Bữa nay ghé lại quán ăn cháo gà tiếp, hôm nay mình và bạn gọi 1 phần gỏi lớn, ăn chưa phê gọi thêm phần gỏi nhỏ, tổng cộng là 140 ngàn. Có gọi thêm lòng mề gà, làm 2 tô cháo nữa, giờ vẫn còn no.
Vị trí: gần chợ Phùng Hưng. Kẹp giữa 2 đuờng là Phùng Hưng và Châu Văn Liêm.
Giá cả: như cũ 25k/phần. So vs cái khu đó là rẻ nhất r. Mấy quán khác toàn 40, 50, thậm chí 70k @@
Không gian: quán bình dân, bàn inox ghế nhựa ngoài trời.
Chất lượng: ít như cho con nít ăn. Tô bé Dc mấy lát gà xé bé tí và 2 cục xương cũng bé tí rồi.
Phục vu: bt
2 người đi ăn gọi 2 tô cháo với 1 đĩa gỏi gà.
- Vị trí: Mình đi kiếm hàng kính ở gần đó mà hổng thấy nên lòng vòng kiếm ăn. Có tiệm này thấy cũng đông khách mà không gian nhìn thoáng nên ghé vào.
- Giá cả: Cũng được không mắc không rẻ. Tô cháo 20k, dĩa gỏi 30k, ăn ít để bụng đi ăn thêm ????
- Chất lượng: Gỏi gà vừa miệng không cần thêm gì, cháo cũng ngon ngọt. Nhưng mà gỏi gà có mấy miếng còn nguyên xương, cháo gà có miếng tiết hổng có tí thịt gà nào.
- Dịch vụ: Dịch vụ oke
- Không gian: Ngồi ven đường có mái che, để xe kế luôn. Đối diện có bán nước mía nước cam gọi qua được.
hôm thấy review của các user khác khen ngon nên cũng ham hố đến thử xem như thế nào (hehe tại mình cũng thích ăn gỏi gà nữa). gỏi đúng gà ta nhưng một dĩa gỏi dành cho 2 người 60k mà có xíu mấy miếng gà lèo tèo còn lại là rau, cháo nêm vừa miệng ăn được nhưng bát cháo cũng bé muốn ăn no phải 2 chén mới đủ. được cái ở đây từ chủ đến nv lúc nào cũng tươi cười.
Mình mới ăn ở đây xong, đi ăn chè hà ký tiện ghé ăn thử luôn. Miến gỏi gà ăn ngon đó à. 2 tô miến + dĩa gỏi khá nhiều đó, ăn phê luôn mà tính cả nước mía, pepsi có 100k. Ngon bổ rẻ!!!
Hnay đi làm xong ghé đây ăn. Mình kêu 1 phần miếng gà măng khô. Thêm 1 tô huyết có nước. Miến ăn ngon. Huyết ngon. Giá 2 cái chỉ 25k, bình dân. Mà tô nước súp bột ngọt nhiều hay sao mà về nhà bị cào bao tử quá chừng :(
Biết quán này từ nhỏ. Thèm cháo gỏi gà là chỉ ăn duy nhất ở đây thôi. Quán ngon, sạch, pv dthương, rất hiếm có ở những quán bán ngoài đường hiện giờ. Miếng măng cũng có nhe. Thích nhất là cháo, gạo được rang lên nên hạt gạo không nỡ tét lét, nhưng mềm tan. Gỏi có đủ bắp cải, bắp chuối, rau muống được bào thật mỏng nên trộn chung với rau râm nước mắm pha sẳn vừa thấm, vừa giòn. Thích nhất ở đây là tự chế gỏi theo ý. Vì huyết họ làm sạch và mềm mọng nên mình hay làm 1 dĩa gỏi huyết khi đến đây. Ở đây đúng gà ta. Chắc mêm, da gà không tí mỡ và xực xực đã miệng. Không có nhuộm màu vàng lè như mấy chổ khác đâu. Nếu cần một chổ ngon, sạch, nv niềm nở thì đến đây. À, mấy lần mình để ý họ không luộc nhiều gà, hết đến đâu luộc đến đó. Hèn gì gà thơm ngon quá xá. Hông có hôi thịt cũ. Chắc chắc quay lại nhiêu lần.
Đến Châu Văn Liêm thấy KFC đầu hẻm thì quẹo vô. Quán cháo thứ 2 bên phải.
Quán này hơi xa nhưng mà cháo gà ở đây rất ngon nên mình cũng hay ghé ăn, nhất là vào những ngày trời mưa hoặc se lạnh như mùa gần Noel này nè, chắc sẽ ghé ăn quài :))
Không gian quán khá sạch sẽ, được cái là thái độ phục vụ ở đây tốt, nhân viên khá thân thiện và hay cười với khách, cái này good!
Cháo gà ở đây nấu khá ngon, hạt gạo nở mềm, nhừ, cháo không quá lỏng, cũng không quá đặc, vị khá đậm đà, trong cháo có lẫn hành lá + hành phi ăn thơm lắm.
Thịt gà ngon, gỏi trộn cũng ok, nhưng hơi ít thịt, bắp cải cắt sợi nhuyễn, nhưng gỏi trộn không thấm lắm. Mình chỉ thích gắp thịt chấm nước mắm ăn thôi, nước mắm pha ngon lắm nha :))
Giá cả thì cũng không quá mắc, nói chung là cũng hợp lý, 2 người ăn tầm 150k là muốn lăn về rồi