Quán tên Jeong Bbq dò mãi foody không ra thì ra tên này, đề nghị quán đổi tên. Không có seeder quảng cáo nên quán này ít xuất hiện, nhưng nghe nói quán bán lâu năm lắm, có ông chủ người hàn ra nói chuyện, chị quản lý dễ thương, đồ ăn theo mình là rất ngon giá kimbap thì ổn, giá mandu chiên hơi mắc tý, gà thì ngon. Quán có bán thịt nướng nhưng phần to quá 2 người mình đi thì không ăn nổi. Quán còn cho các món ăn phụ khá ngon được refill thoải mái và kèm với nước lọc free. Mình gọi 4 món bill hết 400k thấy ngon và ok lắm. Bị cái quán nằm ở vị trí hơi xa tẹo đi ăn đúng hôm nắng mà chị quản lý còn than chung ????????????
Đi ngang nhiều lần nhưng hôm nay mới ghé ăn trưa lại tại quán . Nhà hàng Hàn Quốc chính gốc luôn nhé mọi người ơi, ông chủ người Hàn ở đây rất nhiệt tình và dễ thương ????????????
Về món ăn ????????
- Cơm trộn truyền thống lớn (129k) : cũng như bao quán khác, cơm trộn cùng nước sốt ở đây cũng rất vừa miệng, ăn ngon nhé ????????????
- Gà sốt cay phủ phô mai (128k) : Gà nêm nếm vừa miệng, vị ăn ngon lắm luôn nè ????????????????????????
Ở đây có đầy đủ tất cả các món như kimbap, mì, lẩu, nướng,... đặc biệt có các loại tháp tầng chuyên nướng nghe bảo rất ngon, lần sau mình sẽ rủ đồng minh cùng ghé và thử, chứ thường buổi trưa mình không ăn nhiều được, sợ ăn không hết ????????????
????691***tháng 8, quận Tân Bình
????80k - 500k
⏱10:00- 22:00
Instagram: @t4_eattheworld
Ít khi review lắm, mà ăn ngon giá rẻ phục vụ qa ok nên up liền ????
Có lẽ do mình hay ăn mấy quán trước giá cao nên qua đây thấy quá rẻ luôn.
Mỳ lạnh 9/10 chưa đủ lạnh như những quán Hàn mình từng ăn 120k mà cái thố to gấp đôi chỗ khác
Gamjatang 8/10 ngon, thơm, vị vừa, đang thèm được ăn ngay thì ngon gấp bội ☺️
Kimpap với há cảo bình thường. 7/10.
À panchan có chả cá cay xuất sắc nha, mình xin liên tục hihi.
????
Lần đầu review trên foody nhưng vì quán oke quá nên phải lên khen. Ăn 2 lần rồi lần nào cũng ưng ý. Quán do người Hàn mở nên có thêm niềm tin vào vị chuẩn Hàn. Menu phong phú, banchan nhiều (cái này chắc còn tuỳ vào món được gọi thì banchan đi kèm sẽ theo đó).
Về từng món trong hình thì Mì lạnh siêu ngon, vì là mì khô nên quán sẽ cho 1 bát nước mì để đổ vào trộn dễ hơn ???????? Thịt ba chỉ nướng không quá đặc sắc nhưng ăn điểm ở chỗ gói vào rau ăn kèm với banchan theo sở thích của mình cũng rất được. Tok ko quá ấn tượng nhưng vẫn rất ngon. Lúc khách ăn gần xong thì tiệm sẽ đem nước gạo free ra nữa, mình không hạp cái này lắm nhưng bạn mình thì khen.
Ngoài ra có mấy món mình đã thử ở một lần khác tới quán tiện thể review luôn. Mì tương đen cực kỳ ngon, vị có phần khác với mì tương đen ở những quán khác mình từng ăn, đương nhiên là ngon hơn các quán đó. Mình có gọi thêm thịt heo sốt chua ngọt ăn kèm mì, món này cũng ngon nốt luôn ???? Kimbap thì mình không ấn tượng mấy, chắc món này ăn lúc no quá rồi với món này cũng không có lạ gì nữa. Lần đầu mình đi thì ko có nhưng lần sau thì thấy tiệm có cho nước lọc free mỗi bàn rồi.
Mặt tiền quán không lớn, decor cũng thường thường, bàn ghế khá lớn, đặc biệt là bàn, chắc vì banchan nhiều quá bàn lớn mới để hết được ???? Nhân viên ok không có gì phàn nàn, lâu lâu sẽ thấy chủ quán người Hàn nữa, chào tạm biệt khách rất to ???? Quán khá thưa khách nên tới ăn khá thoải mái, không bị ồn ào, vừa ăn vừa nghe list kpop của quán :))
Mình đi 2 người lần nào cũng gọi 3 món no căng (do tham quá hic). Mỗi người chưa tới 200k, giá không mềm nhưng chất lượng đồ ăn vậy thì hài lòng rồi.
Cơm bạch tuộc nóng giòn, còn có cả trứng chiên. Cơm giống như chị chủ trộn trong nồi đá r mới đóng gói nên cơm có vị giòn.
Thịt heo mới chiên nên vẫn còn nóng và ko bị khô. Nước sốt ko quá chua, nên co thể chấm nhiều vì mình từng ăn quán bên q.7 thấy họ làm hơi chua so vs ở đây.
Mì lạnh trộn ngon, cay cay cộng vs nước soup lạnh quá ngon. Tuy nhiên nước soup có vị hơi lạ nên mình ko ăn được nhiều.
Vì thây quán chưa có review nên mình viết ra để các bạn tham khảo theo cảm nhận của mình
Nói chung không có gì thất vọng. Sẽ ủng hộ thêm .