Thèm đồ ăn hàn quốc nên về gia lai là ghé quán này thử. Đồ ăn chỉ tạm được không ngon mấy, giá cả rẻ hơn chút xíu, quán ăn dơ tuy ko có khách nhưng nhân viên vẫn để ko dọn dẹp gì ngồi xem tivi, nhân viên ko thân thiện đem đồ ăn vô nhìn như thảy vô mặt mình v. Đũa muỗng ko sạch bảo lấy cái khác chờ quoài mà ko đem luôn???. Ko ghé nữa
Lần đầu tiên ăn là ở hẻm Trần Phú buổi trưa, lúc đó ít khách nên quán sạch, đồ ăn ngon, kim chi củ cải còn đầy đủ.
Nhưng lần sau tới buổi tối khách đông thì bàn dơ đầy dầu mỡ, giấy vứt lung tung.
Ở Lý Tự Trọng quán rộng hơn nhưng cũng vậy tầng 2 thì bí. vô buổi trưa ít khách hay buổi tối gì quán cũng dơ.
Về món ăn thì kết món cơm rang kim chi vs cả thịt ba chỉ nướng.
Còn mì cay thì không có gì đặc biệt, nước dùng nhạt không có vị ngọt. Tệ nhất là món sủi cảo k hợp khẩu vị, hăng hăng. Tok bt k có gì đặc sắc, nếu ăn tok thì thấy quán maang chi đường Hai Bà Trưng ngon hơn. Nói chung là mỗi quán có điểm mạnh riêng.
Quán vừa mở thêm chi nhánh ở 01 lú tự trọng sát quảng trường nên nấu ngon hơn nhiều. Mì cay nhiều thức ăn gồm 2 tôm 2 mực 3 miếng xúc xích xông khói và mấy miếng chả cá. Cơm rang kim chi rang đều vị, trừ món miến trộn dở nhất. Vừa lạnh vừa đắng vừa hăng, món miến trộn cực kì tệ, khuyến cáo mọi người không nên ăn. Miến trộn giá bằng tô mì cay nhưng chất lượng không bằng 1/10. Chỉ có một ít miến dong, vài loại rau và nửa quả trứng luộc. Nói chung món miến vừa dở vừa đắt
Thỉnh thoảng mình lại đến đây ăn. Lần này mình được mời nên mình thả ga chọn đồ ăn.hi Quán có thiết kế hàn quốc mình rất thích vị trí ngồi bệt tại quán, rất là dễ chịu và thoải mái. Đồ ăn ở đây khá ngon, mình cực thích cơm trộn tại đây, kim chi ở đây cay the rất hợp khẩu vị với người ăn cay như mình, sủ cảo ở đây mình cũng rất thích nói chung đồ ăn khá là ngon và đặc biệt. Giá các món tầm 75k - 150k cũng khá rẻ. Có điều mình thấy bánh gọi chưa ngon và rất khó ăn. Nhân viên phục vụ chậm không nhiệt tình.
Hôm trước có đi ăn ở đây với cả gia đình, món ăn quán ăn ngon, đặc biệt là mấy món cơm và mì Hàn Quốc, kim chi làm thấm và giòn rất ngon tuy nhiên kim bắp ăn hơi ngán, không có nhiều lựa chọn đặc sắc. Gía cả so với những quán kim bắ trong Sài Gòn thì cũng như nhau, khá mắc so với mặc bằng chung ở Gia Lai. Không gian đẹp, mỗi bàn ăn có không gian riêng được che chắn cách biệt nhau, phục vụ nhiệt tình. Quán nằm trong hẻm không ngay mặt tiền nên hơi khó tìm, chỗ đậu xe hơi chật, đi ô tô phải đỗ ở ngoài đường rồi đi bộ khoảng 300m mới tới quán
Là quán ăn Hàn quốc đầu tiên ở pleiku. Món ăn lạ miệng nhưng không đuợc chỉn chu, trông khá nhếch nhác. Không gian chật chội. Giá cả trông có vẻ rẻ nhưng mỗi món ăn đuợc dọn ra bé tẹo, kiểu như cho con nít ăn
Cái quán trật quá đi hà, bé xíu dô ngồi ăn mà thấy bí quá, đã vậy quán còn nằm ở hẻm chớ hổng phải đường chính. Gọi món thì làm lâu ơi là lâu. Mình thấy giá ở đây cũng hơi mắc, chỉ có đi đông mới lợi thôi, chứ đi tầm 2,3 người thì vậy là mắc òm...Vì hồi đó ở GL có mỗi quán này bán đồ ăn HQ nên người ta mới đến đông đông, chứ giờ có nhìu quán mở ra cạnh tranh hơn rồi, hổng biết quán có cải thiện gì hông. Chỉ là góp ý thôi ha
Quán hơi chật, nhân viên ko đc thân thiện cho lắm :)) tuy nhiên giá cả vừa phải nên khách khá đông. Vì ko khoái ăn mỳ cay lắm nên chỉ ăn kimbap và một số món thui. Tok hơi mềm, mỳ trộn kim chi cũng mềm, cơm dẻo, tuy có hơi mặn một tí
Quán Kimbap ở Lý Tự Trọng thì đồ ăn ngon, chất lượng, đồ uống hầu hết là từ Hàn Quốc, giá thì hơi mắc đó, mà nviên cũng rất nhiệt tình chu đáo, decor đơn giản, ngồi ăn kiẻu Hàn vậy,, mình cũng khá là thích!! Đợi túi tiền rủng rỉnh lại hẹn Kimbap thôi!!! ??
Đồ ăn cũng được chứ không có gì nổi bật hay đặc sắc lắm. Menu đa dạng nhiều món ăn đồ uống nên dễ lựa chọn, có cả mấy món ăn vặt nữa. Đồ ăn làm hơi lâu nhưng chờ cho bớt no để ăn món tiếp theo thì cũng vừa. Phục vụ cũng nhiệt tình và thân thiện. Nghe nói bibimbap không ngon và nhạt nhẽo lắm. Cơm chiên cuộn trứng cũng được chứ không thật sự ngon. Có súp đậu ăn vừa miệng, nước trong và ngọt. Nếu đi 2 người ăn đến cuối mà thấy hơi no thì chỉ nên kêu 1 phần súp thôi vì súp cũng nhiều. Giá cả vừa phải không đắt lắm. Chỗ đậu xe hơi chật, quán nằm trong hẻm với lại ngồi ở trong nhìn ra hơi khuất nên ai đi xe để ý cẩn thận chút
Quán đã chuyển địa điểm từ Trần Phú chuyển sang Nguyễn Trường Tộ nhé.
Đồ ăn ở quán khá là ngon. Trừ mì cay. Riêng mình cảm nhận thì thấy mì cay ở quán ngày càng không được ngon như trước. Mấy món khác thì vẫn khá là OK.
Giá tạm ổn.
Quán không lớn lắm, tuy nhiên không gian đỡ bí và ngột ngạt hơn lúc trước.
Quán khá nhỏ, không có chỗ để xe. Phục vụ ở đây khá tệ, bàn hết muỗng mình đã gọi bạn phục vụ nhưng mãi không đưa ra cuối cùng phải qua bàn bên cạnh xin. Hôm khác mình đi thì sau khi other phục vụ lại làm rơi tờ giấy đi đâu mất, mình ngồi chờ hơn nửa tiếng phải đi gọi lúc ấy mới bắt đầu làm đồ ăn cho mình Đi ăn vào thời điểm ít khách thì đồ ăn cũng khá ngon nhưng có hôm đi vào trúng giờ ăn tối, khách khá đông thì đồ ăn rất tệ, bánh gạo còn bị sống.
Chổ chật, bàn ghế khá bẩn, hỏi nhân viên còn bàn không thì nhân viên bảo có bàn đó anh ngồi dc thì ngồi, chưa ăn nhưng thục sự không thích thái độ của nhân viên