Mình thấy chi nhánh này có vẻ than phiền nhiều vì thái độ nhân viên, có lẽ là do quán đông quá. Đợt mình vô kín bàn hết, nhân viên chạy tới chạy lui nhìn tội lắm kìa. Bạn nhân viên của bàn mình thay vỉ liên tục, còn cắt thịt ra cho tụi mình nữa nên mình nghĩ chắc nhân viên tuỳ ngày. Ngày mình đi nhân viên rất okie nè.
Thịt bò mềm, ăn ngon. Mình thấy King BBQ okie vì nó được giá + chất lượng. Canh nghêu có nước súp thơm, nghêu chắc lắm. Mình recommend món này.
Không gian quán hơi ngộp và còn nhiều mùi.
King BBQ - Vua Nướng Hàn Quốc - AEON Mall Bình Tân
Mình đi hôm CN 27/6 chiều nên kêu mức giá 289k/người. Tụi mình đi 6ng nên quán tặng tụi mình 6 ly coca.
Thấy nhiều nv nhưng khu mình chỉ thấy 2 bạn trainer (áo somi trắng), kh có nv chính thức nào đứng chung khu đó hết nên thấy 2 bạn khá lúng túng.
Đồ ăn ngon, khá ok.
Quầy line nhiều thiệt sự luôn. Mình đi king nhiều chi nhánh nhưng chi nhánh này là mình thấy nhiều loại xếp ra nhất.
Tổng mỗi người tụi mình kèm thuế là 321k. Ổn.
King BBQ - Vua Nướng Hàn Quốc - AEON Mall Bình Tân
Mình đi buổi trưa. Lúc vào có vài bàn không đông lắm mà thấy nhân viên khá loay hoay, không nhanh nhẹn nhiệt tình cho mấy, tư vấn order qua loa, muốn chọn thực đơn giá cao cho đủ món nhưng hết món này món kia nên đành phải ăn thực đơn giá thấp hơn.
Quầy thức ăn có sẵn khá đa dạng, nhưng hơi nguội và chất lượng tạm chứ không ngon, quầy tráng miệng thì ổn hơn. Thịt nướng thì chán khỏi nói, như là toàn thịt vụn, chủ yếu là mỡ chứ thịt không bao nhiêu. Bù lại nhân viên mang ra khá đầy đủ, gọi thêm cũng không phải chờ lâu. Lâu lâu ăn lại thấy thất vọng quá, với giá này ăn order bên Sumo hay Gogi vẫn ổn hơn. Chắc sẽ không quay lại.
Mình là fan ruột của King BBQ, đã ăn rất nhiều chi nhánh và đây là cảm nghĩ về chi nhánh Aeon Mall Bình Tân .
1. Đi vào nhà hàng mà nhân viên ko thèm tiếp, ko thèm chào hỏi.
2. Đồ ăn để qua ngày. Cụ thể đó chính là cơm chiên, thật sự quá tệ, muỗng đầu tiên là mình đã bỏ ngay.
3. Mỗi lần nướng đồ ăn vỉ rất khét .mình đã chỉnh nhiệt độ rồi mà nhân viên cứ lại tăng nhiệt độ lên, cứ mỗi lần thay vỉ nướng mình cứ phải kêu chứ ko tự giác thay. Có lần kêu thay còn quay lại liếc bàn mình, ko hề trả lời lại, đi thẳng 1 mạch.
4. Đến lúc ra về, vẫn ko 1 tiếng cám ơn.
5. Gói mình ăn là buffet 289k, những gì mình trải nghiệm giống y chang như gói 229k bên chi nhánh khác, thậm chí ko có cá và thịt gà . Chỉ bò và heo, bạch tuộc.
Thật sự mình có thể thông cảm khi nhà hàng đông khach, nhưng lúc mình đi ăn là giấc t6 3h30, chỉ có 3,4 bàn mà nhân viên thì rất tệ. Khác hẳn những trải nghiệm mình đã ăn King bên Cresent mall Q7 và Lotte Q7. 2 chi nhánh đó dù khách đông nhưng thái độ nhân viên rất tốt và tích cực.
Để quay lại lần nữa thì chắc sẽ ko có lần nào nữa đâu. Thanks :)
Mình là khách ruột của quán này, theo đánh giá của mình thì nhân viên và cả anh quản lý ai cũng dễ thương, phục vụ rất chu đáo, nhất là***tối vì mình toàn đi ăn buổi tối.
Về đồ ăn thì khỏi bàn vì khách đông vậy là biết ngon rồi....
Sẽ quay lại dài dài
Hôm nay đi ăn mà thái độ nhân viên chán quá trời chán :))) Mình cũng từng là nv của King mà nhìn các bạn phục vụ mình k hiểu nổi ?? Khách gọi lên đồ 3 4 lần mới để ý rồi lên đồ cho khách, thay vỉ thay than thì nói chuyện cục súc. Mình ăn lúc 15h30 là nhà hàng chỉ có mấy bàn mà bàn mình cháy hết sạch than k ai chú ý.
Quán nên đào tạo cho nhân viên biết cách giữ KH và nói chuyện sao khéo léo. Mình đến 9h 50 nhân viên A nói quán chưa mở cửa yêu cầu 20p nữa quay lại, 10h 10 quay lại bạn nhân viên khác ra nói : quán chưa mở cửa, 20p sau quay lại, nhìn vào trong bàn ghế đã sẵn sàng rồi mà cũng ko biết mời KH ngồi để chờ cho khoẻ, tiếc cho 1 thương hiệu mà mình từng yêu thích, sau chuyện này ko còn cảm tình với cách phục vụ cuả thuơng hiệu này nữa, Vì tai Aeon không chỉ có King la cung cấp dịch vu ẩm thực này.
Mong quán tiếp thu và có hướng dẫn các em nhân viên khéo léo hơn về sau.
Hôm nay, lúc khoảng 13g30 mình có dùng bữa tại đây. Chị phục vụ bàn rất dễ thương ( mình quên mất tên ????)
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi tính tiền lúc tầm hơn 15g. Mình gọi tính tiền nhưng không ai quan tâm, đã bấm chuông nhưng không ai tới mặc dù Bàn mình ngồi ngay sau quầy thu ngân ( lúc đó có 2 chị gái đang đứng trong quầy đưa lưng về phía mình)
Cảm thấy hơi khó chịu về 2 bạn quầy thu ngân
P/s: à món bò ba chỉ hôm nay mình đi ăn hơi dai so với mọi khi
Quây lại lân tiếp theo. nhà hàng luôn full bàn phải ngồi đợi
Nhân viên order nhanh nhen , đồ an lên nhanh và món an ngon thich dẽ sườn gi đó mềm mêm ngon
chắn chắn se quây lại
Đồ ăn hơi tệ nói thẳng là dở :)) kêu nv thay vĩ hoặc order thêm thì thôi rồi liếc lên liếc xuống . đồ ăn ở quầy tự chọn thì ít hơn các King khác . Tới lúc tình tiền thì chị ấy giữ tiền thối luôn mặc dù đợi khá lâu để chị đưa lại nhưng vẫn không hồi âm :) ? Hazzz nchung là sẽ không quay lại nữa