Vì quán gần trường mình nên đi ăn thử. Nhìn chung đồ ăn trong khu này khá rẻ mỗi tội không ngon lắm. Quán này cũng không ngoại lệ. Mình có gọi 1 cơm cuộn trứng, 1 canh kim chi bò và 1 tok cay. Cơm cuộn ăn khá ngon, nhưng đồ rang kèm nên thái hạt lựu chứ không nên thái miếng. Canh kim chi thì nấu bằng nước ngao nên ăn ngang ngang chứ không được ngọt như nấu từ xương, dù tên quán là kim chi nhưng kim chi lại không ngon chút nào????????. Tok ăn khá cứng, sốt ăn kèm bt không khen cũng không chê. Giá cả thì rất rẻ. Mình ăn tổng hết 90k. Quán còn đc free trà đá.
Tự dưng lên cơn thèm đồ Hàn ,thấy đứa bạn giới thiệu ở đây chất lượng khá ok, giá cả lại phải chăng nên order về ăn thử. Mình order một xuất mì trộn 35k và một xuất gimpap 25k . Về giá cả, tương đối ổn. Còn chất lượng, gimpap ngon , nhân nhiều ,ăn hoài không chán . Còn mì trộn , sợi mì dai, tuy nhiên nước mì hơi ngọt. Mình là người vốn ưa ăn ngọt mà còn thấy nó ngọt quá ý. Nói chung với giá cả như vậy, chất lượng cũng tương xứng và khá ổn .Sẽ còn quay lại quán để thử vài món khác nữa
Quán sạch sẽ đồ ăn phong phú nhưng quán 1 tầng hơi bé, ít bàn ghế
Hôm mình đi buổi chiều thì quán vắng , buổi tối thì đông chờ phục vụ hơi lâu 1 tí
Giá cả: rổ giá rẻ hợp với sinh viên
Chất lượng : cực ổn đồ ăn ngon
-Kimbap nóng hổi mỗi lần đến nhân hơi khác nhau 1 chút
-Kim chi free bị để chua ăn k đc giòn và ngon
-Cơm trộn ???? ngon, hơi ít cơm ăn cũng không đã
- tok hải sản hơi ít nhưng so vs giá thì cx ok ăn hơi bị cứng
100k/ 2 ng quá ổn cho 1 cuộc chiến căng bụng ở quán
Ngon và rẻ????????
✔️Giá cả: Đồ ăn ở đây giá siêu siêu sinh viên, mà vẫn ngon nhé☺️Riêng cơm thì gọi bao nhiêu cũng được hết
✔️Địa điểm: gần Học viện Tài chính
✔️Kim chi: kim chi muối là free ????kim chi nấu canh cũng ngon hết ý, thịt và đậu phụ chất đầy
✔️Kimpap: gọi cái là đưa ra liền :))
✔️Bánh gạo cay: món này thì dở tệ ???? nước sốt không ngon tí nào ????????tuy nhiên vẫn ăn được
✔️Mình và chị hay đến đây ăn nếu không làm kịp cơm :)) no căng bụng luôn ấy :))
Quán sạch sẽ, giá cả hợp với túi tiền sinh viên. Hôm đi ăn mình đi với bạn gọi 1 tokbokki hải sản, 1 cơm cuộn trứng, 1 mì đen và 2 cốc trà đá (vì nó miễn phí (*/ω\) ). Mì đen nước sốt đặc hơn mình thường thấy, ăn có cảm giác bột bột và bát cũng không to lắm. Tokbokki nồng mùi ớt bột chắc tại mình không thích mùi này lắm. Cơm cuộn trứng suất khá nhiều, bạn mình ăn no mà vẫn chưa hết (nó là đứa ăn được). Sốt mayonnaise ở đây rất ngon, ăn với cơm cuộn trứng rất hợp