Mình đặt ăn ở đây lần đầu là bún bắp bò rất ngon ưng nước lèo ở đây rất đậm vị và nóng về nhà ko cần hâm lại vẫn ăn được chỉ38k
Lần thứ 2 đặt bún nạm gân thêm tái
Quán bỏ cả tái vào tô luôn làm mình cảm thấy hơi hoang mang lúc mới nhận đồ ăn tưởng quên bỏ vào
Vì gần nhà mình nên giao hàng khá nhanh
Góp ý lần sau quán bỏ riêng đồ ăn mua thêm hay bún mua thêm khách hàng sẽ thích hơn, nhiều khi khách mua tái ăn không mà bỏ như vậy rất khó lựa
- và góp ý nên cho thêm nước mắm và ớt khô
Đừng bỏ chanh vào chung bịch ớt xắt vắt xong sẽ rất bị cay tay
Mình thích chấm ^^
Quáng thoáng mát, bên hông là hẻm vắng để xe thoải mái.
- Bún bò giá bình dân, ăn no, vị đậm đà
- Thịt mềm, rất thích
- Chủ quán còn làm từ thiện hàng tháng nữa, làm mình có thiện cảm ghê luôn đó.
Làm từ thiện thì chắc là buôn bán cũng rất có tâm :)
Nằm ngay mặt tiền đường Phan Văn Trị, quán khá thoáng và mát mẻ. Gọi một tô bún thập cẩm ăn và gần như là lấp đầy bao tử luôn, quá trời thịt và hai cục giò, nước lèo béo ngậy. Chả heo, chả tôm bỏ vào càng làm cho tô bún thêm ngon. Quán này bán ngon mà giá cũng vừa phải, chả phải như cái quán bún bò huế 31 ở đường Mạc Đĩnh Chi quận 1, bán thì chả ngon bằng quán này lại lấy giá mắc hơn.
Hôm nay trong lúc đói cồn cào, mình lên tìm rồi thấy quán này cũng được khen nên order về ăn thử. Kết quả là thất vọng ê chề, mình gọi tái + nạm + chả nhưng chỉ giao tái + nạm, nước lèo bình thường, không đặc sắc, mình thấy giá chát so với đóng gói và chất lượng. Sẽ không quay lại.
Ps: Mình không ăn hành, rau nên order không hành rau.
Mình ăn hồi trưa thứ 2, bây giờ mới có thời gian update :)))) Chuyện là mình biết quán cũng đã lâu nhưng chưa có dịp ghé, hôm thứ 2 ghé thử thì thật sự không thất vọng đâu ạ ❤️ mình đi 2 người gọi 2 tô nạm giò chả 37k/tô mà chất lượng, nước lèo rất đậm vị ????
Sáng nay ngày 1/3/2020. Mình có ghé quán mua 2 tô bún bò:
Mình nói: Cho e 2 tô bún bò nhiều nước béo nha a.
Anh chủ quán nói với vợ mình là: 2 tô đều nhiều béo nha e.
Cuối cùng mình nhận đc 2 tô như thế này, hoàn toàn ko có nước béo (có hình ảnh đính kèm).
Đây ko phải là lần đầu mà là nhiều lần như vậy rồi. Mình và gia đình mình đã ăn của quán từ những ngày đầu quán mới mở đến giờ, mà giờ quán bán làm mình rất thất vọng.
Mình ăn bún bò nhiều nơi rồi nha nhưng bún bò Kim Hương là đúng gu mình thích (mình ng SG) mà cái mình thích hơn là cách phục vụ, họ xem khách hàng giống người trong gđình luôn đó, thân thiện lắm !
Thức ăn tạm được nhưng ko phải là rẻ nhất. Hôm nay chạy đi mua mới biết, bình thường là nhờ người mua giúp. Mua bịch bún bò xin thêm miếng rau mà làm thấy ghê. Cho bịch rau đem về giá hư hết thì bảo để tủ lạnh nó vậy. Xin đổi bịch rau phải xin mấy lần, rồi còn bảo bịch này là thêm rau rồi lolll. Mua bịch bún bò đặc biệt mà ko cho thêm được miếng rau.