Kichi kichi đồ ở đây mình thấy khá tươi tuy có con tôm cũng ko đc tươi lắm. thịt bò thì ổn và yên tâm khi ăn
đồ của kichi cũng có thương hiệu nên ngon lắm, nước dùng cũng đậm đà, mình thích nhất là loại chua cay Thái vẫn dễ ăn nhất
hôm đó đi buổi tối giá 239 suất thường và 269 có thêm hải sản các loai nhưng thực ra cũnh ko cần phải ăn set 269 mình thấy bt trên line cũng có tôm và mực chỉ là bé hơn thôi , 2 người cả thuế cũng phải tầm 600-700k
Thấy có nhiều review tích cực về Lẩu băng chuyền nên hôm nay mình có làm 1 chuyến để thử xem như thế nào. Sau đây là một số nhận xét của mình :
- Điểm cộng :
+ Đồ ăn đa dạng, phong phú, nước lẩu đậm đà
+ Nhân viên khá thân thiện
+ Không gian mát mẻ, không quá chật chội, tù túng
+ Giá cả hợp lý
- Điểm trừ :
+ Các bạn phục vụ cũng chưa thật sự tỏ ra thoải mái với khách cho lắm, nhưng mình thấy cũng không có gì đáng phải phê bình, nên mình chỉ góp ý như vậy thôi.
Nhất định sẽ quay trở lại!
Nhân viên phục vụ tệ, nắp dĩa chất cao không chịu dọn, băng chuyền ko lên tôm nên xin thêm thì tỏ vẻ khó chịu. Hết nước chấm kêu châm thêm thì không thèm quay lại nhìn, xong lát sau cầm bình nước chấm lại hỏi trống không "nước chấm ở đâu ạ" ?
Tới lượt thu ngân, không biết bao nhiêu tuổi mà xưng "chị" với khách, dù nhìn mặt bạn còn non hơn mình :))
Cả nhà hàng chỉ được mỗi anh quản lý là tạm được.
Nói về lẩu thì mình thích nhất là kichi, đồ nhúng vô cùng đa dạng từ bò, rau nấm, ngô khoai đến hải sản, đồ viên, ăn thoải mái, mà kiểu mình thích gì thì tự lấu trên chuyền nên càng thích. Mình hay ăn tối ở kichi thủ đức vì gần nhà, nhân viên ở đây cũng thân thiện cực kì, thỉnh thoảng lại ra hỏi xem mình có cần gì k, có hôm mình đi ăn muộn, vẫn được nhân viên phục vụ đầy đủ thịt bào, hải sản tươi như thường. 9 điểm cho kichi
Món ăn tươi ngon, nước lẩu thái tuyệt vời chua cay nhúng bò siêu tuyệt đỉnh❤️❤️. Mỗi tháng phải ăn ở kichi thủ đức đến 2 lần vì nhớ vị lẩu nhà hàng cùng với nhân viên tận tình chu đáo. Đồ ăn đa dạng lại đầy đủ tươi mới. Ăn mãi k chán luôn ấy????????.
Thèm lẩu thì Kichi là lựa chọn hàng đầu của tớ, nhiều khi đi ăn lẩu một mình cũng ko thấy ngại vì thường buffet là 2 người trở lên đúng ko ^^ nước lẩu thay đổi theo mùa, đôi khi chạy nhiều loại lẩu mới nhưng đặc trưng của KK là lẩu nấm và Tomyum , xuyên tiêu. Mình thì thích chua cay nên lúc nào cũng tomyum. Đặc biệt sốt nước chấm của KK rất ngon, thịt bò tươi, có tráng miệng hơi bị best nè. Cũng lâu rồi chưa quay lại chi nhánh này vì mình thường đến những chi nhánh gần nhà hơn nhưng chi nhánh nào cũng hầu như giống nhau ????
Mình chắc kiểu may mắn nên trộm vía đi ăn thường dc ăn ngon. Tối qua tấp vô Vincom Thủ Đức ăn dù hơi trễ nhưng chuyền vẫn còn nhiều món, nhân viên phục vụ tận tình.
Nhà mình gần đây nên cũng hay đi ăn ở đây.
Không gian ở đây khá thoải mái, phục vụ và quản lý nhiệt tình, quầy buffet có chè cũng khá ngon.
Nói chung là ổn, sẽ rủ bạn bè quay lại.