Lâu quá là lâu không quay lại đây nhậu chắc đâu phait phải gần cả năm rồi á chứ. Đợt rồi trời mưa lạnh tự nhiên lại nhớ c giác ngồi bên này nên rủ anh em qua đây nhậu. Ở đây mình cực kỳ thích các món nướng sate như thỏ nướng chẳng hạn, hao bánh mỳ lắm lắm luôn ớ. Ngoài ra, gà cũng ngon, gà chắc thịt, thơm nữa. Quán giá hơi mắc nhưng mà đồ ăn thì chất lượng thôi rồi luôn.
Mình mới đến đây nhậu hôm qua. Quán đã xuống cấp nhiều so với lúc mới mở.
Món ăn tạm đc, mình ăn món Đuôi heo chiên giòn ko thấy ngon vì mùi thịt heo nồng quá. Các món khác: cơm chiên Dương Châu, Salad cá ngừ, Khoai tây chiên đều ok.
Giá cả thì cũng tạm đc. Phục cũng ok, tiếp đá nhiệt tình.
Tụi mình đi trời hơi mưa nhưng quán khá đông và khá ồn
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, dễ thương
Đồ ăn lên nhanh, một phần nhiều, mình ăn thấy tạm, không nên gọi cơm chiên, cơm chiên không ngon lắm
Quán có bán mấy loại rượu thuốc, uống ấm bụng, nhưng hơi hôi mùi thuốc bắc
Quán có tầng trên nữa, k biết tầng trên thế nào nhưng tầng dưới ồn ào, không được thoả mái lắm
Dù thời tiết nóng bức nhưng nhóm mình ngồi nhậu buổi trưa vẫn khá mát mẻ, địa điểm quá hợp lý cho những ngày nhậu trưa mà bí địa điểm
Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan ngoãn
Quán chủ đạo là thịt thỏ cơ mà theo cảm nhận của mọi người thì chưa thực sự đặc sắc, chỉ dừng ở mức độ thưởng thức món lạ lâu lâu cho biết
Menu nhậu thì lại khá ổn, món ra nhanh
Không gian rộng, thoáng, điểm này mình khá thích
Giá cả ở mức trung bình
Chắc chắn sẽ còn quay lại ủng hộ
Kiến tửu làm lại rộng rãi, hợp mới thời đại hơn là Kiến tửu của 5 năm về trước
Không gian tầng 1 mở, thoáng, cơ mà hơi ồn ào, bạn mình có 1 người đang mang thai nên bọn mình ngồi tầng trên gần ban công thoáng hơn, và tránh khói thuốc
Quán có 1 tầng lửng cỡ 3 bàn và tầng 2
Kiến tửu xưa giờ nổi tiếng thịt thỏ, nhắc tới Kiến tửu là nhắc tới thỏ, mình thực tế không khoái món này lắm, lâu lâu ăn cho vui thì được, hôm nay bọn mình chỉ gọi thỏ rô ti, còn lại là những món ăn nhậu dân dã như bình thường, mùi vị ổn, chỉ có măng trong món sườn um măng mình cảm giác hơi bị cũ, mặc dù nước dùng rất vừa miệng, đậm đà
À ở đây có khá nhiều loại rượu ngâm hay ho, lần rau uống thử mình sẽ review kĩ hơn
Đến quán vào buổi trưa nên khá yên tĩnh.
Quán chuyên về rượu nên những ai thích rượu có thể đến đây thưởng thức. Quán trang trí kiểu cổ với tường gạch và mái ngói nên mát mẻ, sạch và thoáng.
Menu đa dạng và đặc biệt ở đây có món mực sa tế rất ngon. Mực tươi giòn, ướp sa tế rất thấm và được bọc trong giấy bạc để nấu nên có vị đặc trưng. Tôm rang me tươi, ngọt nhưng nước me thì lại có chút vị sa tế, không chua lắm. Salad tôm thịt dĩa bự, ăn được. Về thức ăn thì đa số món ăn ngon, dễ hợp khẩu vị, giá cũng vừa phải, không quá đắt.
Nhân viên lịch sự, niềm nở với khách. Quán hợp với gia đình và nhóm bạn nhỏ.
Quán này trước đây rất đông khách cứ cuối tuần thì ôi thôi, đông nghìn nghịt lun. Nhà mình cứ lâu lâu lại ăn chiều ở đây. Nhưng hai năm gần đây, tự nhiên ít khách dần, không rõ sao nữa. Vì mình tới ăn lại thì thấy món ăn vẫn ngon, đa dạng nhiều món. À, mà chỉ có cái là hơi ít thực. Mỗi người gắp hai ba miếng gì đó thì hết cả rồi. Cơm chiên Dương Châu không bằng lúc trước nhưng vị vẫn tạm được. Món ăn tầm cỡ 60 - 70k / 1 món. Không gian quán mát mẻ. À, mà quán này nổi tiếng là về rượu ấy. Mình không uống nhưng nghe ba mình nói là rượu ngon. Nhiều loại nhé ! Mỗi loại một giá à: 75, 80, 150, 200, 280. Đủ loại !!!
Rất sốc về thái độ của chị không biết là chủ hay là quản lý mà cái giọng hách dịch qá lun...!!, không biết có phải quán đông không cần khách hay không mà chị đó chửi xối xả vào mặt anh bạn của mình : Đã Nói Không Có Bàn Rồi Mà Ngồi Dai Nhách, khách CHứ Có Phải Là Ông Nội Tui Đâu, trong khi anh bạn mình thấy dư cái bàn bên kia nên nhìn qa bảo chị đó kê thêm cái bàn này vào giùm thôi vì chờ qá lâu , chứ chẳng có nói gì mà chị kia chửi xối xả vậy lun...!!!!!tui mình có vào bên trong phản hồi lại mà chị đó vẫn đứng trong bếp chửi ra tiếp , nói chung thái độ phục vụ qá dễ sợ với khách, chắc có lẽ SẼ KO QUAY LẠI LẦN NÀO THÊM..!!!!!!
Hôm nay bọn mình có đặt bàn trước cho 10 người, vì ngồi bên ngoài hơi ồn, bên trong đang trống nên mình đã hỏi nhân viên xem bàn có ai đặt chưa để chuyển vào. Nhân viên đã đi hỏi quản lý và báo là bàn chưa ai đặt, có thể chuyển vào. Mọi người chuyển vào bàn mới, đang nói chuyện rất vui vẻ thì có 1 cô ko biết là chủ quán hay quản lý vào đứng quát là " Sao anh chị tự ý vào đây ngồi? Bàn khách đặt rồi ai cho anh chị tự ý ngồi" . Bọn mình trả lời là nhân viên đã xin phép quản lý đồng ý chuyển , sau đó bà cô này quay lại càm ràm nhân viên ngay trc mặt khách. Mọi ngươi thực sự rất sốc, cảm thấy bực mình vì cách đối xử với khách hàng, cách xử lý tình huống quá kém ở đây.