Thêm 1 quán trà sữa nữa dấn thân vào cuộc đua trà sữa thế kỉ 21 này.
Phải nói trong thời gian gần đây thì những ông lớn trà sữa đã dần dần phải chia bớt thị phần cho những thương hiệu trà sữa nhỏ lẻ khác.
Gao Xing Cha là 1 cái tên mới. Về bao bì chưa có gì nổi trội, chưa đi vào dấu ấn người dùng. Được cái chai xinh xinh có thể tái sử dụng nhưng mình cũng sợ nhựa không đảm bảo để dùng lâu dài.
Về chất lượng: mình đánh giá ở tầm trung bình, đồ uống còn khá ngọt, hơi thiên về hóa học, màu mè quá đà, được cái chụp ảnh lên thì lại lung linh.
Về giá: khá là dễ chịu, dao động từ 25k - 35k là được cốc to vật vã rồi.
Mình chưa đến quán nên ko bình luận gì về không gian hay phục vụ cả.
Tựu chung lại thì mình uống được vị kim quất hoàng gia, khá dễ uống, còn nhưng vị kia thì nên giảm đường lại.
Đến hôm nay thì thực sự bắt đầu băn khoăn không biết tới bao giờ cơn sốt trà sữa này mới chấm dứt. Trung bình thấy tuần nào cũng mở ra một hàng trà sữa mới, đủ các thể loại tên các thể loại nhượng quyền xong cãi nhau om tỏi lên :v
Đây lại là một cái mới toanh, Gao Xing Cha, chẳng biết có dây mơ rễ má gì với Xing Cha không. Vị ở đây khá bình thường, giống các hãng trà sữa tầm giá bình dân khác. Điểm hay ho lớn nhất là làm vào chai trông lạ lạ đẹp đẹp, xong còn có thể tận dụng lại chai nữa vì chai khá to và đẹp.
Ngọt lắm nên nhớ bảo giảm đường đi nhé. 30k/cốc to phạc uống mệt nghỉ.
Mong quán giảm ngọt đi nhá, nhìn thì xinh xắn phết, mấy cái chai cute không chịu được nhưng mà ngọt quá tưởng tiểu đường được luôn
Hôm bọn mình có thử các loại trà sữa, socola, trà hoa quả, trà xanh hạt nổ
Các trà tầm giá trung bình, mà được coi là rẻ cơ vì 30k uống tẹt ga
Huhu thời buổi trà sữa mở lên liên tục, hoa cả mắt chả bít chọn hãng nào mà uôngs trà sữa nữa rồi. Hnah ở cty mng gọi đồ về uống nên mình cx test thử đồ xem sao. Ở đây trà sữa có nhiều loại phết xong có mấy cái hạt nổ ý lúc hút vào miệng cắn vào nó nổ nước chua ngọt vị hoa quả uống khá lạ :))) mình thử vị chocolate nhg bị hơi ngọt với mùi đường hoá học :( mấy loại còn lại thì mình cảm thays bt lắm. Được cái hạt nổ thì lạ thui
Vị trí: 110B E4 Thanh Xuân Bắc, không phải dân ở đây thì chắc không mò ra nổi.
Giá cả: rẻ hơn mấy quán bây giờ. Tầm 30-35 k một cốc trà sữa
Chất lượng: không vừa ý mình. Nếu không muốn nói là 4 cốc đều khó uống
Dịch vụ: ổn
Không gian: không rộng lắm.
Quanh khu Thanh Xuân nên hay mò đi thử mấy quán trà sữa ms qanh thấy qán nào mới có ưu đãi phát là qua luôn xem giá ưu đãi có đi kèm với chất lượng không :))... May là uống thấy ok đúng kiểu mình thích đậm vị trà hơn k bị toàn bột sữa như mấy chỗ . Giá ổn ngon sẽ quay lại
Trà sữa ngon lắm ấy. Quán ở trong góc hơi khuất nên ban đầu cũng không đặt kỳ vọng cao lắm. Nhưng không ngờ với mức giá như vậy mà có thể uống một cốc trà sữa vị rất chuẩn. Thích nhất là không gian quán, xanh mướt xung quanh toàn cửa kính thoáng đãng, cảm giác có thể ngồi cả ngày không chán.
Mình thấy mấy loại trà sữa ở đây vị ngon thơm trà nhưng thích nhất cái vị Yakult Nho với Yakult Táo xanh ăn với hạt nổ sữa chua hay trân châu trắng lúc đang khát thì phê thật . Cảm giác Yomost phết . Hơi xa nhà mình với khó tìm 1 tí nhưng may gần trường ĐH Hà Nội nên đi học về khát là tạt té vào tí giá được với không gian cũng ổn . Nhưng có vị trà trái cây trà xanh j mình uống thấy hơi đậm vị trà tí các bạn giảm bớt là ok . Tầm khoảng 8,5/10d