo được vài miếng nhỏ li ti
Khuyên các bạn KHÔNG BAO GIỜ nên ăn cơm trộn bạch tuộc ở đây. Ảnh dưới là cơm sau khi đc bạn phục vụ trộn cho mình. Ko hiểu nhà hàng hết bạch tuộc hay làm sao mà mình bới cơm mãi lên ko thấy. Rồi mình mới gọi phục vụ, lúc đầu bạn ý bới lên cũng k tìm thấy. Xog mãi mới tìm thấy đc vài lát nhỏ li ti, đếm trên đầu ngón tay và cho mình đc lời giải thích là "nhà hàng em thái nhỏ bạch tuộc" và đi mất - thái nhỏ kiểu gì tài quá, đầu bếp nhà hàng chắc phải được danh hiệu ngàn sao quá. Ăn bát cơm mà chẳng có vị gì bạch tuộc. Những gì mình nhận được ko xứng đáng với số tiền mình bỏ ra nên cảm thấy khá bực mình và khó chịu. Rất thất vọng.
Chất lượng: Đồ cũng được. Cá nhân mình không hợp với đồ Hàn lắm.
Nhân viên: chu đáo, đứng phục vụ ngay bên cạnh, nướng đồ cho mình.
Tổng thể nhìn chung mọi mặt đều ổn mỗi tội hàng soang choảnh nên cái gì cũng đắt.
Trong tất cả các cửa hàng của King thì đây chắc chắn là chi nhánh tệ nhất.
Tết năm ngoái đi ăn còn thấy ngon nghẻ mà hôm nay đi thấy quá phí tiền. Mình đi 2 người gọi hết 700k có voucher giảm thì còn 600 mà ăn không ra đâu vào đâu. Gọi ba món sườn 2 bò 1 lợn thì bò nhạt không ngọt gần như chả ướp khỉ gì nhân viên nướng còn hơi cháy và cắt thịt bị vụn. 2 phần sườn giá khá cao mà mang ra có tí tẹo nhìn chưng hửng luôn, ăn 3 miếng là hết sạch. Mà đó là 2 đứa con gái ăn chứ con trai chắc chả bõ dính răng đâu ha :)) Xong gọi thêm phần sườn lợn thì hôi không chịu nổi đầu tiên cứ tưởng do mỡ ai dè ăn miếng nào cũng như nhau mà lỡ ăn rồi nên cắn răng ăn tiếp, lúc thanh toán nói với nhân viên thì họ cũng chỉ nói sẽ phản ánh với bếp :)).
Thường thì toàn ăn ở BT với TG chứ hiếm khi qua đây mà sau lần này thì hẳn không bao giờ quay lại luôn :))
Nhân viên ok không có gì đặc biệt.
À bonus luôn là mình đi buổi trưa mà combo nướng 5 cái thì hết cái hời nhất mình hay ăn còn lại toàn set có hải sản nên không gọi.
Nói chung là với 3 mẹ con (2e bé 4 tuổi và 1 tuổi) 540k cũng khá chát. Đồ uống thì giá hơi cao. Coca tươi mà tính ra ko bằng uống lon(menu kêu có lon mà gọi ko có) giá 25k. Kimchi ăn cũng đc nhưng chưa chua. Nhân viên thì nhiệt tình. Dù ko yêu cầu nhưng vẫn thỉnh thoảng qua và nướng đồ hộ 3 mẹ con. Nếu rảnh sẽ quay lại