Tự nhiên nói chuyện vs bạn xong thèm quá nên order món Hàn gần nhà ăn. Tính gọi combo nhưng thấy nhiều quá nên thôi, do lại thèm Kunmandu nữa nên gọi lẻ 1 phần thịt nướng cay, 1 phần cơm trộn bò và 1 phần Kunmandu. Chế biến hơi lâu nhưng ship tới còn nóng, ngon. Sốt kết hợp vs từng món siêu ổn. Sốt cay của thịt nướng ko cay quá nên ăn vẫn hài hòa vô cùng. Chất lượng và giá cả ổn nhưng cần chế biến nhanh hơn chút nữa.
Mình có order mấy lần nhưng hình như sớm quá quán chưa bán. Có hẹn chị bạn ghé đây ăn tối, cũng không quá khó tìm, mình nhớ đi***rồi quẹo qua hẻm thông LVS, quán decor tông màu sáng sủa, có đèn cũng dễ thấy.
Giữ xe góc khu công viên. Đồ ăn như NTT, chất lượng như nhau nên miễn chê. Giá cũng được, hơi cao xíu mà đồ ăn ngon. Lúc vô có người mới về nên cảm giác bàn còn rít, không sạch sẽ lắm. Quán chỉ có 1 tầng, đông khách nên hơi ồn. Chị bạn mình đi xong vẫn thích store Nguyễn Trọng Tuyển hơn. Nói chung chưa đi lại, chắc đi 2 lần sẽ đánh giá tốt hơn.
- Kimbap tươi: nhiều người khen, sốt chấm ngon
- Kunmandu: dày, nhiều nhân hơn Hanuri nhưng vỏ giòn hơi dễ bể
- Thịt nướng: miếng cắt cũng dày, cuốn rau chấm sốt ngon nhưng hơi béo, ăn mau ngán
Dạo này dịch lại thèm combo kimbap và Coca tươi, mấy thương hiệu khác hoặc ở xa quá hoặc không có KM nên chọn Kimbap Hoàng Tử order Set Lunch với giá hời. Combo kimbap chiên xù & Coca tươi mắc hơn Combo kimbap tươi & Coca, nhưng mình vẫn thích kimbap chiên xù hơn dù bạn mình đều thích kimbap tươi và nước sốt :)) Giá có hơi cao, nếu có mã KM thì tính ra tương đối rẻ, giá hợp lý hơn và lý tưởng cho buổi trưa. Đóng gói cẩn thận.
Quán này gần nhà, mình ăn từ khi quán mở nhỏ nhỏ 3 anh chủ đẹp trai bán cơ, giờ thì không thấy mấy anh nữa, toàn là nhân viên làm thôi. Quán cũng mở ra thêm 2 chi nhánh mới rồi. Không gian bây giờ đã chuyển sang ở phía tầng trên còn tầng dưới giờ là quán hải sản đồ nướng á. Trước đông lắm giờ thì thấy vắng hơn trước. Món ăn thì không bằng hồi trước nhưng cũng tạm ổn. Vẫn thích cách nêm nếm của 3 anh chủ hơn. Nhân viên nhanh nhẹn nhưng không được niềm nở lắm
Vị trí: Nằm trong hẻm 337/2/2 Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình.
????Có chỗ để xe máy & xe hơi. Có người giữ xe, giữ FREE.
---------------------
Không gian: Có 1 trệt & 1 lầu. Cả 2 tầng đều có không gian outside & inside để ngồi ăn. Cũng sạch sẽ, lịch sự, decorate rất đẹp. Tuy nhiên, không gian cũng không phải lớn lắm ????, vì lúc mình đi có cái sinh nhật + mới 7g mà khách đã rất đông, gần như full chỗ ????
---------------------
Nhân viên: Nhiệt tình, lên món khá nhanh????????
--------------------
Giá: Mình ăn Cơm trộn Bibimbap Wangzi: 50k /1 tô.
--------------------
Chất lượng: Đồ ăn rất ngon????. Giá cả cũng hợp lý, ko mắc lắm????. View khá đẹp????, ko gian cũng ok????
????Chắc chắn mình sẽ còn quay lại ghé ủng hộ quán dài dài ! ????
--------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm về quán bên dưới nhé!
???? Follow Instagram @nhatminh_nguyen98 to explore more places and foods????
Ghe tiếng Kimbap Hoàng Tử lâu rồi mà giờ mới có dịp đi ăn thử. Quán có bức tường vàng giống trên Đà Lạt cũng xinh xắn lắm. Không gian bên trong không rộng nhưng thoáng, không bị ám mùi. Menu đa dạng đủ các món, giá cũng vừa phải, từ 30-50k à. Mấy bạn nhân viên siêu nhiệt tình và dễ thương luôn á
.
- Hôm đó tụi mình thử cũng khá nhiều món nên mình chỉ note lại mấy món mình thích thôi hen:
Gà Jeju - 85k: Gọi Jeju cho sang nhưng thực ra là gà chiên nước mắm. Lớp bột chiên ráo dầu, giòn tan tẩm ướp đậm đà, thịt gà bên trong chín tới, thịt chắc, không bị bở. Mùi nước mắm rất nhẹ thôi, hơi ngọt ngọt nên rất dễ ăn. Để hơi lâu mà lớp bột vẫn giòn và nóng. Một phần cũng nhiều xỉu.
Mì Bibim - 45k: Món này cay cay, chua chút xíu nên làm mình liên tưởng tới Padthai. Cọng mì lớn giống udon dị á, thấm đều sốt, hải sản quá trời nên mình ưng món này lắm.
Kimbap hoàng tử xù - 38k: Món này là kimbap chiên xù, nghe có vẻ bình thường nhưng mình lại ăn thấy ngon và vừa miệng. Kiểu dễ ăn lắm luôn, lớp bột ráo dầu nên chấm cùng sốt mayonnaise không bị ngấy.
Mì đen phô mai - 45k: Món này lạ nè. Mì đen ở đây dễ ăn lắm do vị khá nhẹ, sợi mì là mì gói, phía trên có phô mai nữa nên khá béo. Bắp cũng nhiều nên mị thíchhh, bị cái ăn hông thấy thịt băm nhiều lắm huhu
.
- Nói chung các món ăn ở đây đã được chế biến lại theo một cách***nên vị cũng sẽ phù hợp với nhiều bạn hơn. Một phần ăn cũng vừa phải, đi nhóm đông người gọi được nhiều món sẽ ngon hơn. Mình hay ăn đồ Hàn giá rẻ ở Hanuri nhưng chắc giờ chuyển sang đây luôn quá
Nếu mọi người có đến đây ăn thì mình suggest mọi người nên thử những món kimbap chiên xù ạ vì nó ngon tuyệt vời nhưng mà ở đây lúc mình đi thì khá đông nên mình nghĩ nếu mọi người muốn được ăn nhanh vs thoải mái thì mình nghĩ mọi người nên tới sớm ạ
Đã ăn ở đây vài lần (nhưng ăn mỗi tokbokki thoy ) và thấy nhiều bạn khen thịt nướng ở đây ngon lắm. Không biết sao tới phiên mình book grab giao hàng thành cái thứ thịt vừa cũ vừa cứng nữa.
Thật sự là mún chạy lại trả lại đồ ăn hết sức lun á. 130k ko ra gì mất ngon bực bội ghê.
Ăn tại chổ còn trả được nha chớ oder mang về như mình mắc công nuốt cục tức.
Món ăn Hàn Quốc ngon siêu cấp, giá hợp lý ,thích hợp với giới trẻ.
Món đặt biệt của quán là gà đổ bàn (vị tương là ngon nhất trong 3 vị), thịt gà tươi , lớp bột giòn áo bên ngoài thêm sốt tương mặn ngọt .
Canh kim chi đậu hủ (ko cay)>< Mỳ hải sản ( cay siêu cấp)
Mỳ tương đen vị vừa ăn , sợi mỳ ko quá mềm và không khó ăn như mình tưởng ...
Nước uống ổn, trà đào sả khá ngon
Panchan của quán là kim chi , súp rong biển được refill thoải mái
Không gian : nhỏ ,có 2 tầng được decor đẹp
Nhân viên: phục vụ tốt , nhưng hơi lâu tí nếu ngồi tầng trên
Lần đầu đến, chỗ chật, ngột ngạt. Khi đã gọi có 2 món 1 món lẩu, 1 món kimbap vậy mà đợi 45 phút.
Tiếp theo nhân viên ra hỏi, anh chị gọi món chưa và yêu cầu gọi lại.
Ôi. Chịu không nổi. Đành đứng lên về thôi
Không bao giờ quay lại luôn