Ở đây hot nhất trà đào, trà sữa thập cẩm 15k xưa giờ. Nhưng ko có món gì hot mà quán thiếu, điển hình là trà nhãn, trà dâu tươi có 17k rồi trà sữa milk foam và sữa tươi trân châu đường đen với sữa tươi cacao trân châu đường đen. Tuy nhiều món vậy nhưng món nào ra món đó. Đã vậy giá cả còn cực kì hợp lý.
Trà sữa milk foam có 18k
Sữa tươi trân châu đường đen ly 900ml mà có 22k, cacao thì 30k.
Thực sự từ ngày uống ở đây, chắc cũng hơn 2 năm rồi á, mình ko tìm được ở đâu bán chất lượng và giá cả ok hơn cả.
Thấy trên foody nhiều bạn khen mà cũng gần nên mình chạy lại ăn thử thôi. mua 1 phần gà tok với 1 trà sữa thập cẩm mang về. bạn bán hàng khá dễ thương. về gà tok thì mình thấy sốt cũng khá ngon, sốt rất đậm đà và có phô mai béo ngậy nhưng mình thấy hơi ngọt và không có vị cay j hết phải thêm tương ớt vô ăn, gà nhiều tok ít, thịt gà chiên bột. mình không thích món này. về trà sữa thập cẩm thì vị cũng khá ngin. thạch mỗi loại 1 ít, bình thường chứ không thấy ngon.giá 15k thì v là rẻ rồi. Nhưng có vẻ là chỗ này không hợp khẩu vị của mình lắm.
Review ăn uống nên còn tùy vào khẩu vị mỗi người, nhưng mình nói luôn là trà và sữa ở đây vị đậm đà và ngon. Trà thơm và trà sữa chuẩn vị Hongkong. Nhớ lại thời gian trước, thì đây là một trong những quán đầu tiên có bán TRÀ ĐÀO TƯƠI GIÁ 15K mà chất lượng, chất lượng đến tận bây giờ. Mình uống từ hồi còn học Đại Học đến lúc đi làm, bao luôn cho cả phòng mình uống. Mỗi lần order thì toàn order 5,6 ly trở lên. Đào tươi giòn ngọt, nhai đã lắm. Vị trà thanh không gắt và tuyệt đối không mùi đường hóa học.
Topping có nhiều loại, mình cũng từng thử hết, tất cả đều ngon á, nhưng mình hay dùng bánh flan. Nhất là trà sữa flan dừa, thiệt thì mình không hay uống trà sữa, chủ yếu hay dùng trà đào nhưng mà phải nói là dùng trà sữa flan dừa rồi thì sẽ nghiện thật sự, vì vị béo của flan dừa kết hợp với trà sữa thơm chuẩn vị Hongkong sẽ là nhất luôn. À, một lí do khiến mình thích mua ở đây ngoài ngon nữa là vì cô bán nhiệt tình và thân thiện lắm.
QUÁN CÓ MENU ĐA DẠNG, CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ HẠT DẺ NHẤT
Hồi trước biết quán qua Foody Fanpage, vì phải đi nước ngoài học nên lâu lắm rồi mới được ghé lại quán, chất lượng vẫn ngon như cũ, không hề thay đổi một chút nào luôn. Tiếc là hôm đó trời mưa nên mua về uống không chụp ảnh được, thấy menu quán có thêm nhiều món mới, bữa đó mình uống Trà sữa Milk Foam trân châu ngọc trai chỉ 23k mà vị y như Gong Cha với cả giá quá rẻ luôn, chỉ 18k à. Theo cảm nhận của mình thì đó là giá dễ chịu nhất trong các quán có Milk Foam mình từng uống. Trân châu ngọc trai thì ngon miễn bàn, tại mình cũng thích vị dai sần sật nữa. Thấy cô bán trà sữa thập cẩm cũng nguyên giá 15k mà bữa nay cô cho quá chừng trân châu đủ vị luôn, mật ong, bạc hà, trân châu sữa... Quán vẫn rất tuyệt vời, hứa là sẽ cắm chốt tại đây dài dài cho tới lúc bay đi.
Biết quán qua Foody mà mấy lần chạy ngang toàn mua về Trà Đào, Trà Đào ở đây cực kì ngon luôn. Hôm nay mưa ngồi lại uống thử Trà Bạc Hà. Trà vẫn thơm, vị bạc hà pha vừa tới, the the ngọt ngọt ưng lắm. Sẽ còn ủng hộ dài dài luôn. Có wifi free lên review phát ngay và luôn.
Tới quán vào lúc tối thấy chủ yếu mua take away nhưng vẫn có vài bàn ngồi lại.
Mình gọi 1 trà sữa thập cẩm và hồng trà
Cả 2 đều ổn. Thạch quá trời.
Sẽ quay lại nếu có dịp.
Mình kêu 1 gà tok 30k thêm phô mai 10k nữa là 40k, 1 trà đào 15k, 1 bò sốt thái lan 8k. Còn 2 ly trà sữa là mình mua chỗ khác đem tới. Nghĩ tới ngại quá :))
Nói chung thì ngon. Tok dai dai ăn thích lắm <3 Còn bò thì có sốt chua chua ngọt ngọt lạ lạ mà hơi cay xíu :) Trà đào uống ngon không pha bằng trà túi lọc nên đậm vị được 3 miếng đào :) Trà sữa chưa uống nên không biết chắc sẽ ghé lại để thử.
Quán lề đường đối diện thú nhún. Mấy bạn đi kẻo không để ý đó nha :)
Chị chủ quán thì rất là dễ thương và nhiệt tình luôn :))
Lần thứ 2 ăn ở đây. Phải nói là vẫn ngon như ngày nào ???? Lần này mua mang về. Mua 2 gà tok và 1 trà đào. Gà tok phải nói là trên cả tuyệt vời luôn ???? Tok dai dai, sốt thì ngọt, chua, cay có hết ???? Trà đào rất ngon ???? Xin nhắc lại tuy là quán bán vỉa hè bình thường nhưng sử dụng trà lá chứ không phải pha bằng trà túi lọc ???? Trà thơm, đào giòn ???????? 15k được 3 miếng đào. Có cả thạch nữa.
Chị chủ thì rất dễ thương và nhiệt tình ????
Tổng thiệt hại: 2 gà tok: 60k + 1 trà đào: 15k 75k ????
Kiểu này chắc là phải tốn tiền dài dài thôi ????????????
Mua mang về còn được tặng kèm thực đơn ????
Trà đào ở đây rất ngon, đào giòn, không mềm nha. Gà tok ngon, tok mềm dẻo, vị béo. Cá viên hơi cay tí. Bạn nào muốn ngồi lại quán nên ghé tầm chiều tối, rộng rãi. Các bạn chú ý quán hơi khuất và có 2 quán, nhớ ghé đúng quán đối diện thú nhún của cô bán uống ngon hơn, mình từng mua nhầm bên kia, uống dở lắm.