nhìn quán là biết kiểu sang chảnh rồi. ở đây nướng lẩu tokboki.... đều có cả. mình chưa ăn nướng nên ko biết sao chớ lẩu thấy ngon. mà giá hơi chát, riêng phần nhân (tôm, thịt, rau, mì...) là gần 200k, cộng thêm tiền nước lẩu 40k chớ ko phải là gọi nhân là có nước lẩu mô. có điều tính ra 240 mà nếu đi ăn 3 người thì no nê luôn vì nhiều lắm luôn, tính ra cả 7-8 khay nhân lận. tobokki nhân phômai bên trong ăn với hải sản cũng ngon lắm. nói chung tiền nào của ấy, đồ ăn ngon, quán sạch sẽ, phục vụ dễ thương nữa :)))
Quán decor khá sang trọng và bắt mắt, và đương nhiên giá cũng không hề rẻ. Nếu muốn tiết kiêm chọn combo giá rẻ hơn.
Thức ăn ngon, phục vụ còn hơi chậm nhưng nhân viên dễ thương và chu đáo ❤️
Kim chi phần thêm 15k chứ cũng phải 10k như trong menu viết nữa.
Thấy nghe bảo Kicochi mới có món mới nên mình đi ăn thử xem. Món mới hôm nay mình thử 5 món như trong hình. Sau khi thử thì mình thấy trong 5 món mới thì món ếch là ngon nhất, đi kicochi thì mình khuyên must try món này nhé, giòn ngon thấm vị, nói chung là ngon đó. Món sường phô mai ấy cũng là must try nhé, cực ngon. Món da cá hồi thì ối giờ ơi cũng ngon luôn nhé. Tóm lại hôm nay thử 5 món mới thì 3/5 món mình cực kì hài lòng. Hai món còn lại mình thấy cũng ổn nhưng có vẻ không hợp gu mình lắm. Còn những món cũ đã có trong menu thì vẫn vậy thôi.
Quán hơi đông mà nhân viên phục vụ nhiệt tình nên không đến nỗi nào.
Đồ ăn ra cũng khá nhanh nên không phải chờ lâu.
Thịt nướng khá ngon. Nhưng phần bạch tuộc hơi ít.
Dẻ sườn bò thì khá nhiều mỡ ăn cũng hơi ngán.
3h45 zô bàn
4h mới nhận order
4h15' mới dọn bát chén lên vỉ nướng, tức cho chờ 30'. Thôi ok nước chấm có vẻ ngon
4h30 lên món tôm nướng đầu tiên
5h vẫn chưa có món thứ 2.
Mất 1 tiếng rưỡi cuộc đời mà ăn được có vài con tôm.
Mình đợi quá lâu kêu lên hết món đi, ko thì ra bill luôn để mình còn về.
Bàn mình là bàn L8 ngày 17/2 tết ngoài giá menu chưa tính 10% thêm phí 15% phục vụ tết.
Mình là tín đồ của thịt nướng hầu như quán nướng nào mới ra mình đều đi check in. Từ khi có kicochi mình ko check in thêm quán nào nữa.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, dễ thương
Món ngon, giá cả hợp lí ( phần ăn cho hai người chưa tới 200k là bể bụng) đặc biệt là nước uống kèm. Bạn mình có khi chỉ ghé qua để mua nước ở đây mang về. Nếu có thêm nước chấm có mù tạt ăn kèm thì quá tuyệt.
Không gian rộng rãi thoáng mát, có khu vui chơi cho trẻ nhưng khu này ko được vệ sinh nên có mùi và nhìn bẩn.
Khu vực để xe hơi nhỏ và nếu đến tầm 6-8h tối là hầu như không còn bàn. Mặt dù quán rất rộng gồm hai tầng.
Mấy bữa nay còn có món tráng miệng free rất ngon. Mình ăn một phần còn xin thêm phần nữa, rất hài lòng điểm này của quán.
Quán có không gian cũng khá là rộng rãi . Có điều lúc nào cũng đông hết nên các bạn tới sớm nha lỡ hết bàn . Giá có vẻ là tăng lên . Mình kêu combo cặp đôi 215k thì phải gồm 4 nướng . Đi hai người thì kêu combo đó hoặc thêm cơm chiên hay món phụ gì đó cũng khá no ấy . Mình đi hai người kêu 1 combo 1 cơm chiên trứng 1 rượu gạo mà hết khoảng 400k mấy thôi . Do tết phụ thụ 15% nữa . Do quán đông nữa nên phục vụ chậm .
Đi ngang mấy lần đợt khai trương mà đông quá chen chân không nổi. Chừ mới có dịp ghé quán để thử. Không gian quán rộng rãi và khá ấm cúng, có hệ thống hút khói rất chuyên nghiệp. Nhân viên phục vụ khách khá chu đáo. Tuy nhiên thì phục vụ hơi lâu, chắc do khách đông quá và giá cả cũng có phần mắc hơn những quán khác. những món ăn ở đây khá ngon và hấp dẫn, thịt nướng ướp thấm, nước dùng ở lẩu đậm đà. À ở đây đi ăn còn cho quẹt thẻ nữa, sang chảnh khỏi phải bàn luôn
Thấy Kicochi mở lâu rồi mà chừ mới đến. Thất đánh giá gắt rằng quán đông mà cứ nghĩ chỉ đông vào ngày b thường. Ai dè hôm ni đi đông khiếp. Full bàn và đợi. Nhưng chắc đó là chị quản lý, nhiệt tình và quan tâm khách hàng lắm ý.
Mình lên tầng 2, không gian ở trong kg đẹp bằng tầng 1 nhưng cũng thoáng. Quán đông nhưng phục vụ rất là nhanh.
Mình gọi combo cặp đôi + cơm trộn + nước. Không quá nhiều, vừa đủ cho 2 người. Đồ ăn kèm nhiều và ngon.
Chắc chắn sẽ ghé lại đây vào lần sau.
Bắt đầu với ở ngoài nha. Quán nằm trên đường Bà Triệu. Ấn tượng đầu tiên là quán khá là đông, đông thật ấy ạ. Bọn mình vào được nhân viên đưa menu ngay. Nói không phải thật sự nhìn vào menu chả thấy món nào có tên hấp dẫn lắm, nên nhìn một hồi mình mới kêu thử vài món. Ban đầu quán khá là nóng ạ, nhân viên có bật quạt ngồi cho bọn mình, nhưng sau đó tự nhiên có khách khác vào, mấy bạn nhân viên chuyển quạt của bọn mình đi mất tiêu, sau đó hỏi lại thêm cái quạt nữa thì nhân viên cho mình thêm cái quạt khác. Khách đông nên khi mình gọi món, không nhắc là nhân viên quên, mình có nhắc, sau đó thì được đem ra, mình không thấy quan ngại về việc nhắc lại món cho nhân viên vì khách đông nên mình cũng khá là thông cảm. Nói chung là thái độ nhân viên ổn. Mình kêu 2,3 dĩa thịt, nào là thịt sốt kicochi, thịt ba chỉ bò Mỹ, sò điệp nướng mỡ hành, bò nướng lá lốt, hơi nhiều mình không nhớ hết. Thịt cũng mềm ngon, giá cả ok, nói tới mức độ ngon ơi là ngon thì chưa, nhưng đủ ổn để thưởng thức. Kêu thêm kimchi là 15k thì phải, mình có kêu thêm 1 dĩa, ngoài ra quán còn cho thêm salad và các loại rau khác, nếu mọi người kêu thêm thì sẽ tính thêm tiền nhé. Mình có kêu nước uống tên gì thì quên mất tiêu nhưng uống cũng được. Ngoài ra như hotpot, món ăn chơi, các thứ thì chưa thử nhưng có dịp mình sẽ trở lại và thử. Kết luận, quán sạch sẽ, không gian thoáng mát, đồ ăn được, không quá quá ngon nhưng vẫn ổn. Đối với mình Kicochi cũng ok, chưa phải là lựa chọn đầu cho các món nướng nhưng mình sẽ quay lại thử những món khác.
P.s: Mình có cái này mong khách rút kinh nghiệm, wc nữ hôm đấy mình vào rửa tay thì thật sự là quá dơ, giấy vệ sinh xung quanh cái bathroom, chắc chắn là khách xả, nên có ý thức chút ạ, là wc chung mà có người xả như vậy, nhân viên sẽ phải dọn, những khách dùng sau cũng không dám vào vì quá bừa bộn. Mình không trừ điểm quán vì vấn đề này, rõ ràng là do khách hàng, chỉ muốn nếu là một người văn minh, chúng ta nên nghĩ đến những người xung quanh, có ý tứ và đừng xả rác lung tung như vậy.
Quán nay ra nhiều món mới gê, không chỉ chuyên đồ Hàn quốc mà quán còn có thêm nhiều món Nhật khá nổi tiếng như là bánh xèo nhật, salac rong nho cá hồi... rất là ngon luôn ấy
Cá hồi giòn, béo, kèm với rong nho nữa thì còn gì bằng, trộn với nước dùng cay cay ngọt ngọt mình rất mình
ngoài ra ai là phan của phomai thì không nên bỏ qua sương phomai nghen, sườn ướp thấp cộng với phomai béo béo nữa quá tuyệt
Ở đây thì đồ ăn ngon, chất lượng, bữa này có thêm đồ ăn trán miệng nữa cũng ngon
Nên gé thử món mới nhé :)))
Kicochi house thì không chê vào đây đc rồi
Đồ ăn chất lượng, không gian sang chảnh, phù hợp với cặp đôi, gia đình, nhóm rất hợp lý
Hiện tại quán cho nhiều gói combo siêu siêu tiết kiệm luôn ý
Nên thử :))))
Mình tới quán vào mùng 3 tết, chật chội và đông đúc mình sẽ không nói gì. Phụ phí 15% và chỗ để xe mình sẽ tạm bỏ qua.
Nhưng nhà mình đi 4 người kêu suất combo 619 nghìn mà ăn không thấm tháp gì luôn. Tết dù sao cũng đã có phụ phí tại sao còn cắt giảm thức ăn.
Cái gì cũng ít, rau thịt thậm chí cả kim chi cũng ít. Xin thêm 2 -3 dĩa mới đủ ăn.
Đi ăn về mà cả nhà ai cũng đói. Mình hi vọng quán sẽ khắc phục sớm
Nhắc tới đồ nướng và lẩu thì không thể không nghĩ ngay đến Kicochi rồi
- Không gian: Quán rộng, 2 tầng, nhiều bàn, không gian quán thoải mái.
- Nhân viên: Ổn, khá nhiệt tình. Trừ nhân viên giữ xe mình thấy không nhiệt tình lắm, không dắt xe cho khách.
- Đồ ăn: Đồ ăn khá ngon, mình gọi combo cặp đôi, thịt ướp khá thấm, mình ưng đồ chấm kèm của quán, rất ngon. Cơm trộn ngon khỏi phải bàn hehe.
- Giá cả hơi đắt so với mặt bằng chung nhưng hợp lí với chất lượng của quán
Thấy quán mở lâu rồi giờ mới rảnh review
Quán nằm ở đường bà triệu đông đúc khá dễ tìm
Giá cả thì mình thấy hơi cao nhưng bù lại đồ ăn ngon
Kicochi đông khách kinh khủng luôn , nên tới sớm không thôi hết chỗ ngồi luôn á , không gian 2 tầng mà khách vô ra nườm nượp
💁 nồi lẩu bạch tuộc đây rất ngon , sợi mì to , giai , bạch tuộc con nào cũng to chang với tươi
😍 cá sa ba nướng trong giấy bạc cũng ngon không kém
Ghé Kicochi lần thứ 3, vẫn ấn tượng về sự phục vụ nhiệt tình của mấy chị phục vụ, khá hài lòng. Tuy nhiên trời nóng vào đây cũng không hạ nhiệt mấy, hơi nóng thiệt. Trà chanh vàng mật ong khá ngon, đậm đà, hơi khó chịu cái ống hút thôi, ly cao mà ống hút cứ tụt xuống :(. Còn mì tương đen, chưa hài lòng nơi, sốt hắn cứ bị nhạt sao ý, xúc xích phomai thì không ấn tượng mấy.
Trời lạnh thế này vào order nguyên lồi lẩu bạch tuộc 7 cấp độ thì hợp gu quá rồi, cay xè xè, vừa nóng vừa thổi vừa ăn là đập tan cơn lạnh luôn á, nhìn lẩu là hấp dẫn rồi, topping đủ loại, nào là nấm, xú xích cá viên chiên, mấy con bạch tuộc nữa chứ. Cá Sa Ba nướng cũng ngon, thịt cá mềm, ngọt vị. Quán lúc nào cũng đông nên phục vụ hơi chậm nên chấp nhận được.
Quán mới khai trương gần đây thôi mà khách cũng đông không kém. Vào giờ cao điểm nhưng mấy bạn nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, lại ân cần chu đáo. Mình khá thích điểm này của quán. Ở đây món nướng đa phần đều ngon, giá cả khá nhỉnh, menu có nhiều combo nướng để chọn cũng dễ. Quán nướng mà không hề bị át mùi khói luôn á.
Đi đúng ngày mưa, thích hợp ăn đồ nướng )))
Vị trí dễ tìm, cho để xe cũng rộng, nv giữ xe nhiệt tình :D
Chỗ này có 2 tầng, nhưng theo ý kiến của mình thì ngồi tầng 1 thích hơn, tầng 2 bí bí sao ấy :X
Menu đã dạng đủ thứ từ đồ nướng đến lẩu, nhiều combo để lựa chọn.
Đồ nướng thì ăn thấy bình thường, với giá như vậy thì thấy hơi chát :( nhân viên cũng k nhiệt tình, nhưng bù lại chụp sống ảo thích lắm, kim chi ngon. Nhìn chung cũng ổn.
Mùa đông “ấm bụng êm ví” với combo lẩu và nướng 300k đủ cho 4 cái miệng ăn. Về lượng thì ổn còn chất thì tạm thôi. Thịt nướng chưa tươi lắm, nước chấm chưa đa dạng, lẩu giá mềm nên phần mỳ gói VN nhúng lẩu hơi giảm độ ngon kiểu lẩu hàn quốc. Các món khác như mỳ xào khá ngon, tokbokki chưa thấm lắm. Nhân viên nhiệt tình, vị trí trung tâm và rộng rãi.
Cách phục vụ, View quán, thức ăn, đồ uống thì quá tuyệt vời chỉ có một điều là giá cả hơi chát 😇😇
Nhưng đây cũng là một trong những quán trong bộ sưu tập đồ ăn của mình, lâu lâu ăn bữa đậm đà... Tuyệt vời
Mỗi lần đến đây tự hỏi là mình có đang ở seoul hay không. Hihi
Mà lâu lâu 1 lần chứ nhiều thì không đủ lúa mô nờ 😅😅😅😅
Quán lúc mình tới khá đông nhưng các bạn nhân viên phục vụ rất tốt 👍. Mình gọi combo đồ nướng, ướp khá ngon. Thích nhất là ăn đồ nướng nhưng ko gian ko bị ngột, ko bị vướng mùi nhiều. Giá cả thì đúng như chất lượng. Nói chung là khá ok 🤗🤗🤗
Quán sáng sủa, sạch sẽ, không gian rộng rãi thoáng mát. Không quá bí.
Mình và bạn mình gọi thịt nướng sốt kicochi, cơm cuộn thịt nướng. Thịt nướng thì phục vụ nhanh, gọn gàng và lịch sự, nhưng cơm cuộn thì hơi lâu một chút.
Giá cả cũng hơi đắt so với học sinh, nhưng chất lượng đồ ăn thì tốt. Thịt nướng cũng nhiều sốt, trà đào nhiều.
Nhân viên dễ thương, lịch sự và nhiệt tình. Trang trí quán cũng dễ thương, vừa mắt. Cách bài trí sáng tạo, không gian đẹp. Sẽ đến lại nhiều lần nữa.
Cá nhân mình thấy ăn uống ở Kicochi rất là ổn. View đẹp, không gian sang trọng ấm cúng. Phong cách làm việc theo như mình nhận xét là khá chuyên nghiệp. Đồ ăn thức uống thì dồi dào luôn nha. 2 phần nước mình mua về to đùng, mỗi phần tận nửa lít, xấp xỉ 30k/phần. Trong tầm giá này thì mình thấy như vậy là ổn rồi đó. Mừng U23VN vào chung kết nên delivery now có chương trình order từ 100k trở lên chỉ cần nhập mã là tên 1 trong 3 cầu thủ sẽ được giảm 50k nữa nè ^^ Còn gì bằng :3
Thấy quán ngày nào cũng đông nên mình cũng đi ăn thử xem sao ^^. Khi tới quán ở đường Bà Triệu thì đông thiệt, mém nữa phải đi về cơ :)
Mình order 1 phần combo bạn bè 299k, 1 tobokki nhân phô mai 59k và 1 nồi lẩu Kicochi đặc biệt 189k + nước dùng Kicochi đặc biệt 40k.
Đồ ăn ở đây cũng khá ngon nè, combo rất đa dạng nha ^^. Nhìn ít vậy chứ ăn xong combo no dễ sợ luôn. Tobokki nhân phô mai béo ngậy, nhưng mình muốn nước sốt phải đặc sệt một tí thì mới đúng kiểu.
Lẩu vị kicochi đặc biệt thì chua và đậm đà, mình vẫn muốn nó có vị cay thì ăn mới thấm thía kk. và mì là một điểm trừ rất lớn, phải lấy mì Hàn sợi to, dai mới đúng, đây quán cho mình mì của Việt Nam :), hơi chán 1 tí.
Nước uống ở đây chắc không phải là một lựa chọn tốt, cụ thể là mình uống trà nhài Macchiato mà nhạt nhẽo lắm :))
Nhân viên cần chuyên nghiệp hơn, nhưng vẫn rất thân thiện nha ^^
Giá cả khá hợp lí.
8 người ăn hết 1.400 về giá cả thì ko đắt cũng ko rẻ nh nv phục vụ quá tệ.gọi bất cứ đồ gì chờ cả nửa tiếng ko thấy đâu.cứ vâng dạ xong mất hút trong khi quán ko hề đông khách.thật ra đáng lẽ còn gọi thêm đồ ăn nh vì chờ đợi quá lâu nên quyết định bỏ về.giá cả mình chả quan trọng đâu nh nv phục vụ thì tệ quá.trong khi mình dễ tính lắm định gọi quản lý ra nc luôn nh thôi lại nghĩ tội mấy bé.duyệt đc mỗi bé thay bếp là nhanh nhẹn
Tự nhiên thèm đi ăn nướng nên cả đám bạn mới kéo nhau vô đây ăn nè 😍 Tới kicochi cũng 2, 3 lần rồi. Lần nào cũng ăn vừa ý mình hết luôn. Hôm qua ăn combo bạn bè, thêm 1
phần kimbap nữa, đi 4 người mà ăn không hết luôn ý, vừa no lại ngon, giá cũng chứ tới 500k nữa. Ở đây cũng có tổ chức tiệc sinh nhật các thứ, quá tiện luôn. Nhân viên quá nhiệt tình, thấy tụi mình loay hoay nướng nên cũng tới nướng giúp mình cả buổi, đến khi hết đồ nướng mới đi. Hài lòng lắmmm ❤️
Nhìn từ ngoài đã thấy view quán sang chảnh lắm luôn rồi nè! Lúc trước quán đã rộng rồi, nay tăng diện tích của quán Tồ Tồ cũ để mờ phòng Vip nữa thì quả thật đông và rộng hơn nữa. Quán có chỗ bỏ xe ngay trước quán nên khá tiện, chỉ có điều nhân viên giữ xe không mấy thân thiện. Vào quán chỉ toàn người với người, đồ nướng sộc vào mũi thơm lừng. Đồ ở đây ngon lắm tuy hơi mắc một chút nhưng không sao, đồ ăn ngon, nhân viên phục vụ tận tình là được rồi. Quán này thích hợp cho gia đình, bạn bè hội tụ hay tổ chức sinh nhật đều ổn lắm nè, có nguyên phòng trang trí hơi đẹp nhé ^^
Nhân viên giữ xe: Chú ốm ốm tận tình lắm luôn! Chú mập mập thì mình không rõ vì toàn là chú ốm dắt cho mình :)) View ấm cũng mà sang chảnh kinh hoàng luôn, đúng chất Hàn Xẻng thật. Đồ ăn lúc đầu kêu ra thấy nó ít ghê, ăn rồi mới thấy no căng bụng luôn :)) 2 đứa kêu combo couple, nướng nghe xèo xèo, đã tai dễ sợ :3 Mình được ngồi phòng Vip vì hôm đó hết bàn nên tình thế phải thế, chị nhân viên dễ thương cực luôn, nói gì cũng dạ rồi chạy đi làm ngay. Có thêm phòng dành riêng cho con nít, gần phòng vip, đây là điểm cộng của mình dành cho KiCoChi
Lâu rồi mới được đi ăn lại😂 Thấy món mới là gọi để thử liền. Nhân viên ở đây thân thiện lắm nhé, phục vụ tận tình. Bữa nay có chuông, bấm là nhân viên đến liền nên tiện vô cùng! Thích món kimpap phomai ghê, ngập luôn í. Cơm trộn thì số 1 rồi, thấm vị quá trời, topping bữa nay nhiều hơn trước rồi😂
Thường thì mình gọi combo, nhưng sau này ngán combo nên gọi từng món cho dễ chọn và đỡ ngán. Đồ nướng ngon, ba chỉ cuộn nấm kim châm nướng có vẻ khô, còn ba chỉ heo thường thì ngon. Kimpap, cơm trộn rất ngon. Canh sườn có vẻ hơi ngọt. Đồ ăn kèm đa dạng phong phú.Mỳ ý không ngon và hơi ngọt.Bò lúc lắc quá cứng và dở, mình bỏ hết cả dĩa bò lúc lắc sau khi ăn đúng một miếng và quá dai. Phục vụ hơi chậm. Ngày lễ hoặc buổi tối đông thì thái độ ko cần những khách đi 2 người. Chỉ ưu tiên những khách đi nhiều người.
Đi vào(2 người) thấy dưới hết chổ mình lên tầng trên thấy mấy bạn nhân viên đang dọn bàn(bàn cho 6 người) mình hỏi còn không thì mấy bạn bảo đi tìm bàn khác.cạch đi ra luôn.bai bai quán luôn.nhân viên hời hợt quá(chắc do chủ quán thôi).
Đi ăn thử cùng bạn vào ngày 29 Tết. Quán rất đông, đồ ăn cũng được nhưng giá cả quá mắc. Mình từng ăn rất nhiều quán nướng kiểu này ở SG nhưng chưa thấy quán nào giá cả vượt trội qua quán này. Ăn 3 người kêu 1 combo giá 319k mà lúc tính tiền nó tăng thành 450k, lý do là vì kimchi hay rau ăn kèm đều tính tiền với giá quá mắc. Đáng lẽ những đồ ăn kèm đó nên được tính free, tất cả các quán nướng trong SG đồ ăn kèm đều được free để ở 1 quầy tự chọn muốn lấy bao nhiêu tuỳ thích. Tóm lại là ăn xong cảm giác vẫn chưa thấm vào đâu mà giá đã ngất ngưởng, thất vọng!
Đến quán ăn lúc đấy cũng 18h hơn cũng khá đông khách tầng 1 thì hết chỗ nhưng mà tầng 2 vẫn còn khá nhiều, 2 đứa tụi mình chọn cái bàn đấy (bàn đấy dành cho 4 hay 6 ng ngồi gì đấy á) nhưng nhân viên đến hỏi đi mấy người rồi bảo vào trong kia ngồi mà trong khi chỗ trong kia là nó phải nói là như ngồi thăm tù rứa -.- góc nhìn k có- nhìn thẳng vào cái phòng tổ chức sinh nhật và mái nhà + nóng nóng k có lấy 1 miếng gió trời hay quạt. Mình hỏi vì sao ngoài kia vẫn có bàn có 2 người ngồi( bàn đấy vẫn là 4-6 người ngồi) mà tụi mình k ra ngồi đc thì mới bảo giờ đông khách lỡ khách sau đến này nọ -.- thì ok cũng đc mà mình xin cái quạt từ lúc gọi món đến khi nướng chín vẫn chưa có.
Quán mới mở nhưng khách đông, tới lần nào cũng hết chỗ.view đẹp soang chảnh :)) thức ăn ngon, giá hơi nhỉnh. Nhân viên phục vụ dễ thương nhiệt tình. Mình gọi combo nướng mà quán cho có dĩa salad có 5 lá :)) gọi thêm mà nhân viên bảo mỗi bàn chỉ có chừng nớ. Nguyên dĩa thịt nướng ăn không có salad rất ngán.
Ngày mưa ghé quán thật không sai tí nào!
Không gian rất ổn. Bày trí hiện đại.
Nhân viên nhiệt tình, lịch sự, chu đáo.
Giá cả phải chăng. Có các combo để lựa chọn.
Thức ăn sạch sẽ. Bày trí đồ ăn đẹp mắt.
Đúng chuẩn để mọi người tụ tập rồi nhé.
Mình đã thưởng thức nhiều lần , món ngon - giá cả hợp lý . Ấn tượng các món mì xào, lẩu, dẻ sườn , cá hồi nướng .... nhân viên phục vụ nhanh nhẹn . Thích nhất cái là cửa hàng tính tiền khá nhanh mặt dù khách luôn đông 👍👍👍
Đọc nhiều bài thấy bảo nhân viên ko ổn nhưng vào thì thấy nhân viên nhiệt tình, phục vụ cũng khá nhanh, không phải đợi lâu. Giá so với Huế thì cũng hơi đắt nhưng đôi khi do cách mình gọi. Nếu ghé lần nữa thì thử ăn kiểu buffet xem ntn nhưng lại sợ đồ ko chất lượng bằng gọi món. Combo lẩu nướng 279k/ng thì chưa đủ no, phải gọi thêm ít đồ lẩu vì đồ ít quá, chả cá và set viên không có gì đặc biệt, nói chung lẩu không quá xuất sắc. Bia thì hơi đắt 1 tí nhưng cũng ok!
Nhưng nhìn chung như vậy là ổn! Sẽ ghé tiếp!
Thank so much 💜
Gọi lẫu đợi hơn 1 tiếng. Đề nghị chủ quán bố trí số lượng nhân viên hợp lý vào ban ngày. Chứ đang đói mà vào đây đợi thế, thực là khó ai có thể vừa lòng.
Quán gần nhà mà hôm rồi mới ra thử.
Mình đi 2 người và gọi set nướng 199k. Set nướng khá là oke mình k có nhận xét gì thêm.
Mình gọi thêm 2 món mùi vị rất được. Và đặc biệt món gà 69k làm mình bất ngờ vì độ siêu to khổng lồ.
Điểm trừ duy nhất là 2 món riêng mình gọi gần 1g đồng hồ k thấy đem lên. Mình phải nhắc nhân viên các em ấy bảo vào hối. Thì tầm 10p sau có 1 món, 15p sau đó món thứ 2 mới ra. Khoản này hơi chậm...
Tổng kết: đồ ăn, không gian, phục vụ ok so với giá tiền.
Sẽ quay trở lại dài dài để thưởng thức hết những món trong menu.
Ngày thứ 7 vừa rồi mình có du lịch đến Huế, gần khách sạn mình ở có quán này, tụi mình vào thì thấy quán đông khách. Bọn mình hỏi còn bàn không thì nhân viên chỉ lên tầng 2. Lên tầng 2 thì nhân viên trên đó, lại bảo bàn trống có người rồi. Khi mình hỏi lại còn bàn ko để mình biết, thì bạn đó lại im lặng ko trả lời tiếp tục làm việc, để bọn mình đứng đó. Mình biết quán đông khách, nhưng thái độ không tôn trọng khách như vậy là không chấp nhận được.
Đồ nướng thơm ngon kết hợp với nước chấm đậm đà 🤤🤤 giá cả thì hợp lý, không gian quán ấm cúng. Có mấy bạn nhân viên vừa lễ phép vừa dễ thương chi mô ơ !! Em mình cứ nằng nặc đòi ăn Kicochi mãi .. Chất lượng lẫn dịch vụ đều tốt như này có mà tới mãi luôn trời nạ !!
Đi ăn mấy lần mà thấy đồ ăn vẫn cứ ngon như ngày đầu tiên, mà giá thì lại rẻ nữa, mình đi nhóm 6 người mà ăn có hơn 400k. Quán khách đông cực, nhưng mà phục vụ cũng rất nhanh.
ở đây ăn cũng ngon. mặc dù không rẻ lắm. ăn buffet còn rẻ hơn nhiều. tuy nhiên quán lại dùng lại ly nhựa chứ không vứt đi. điều quan trọng là ly nhựa chỉ được xúc với nước chứ không rửa bằng xà phòng 😱😱😱
Mình mới vô Huế liền được dẫn đến ăn tại quán này . Quán khá là đông khách , sạch sẽ , phục vụ nhanh nhẹn lại nhiệt tình. Trang trí bắt mắt. Menu phong phú , nhiều món, bày trí đẹp mắt. Giá cả không rẻ nha, nhưng cũng không đắt. Hôm đấy bàn mình 5 nữ gọi combor 399 với mấy món khác cùng trà đào, dù đông khách nhưng món ra rất nhanh. Combor lớn nên rất nhiều đồ, ăn hoài, cộng thêm mỗi người 1 cốc trà đào 30k mà to ơi là to. Không hiểu sao xin thêm khá nhiều rau và kim chi mà k bị tốn thêm tiền. Hôm đấy ăn rất ngon, 5 người hết 650k mà no nê luôn. Khuyên mấy bạn đến lần đầu, đừng gọi quá nhiều đồ trước kẻo ăn không hết. Mình chỉ không thích một cái đó là món tokkboki nhân phô mai, mình thấy ớn mà không ngon. Còn lại đều rất oke
Mình tới Kicochi vào 1 ngày trong tuần nhưng quán rất đông. Bước vào thấy toàn người là người. Nhân viên ở đây nhiệt tình, thân thiện. Món ăn ngon, giá cả hợp lí. Xin khăn giấy có ngay. Phục vụ đồ uống, món ăn nhanh. Mình đi 2 người, gọi 1 combo cặp đôi gồm 4 khay. 3 khay thịt và 1 khay bạch tuộc. nước sốt ngon, thấm. Mình thích nước sốt lỏng màu cam ở đây. Hỏi nhân viên thì nhân viên gọi đó là sốt hải sản. Tụi mình gọi thêm 1 lẩu Kicochi nhỏ nữa. Lẩu này bao gồm cả hải sản. Nước lẩu ngon, vị lạ. Nói chung tới đây rất là ok. Có dịp lần sau chắc chắn sẽ ghé lại.
Lần đầu đi kicochi, mới vô mình ngồi vào bàn xin chị nhân viên cái menu. Chưa nói xong câu thì chị đã ừ ừ rồi vài phút sau quay lại vứt cho mình cái menu rồi bỏ đi. Mình hơi thất vọng về thái độ của chị này. Còn lại mấy nhân viên lúc sau thì mình thấy nhiệt tình, còn tới nướng đồ giúp tụi mình nữa.Quán không gian rộng rãi, phục vụ cũng nhanh. Có khu trò chơi trẻ em nên mấy đứa nhỏ cũng thích. Giá cả thì mình thấy hợp lý. Lúc đầu thấy đồ hơi mắc nhưng đem ra ăn thì no cành bụng luôn
Nói chung là chua ăn nhưng rất thất vọng với cách phục vụ của nhân viên. Đi hai vợ chồng chọn ngồi nhìn ra đường thì nhân viên bảo bàn 6 người hai người không ngồi đc có ức chế ko
"Nhân viên trên lầu dễ thương,món ăn khá ngon, view đẹp sang"
Tụi mình đi 2 người thôi hết bàn nên lên đây,mình đi vs bạn gái. Được bé nhân viên tết tóc dài phục vụ tận tình, dễ thương nên mình có 'Boa' cho bạn í. Ở đây nhìn đồ ăn ít vậy thôi chứ ăn no căng
Quá quá quá tệ...nhân viên kêu mà chảnh lơ luôn.tết thì phí phục vụ 15%. Ai chua ăn thì đừng vô đó nghe,đê tiền ăn chỗ khác xứng hơn.ngon thì ngon mà ngồi 2 tiếng mới có được món nướng,lẩu thì đem nước lên bâng ra nâng vô kêu khô Cả họng mới bỏ lên mà nước sôi vẫn chưa Co đồ bỏ vào.đem bia ra thì K có ly có đá kêu tận 5lan mới đem ra.haizzzz. Tệ dã man.giã từ
Quán phục vụ quá chậm
Khách đến nhân viên cũng ko đến nhận order
Đem nước ra thì ko cho ly
Mình phải xin đến tận 5 lần, có bạn nhân viên mình kêu nhìn xong không thèm trả lời mà đi luôn
Mình gọi lầu mà chờ tận hơn 1 tiếng mới đem nồi nước lẩu lên. Đến khi nước sôi rồi vẫn không thấy đem thứ ăn để bỏ vào nồi
Kêu đồ nướng thì không cho đồ chấm. Than cũng ko bỏ mình phải kêu mấy lần mới đem lên
Thất vọng
Mình đến quán lúc 7h30, quán khá đông nhưng mấy bạn phục vụ dễ thương lắm.không gian quán khá đẹp.
Mình gọi 1 combo cặp đôi, 1 cơm cuộn với 1 trà đào. Khá hài lòng về đồ ăn ở đây, mình kết dĩa rau bắp cải ăn kèm. 👍👍
Đặc biệt, Mình thích nhất là trà đào. Ko quá ngọt, vị ngon. Tới lần sau chắc mình vẫn gọi trà đào 😊😊
Nói chung, đồ ăn với cách phục vụ miễn chê 👍👍
Mình đến quán 2 lần rồi. Đồ nướng ở đây rất là ngon, có nhiều combo để lựa chọn. Mình ăn cơm trộn ở nhiều nơi rồi mà cảm thấy cơm trộn ở đây ngon nhất. Còn về tokbokki mình thấy cũng tạm được, không ngon bằng các món khác. Cơm chiên trái cây cũng rất ngon. Kêu 1 ly nước soda bạc hà to đùng uống no luôn. Ăn ở đây mình thấy rất đáng đồng tiền bát gạo. View đẹp, không khói, sạch sẽ. Chỉ có điều mình hơi ko vừa lòng là quán cho rau củ hơi ít. Hôm đầu mình đi 4 người kêu combo 299k, xong nhân viên đưa ra một đĩa dưa chuột vs củ cải đúng mỗi thứ 4 lát 😂. Tính rất chuẩn khỏi ai tranh ai luôn. Đồ bắp cải kim chi thì cũng ít. Mong quán khắc phục
Mình sẽ ghé quán nhiều nữa 😋
Quán đồ ăn cũng tạm,nhưng cách phục vụ nhân viên thì quá chậm ,kêu lơ . Xin đôi đũa mà đơii đến 15p mới đưa 😒 cần chú ý đến nhân viên với cách phục vụ. Kim chi thì quá dở