Kimono Restaurant - Ẩm thực Nhật Bản

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
52 - 54 Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
10:00 - 14:00 | 17:00 - 22:00
250.000đ - 550.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.8 / 5

5
60%
3
4
100%
5
3
0%
0
2
20%
1
1
20%
1
Kimono Restaurant - Ẩm thực Nhật Bản

Bình luận của người dùng
think_of_you_g9x
Oct 27, 2016
     
Kimono Restaurant - Ẩm thực Nhật Bản
✨ Vị trí: quán nằm ở phố lý thường kiệt quá là trung tâm đó nhé. Lại còn rất là rộng nên đi qua là thấy luôn a. Ko gian thì rộng rãi, khu tầng 1 là bufet còn mấy tầng trên là khu ngồi bàn gọi đồ ăn khá là riêng tư nhé. Nói chung phong cách đậm chất nhật vào là nhìn thấy luôn a ✨Giá cả: buffet sashimi vs sushi 1 người: 298k ✨ Chất lượng: nhìn chung là khá là ok nhé. Sushi vs sashimi để chạy băng chuyền như kiểu ăn lẩu vậy đó trông khá là hay. Mỗi đĩa tầm 2 miếng thôi nhỏ nhỏ xinh xinh mà đồ khá là đa dạng a. Nếu ai mà ưa ăn mấy đồ này thì mình thấy hợp lí đó a

toengo
Sep 13, 2017
     
Kimono Restaurant - Ẩm thực Nhật Bản
Quán ăn khá ổn. Điểm trừ duy nhất là món súp rong biển nhạt nhẽo. Phục vụ tốt, không gian đẹp.

chulymee
Jul 18, 2016
     
Kimono
Vị trí nằm ở lý thường kiệt mặt đường, dễ nhìn dễ tìm lắm. Không gián quán không lớn, nhưng đậm chất nhật bản, gọn gàng, bài trí bắt mắt ấm cúng. Đồ ăn ngon. Mình thích nhất ở đây là cá hồi, rất mềm và tươi. Bò mỹ ăn cũng ngon, tan trong miêng. Lẩu sì sụp ngồi quây quần bên gia đình nhất là mùa đông, còn gì bằng. Phục vụ tốt, thái độ phục vụ niềm nở, nhân viên nhanh nhẹn, đồ phục vụ nhanh, không phải chờ lâu. Điểm cộng nha :3 Giá cả cao. Thích hợp cho các buổi tụ họp gia đình hoặc đối tác đi ăn kiểu nhật đổi gió cũng oke lắm đó nha hehehe :3

qunhhchii4820
Aug 15, 2016
     
Sashimi Japan food
???? Quán đẹp địa điểm đẹp dễ tìm, cạnh gong cha luôn. Nv nhiệt tình đồ ăn ngon mà giá hơi chát. ???? Cá rất ngon tươi, ngậy mát, ăn kèm với rong biển và tía tô ???????? nhiều người nhìn miếng mực thì hơi e dè nhưng ăn thử đảm bảo nghiện luôn. Ăn giòn giòn sựt sựt k tanh tí nào. Trứng cá ép nhìn là mắt, ăn mà trứng cá cứ nổ tanh tách trong mồm ý. Salad trộn vừa, ngậy, mát thanh thanh ăn kèm. Lá rong biển cuốn thì giòn mà ăn cũng k thấy tanh, tía tô ta nên k to lắm. ????Bánh mì gan ngỗng phải nói là best best best luôn dòi oi. Bánh mì giòn thơm mùi bơ ăn kèm vs gan ngỗng áp chảo, thôi rồi !! Có táo ướp hay táo g ý mình cũng k rõ ăn kèm giòn mát cho đỡ ngậy. Gan thơm mà ngậy chứ k hề hôi hay gì cả, number one đấy. Táo ăn kèm là táo giòn chứ k phải táo bở đâu. ???? Cơm cháy nắm ăn cũng ổn k bị khô, có vừng nên cũng thơm, bản thân cơm đã nêm r nên không phải chấm cái gì nữa ăn kèm với củ cải muối cho đỡ bứ thôi. Ăn cuốn xong thì chốt hạ mỗi người nắm cơm bát canh là xong. ???? Canh miso đậu với rong biển ăn bình thường không hợp với mình lắm. Người lớn thì thích thôi chứ trẻ con ăn k hợp lắm. ☝ chốt lại: Đáng thử, hợp với đi gia đình tiếp khách thôi, quán yên tĩnh nên k hợp đi vs bạn bè lắm. Giá cả hơi đắt xíu mà chấp nhận đc. Nhà mình đi 4 người lớn 1 trẻ con hết hơn 3 triệu

dovananh91112
Nov 06, 2016
     
Kimono Restaurant - Ẩm thực Nhật Bản
Quán nằm ngay con phố trung tâm và tập trung nhiều hàng ẩm thực, Lý Thường Kiệt. Mình đi tầm 1h trưa, đến nơi thì phục vụ bảo 1h là đóng buffet lẩu băng chuyền, 1h30 thì đóng set lẩu, tức là nghỉ không phục vụ nữa chuẩn bị cho buổi tối. Mình cũng chọn được vài món cơ bản trên băng chuyền, không biết có phải do đến muộn mà nhìn không còn được tươi ngon lắm. Với giá như vậy thì mình thấy hơi ít ý. Mình gọi thêm set bụng cá hồi và lươn ở ngoài nữa, đói quá ăn luôn không kịp chụp nhưng cá hồi ăn ngon lắm nhé gọi tận 3 đĩa luôn vì cá ngon mà ít ???????????? gọi thêm cả lẩu hoa quả bò mỹ ngon dã man phải xin thêm bao nhiêu nước lẩu vì thơm và ngọt :)) lẩu đắt mà nhiều rau nhiều thịt ăn ngập ngon lắm luôn

nmlinh164
Jul 08, 2016
     
Lẩu thịt bò Mỹ ngọt, mềm, tan trong miệng.
Những ngày mưa hạ nhiệt ở Hà Nội thế này, ngồi quây quần nhâm nhi bên nồi lẩu bò Mỹ thì còn gì bằng. Vì vậy tớ chọn xuất combo lẩu bò Mỹ, nấm ở nhà hàng nhật Kimono làm đối tượng review cho bài viết của mình. ????Không gian: Toạ lạc trên mặt đường Lý Thường Kiệt đẹp như mơ, có chỗ đỗ xe ô tô, nhà hàng được xây theo không gian Nhật, bếp ở giữa nhà hàng, có thể quan sát các đầu bếp nấu ăn. Nhà hàng ngoài dịch vụ ăn set menu thì còn có lẩu băng chuyền, nhưng lẩu băng chuyền trông không hấp dẫn bằng set menu nên nhà tớ chọn set menu. Nhà hàng xây theo phong cách rất ấm cúng k hiện đại, nhưng khá gọn gàng và riêng tư, cảm giác rất dễ chịu. ????Thực đơn: có những món ăn vặt kiểu như khoai, bánh xèo nhật,... Ăn vị rất ngon, rất vừa, nóng hổi. Món chính là lẩu: có rau, nấm, thịt bò Mỹ. Rau và Nấm đầy đặn, gọi một suất lẩu là đủ cho 4 người ăn no căng rún rồi. Thịt cũng không hề ít đâu nha ! Và tớ cực thích chất lượng thịt bò Mỹ ở đây, ăn rất ngon, mềm, ngọt, tan trong họng, cảm giác nuốt xuống tận bụng rồi vẫn rất trơn tru, rất êmm và rất ngon. Chắc đây là địa điểm có thịt bò Mỹ mà tớ thích nhất. Tính ra giá cả cũng không phải quá đắt mà tớ thấy rất hợp lý. Nhà tớ đi 4 người cả đồ uống, đồ khai vị, bonus thêm rau, thịt thì không cần bonus thêm vì như vậy là đủ rồi thì rơi vào tầm 1tr200k. ????Dịch vụ: đồ lên nhanh, có nhân viên nấu, gắp thức ăn, mình chỉ việc ăn thôi. Thái độ nhân viên tốt, lịch sự, thân thiện. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Chắc chắn phải đến đây nhiều lần nữa rồi !

1U429
Apr 01, 2017
     
Chất lượng kém so với giá
Hôm qua mình với người bạn qua ăn quán Kimono. Gọi Buffet Sushi lúc 12:30, thứ sáu ngày 31/3/2017. Giá cả thì khoảng 550k / 2 người Chất lượng thì chỉ có mấy món Sushi, Sashimi Cá hồi, cá ngừ làng nhàng, nói chung là ít món. Canh Miso khá mặn. Mấy cái California Rolls thì đơn điệu. Chất lượng cơm và kỹ thuật nắm Sushi kém Băng chuyền lúc đầu có vài miếng dưa hấu, thanh long, cuối bữa chả thấy đâu. Gọi phục vụ bảo mang ra thì nó cũng vâng rồi lờ tịt đi. Buổi trưa có em gái mặc Kimono, đi guốc gỗ, ngón chân cái vẹo. Với chất lượng thường và lèo tèo thế này mình chả có ý định quay lại. Ăn bát phở ngon, cốc chè trong phố còn ngon hơn nhiều

foodee_7b00c891
Aug 03, 2018
     
Chất lượng dịch vụ thấp hơn quá nhiều so với giá bán
Tôi chỉ đi ăn 2 người gọi 3 món ăn + 1 chai rượu sake 300ml. Bill tính là gần 4.2trieu nhưng dịch vụ thì quá tồi tệ. Chờ 20p mới có bạn mang menu đến. Trà hết mà ko có ai cho thêm. Thiếu gì gọi phải đến gần 5p mới có người phục vụ.

duongsassy
Oct 26, 2016
     
Ẩm thực Nhật/ Ngon ngon & siêu ngon
✖️ Nếu là một tín đồ am hiểu về đồ Nhật, chắc bạn sẽ không thể bỏ qua địa điểm thưởng thức đồ Nhật chuẩn vị truyền thống này được. Số 52-54 Lý Thường Kiệt, ngay cạnh bé GongCha sang chảnh nên dễ tìm lắm nhé???? ✖️ Cá ở đây vô cùng chất lượng, chế biến ăn ngon ngọt, khác hẳn với hương vị nơi khác. Các món khác thì vì hương vị thuần Nhật nên mình ăn hơi lạ miệng, đc cái ngon và không sợ ngấy. ✖️ Tầng 1 là Bufet: có 2 loại Bufet chia theo ngày là Bf Lẩu (268k) và Bf Sushi Sashimi (298k), đều chạy Line băng truyền, chẳng cần mấy người phục vụ, cứ nhấc đồ mà ăn thôi, nhg nhân viên rất ân cần, luôn đảo qua đảo lại, thay gia vị nước chấm, thay trà (trà gạo được free nhé) khi đã hết, riêng đoạn này cho 10 điểm xuất sắc. ✖️Tầng 2 trở lên là khu phòng riêng, các phòng có vách ngăn và cửa tre kín đáo, trang trí các phòng hơi sát nên cảm giác bí và hơi cũ. Lên đây order Alacart thì ngon hơn hẳn Bf dưới tầng, các món trang trí đẹp, nhìn mới hiểu sự công phu của Bếp Nhật, chất lượng bò hay hải sản đều rất tuyệt, chắc họ dùng đồ nhập khẩu nên ăn ngon lắm, lại còn không có cảm giác xô bồ như Isushi hay các nơi bán đồ Nhật khác, cảm giác như nhg nơi khác làm đồ dây chuyền công nghiệp hơn là đầu bếp tận tay điều chế. ✖️So về chất lượng và giá cả, chắc ăn đứt nhiều nhà hàng Nhật tại Hà Nội. Nhưng chỉ muốn thử thì ngồi tầng 1 và enjoy line Buffet là tuyệt vời rồi, giá chỉ bằng những những nhà hàng tầm trung khác, nhưng không gian (tuy cũ nhưng yên tĩnh) và chất lượng phục vụ, sẽ khiến ai cũng phải bất ngờ vì nó hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nhà hàng 5*????????

hovaten654
Aug 19, 2016
     
Kimono
Nghiên cứu kỹ lắm, dòm ngó quán này lâu lắm rồi mà tới tận hôm bữa mới có dịp đi ăn. Nỗi khổ của người nông dân biết phải làm sao. Đồ ăn ở đây ngon lắm, chất lượng như hình luôn. Giá cả những quán này thì không thể bình dân được rồi, cơ mà đáng đồng tiền của nó cả. Đồ ăn ướp chuẩn, vừa đậm đà mà lại giữ được hương vị của món ăn. Nhân viên phục vụ rất niềm nở và nhiệt tình. Không gian ở tầng 2 và tầng 3 khá yên tĩnh, lại có phòng riêng nữa chứ.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm