???? Hôm trước đến ĐN chơi cả hội làm tý đi ăn đêm, ôi mò mẫm mãi mới được chỉ ra quán này để ăn uống.
- Không gian ngồi ngoài vỉa hè, mà đúng hôm tụi mình đi muộn rồi mà sao vẫn đông thế, hơi bị ồn ào. Mà chưa kể có loa đài cho mọi người hát thoải mái, thành ra cứ bị làm khán giả bất đắc dĩ :)))
- Đồ ăn quán chế biến cũng ngon, cơ mà chờ thì lâu khiếp hồn. Gọi đi gọi lại mãi, hoá ra còn bị hết gas, quán phải đi bắc gas :))) Ko đỡ được haha. Càng ghẹ sốt ở đây thịt chắc mà ăn vui miệng lắm. Ốc hương hấp rất tươi, nem chua ăn cũng ổn.
- Giá cả mình thấy rẻ lắm, 1 đĩa thế trung bình từ 70-100k thôi.
quán ngay gần nhà mình nên thường xuyên ăn, ngày trước nhìn hơi tối nhưng bjo sửa sang lại nhìn được hẳn, quán vỉa hè nhưng rất đông, giá ok ngay cả những ngày tết hk lên giá, mồi ngon giá rẻ lắm
Quán ruột hồi mới vào Đà Nẵng. Trải qua hơn 3 năm quán đã to hơn và chỉn chu hơn trước.
Đồ ăn vẫn ngon, nêm nếm đậm đà và đặc biệt vẫn siêu rẻ như xưa.
Với mình cá đuối nướng của quán thuộc diện siêu ngon ở Đà Nẵng. Và đây là món khiến mình gắn bó với quán. Không biết đã ăn tận mấy chục lần rồi.
Hôm nay nghỉ ăn hải sản 1 bữa, thử với các lại thịt xem sao. Ếch, bò, heo, lòng đều ngon hết xảy.
Thật sự rất hài lòng.
Quán nấu ăn ngon , món cá đuối nướng ngon hơn nhiều quán khác , giá rất rẻ . Quán này ưu điểm là bán tới 5h sáng , mình đi du lịch tới Đà Nẵng nhiều lần đều ghé tới quán . Giới thiệu cho ae bạn bè tới đây ko bị chặt chém nè