Bữa đi ăn ở đây do có con nhỏ nên nv để ngồi ở ngoài
Ok mình vẫn chấp nhận rồi nhiều ng vô xếp bên trong được lấy nhiều món ngon
Mình thì mình hảo viên chả cá thanh cua tròn mà ăn đc 2 vòng 2 cục ck mình dc 1 cục
Rồi chục vòng ko thấy đâu
Mình có nhờ nv lấy thêm
Ẻm lấy đúng 2 cục
Gặp con mình khóc nên ko phục vụ ân cần hay sao ah
Lần cuối ko quay lại nữa
Dùng ở chi nhánh này cũng khá nhiều lần thấy hài lòng giờ mới lên đánh giá. Dù ở đây khá nhỏ nhưng nhân viên rất nhanh nhẹn, pv lẩu rất nhanh, đồ ăn trên chuyền khá đầy đủ, và lần nào cũng đc pv thêm đĩa thịt kèm thêm câu: “ Anh/chị cần thêm gì cứ gọi tụi em thoải mái ạ” nhân viên làm mình khá vui vì đc quan tâm lắm????????
Mình thích dùng ở các chi nhánh dù đồ ăn ko nhiều nhưng dịch vụ, nhân viên thân thiện thì chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa
KK SVH đang làm rất tốt????????????????
Chi nhánh này tuy hơi nhỏ nhưng khá đông khách. Mình đi vào h đông mà ngồi hơi xa chỗ ra chuyền, các bạn nv đã tính ý mang sẵn cho mình thịt và hải sản, còn hỏi thăm mình dùng thêm thì cứ gọi nv phục vụ
Cảm thấy khá hài lòng, sẽ ủng hộ lần sau
Fan kichi nhưng thích ăn ở đây nhất nhân viên thân thiện dễ thương món ăn đầu đủ. Mấy naycos conbo nước ngọt rèill chất lừ chỉ có 39k thôi. Tuyệt cú mèo luôn
Hôm mình đi là t6 (25/9). Vì hôm đó là sinh nhật bạn mình nên mình muốn đặt bàn riêng, do không biết là ở đó có bàn riêng hay không nên mình tìm sđt để gọi tới nhà hàng hỏi. Gọi tổng cộng 6 cuộc từ 2 sđt khác nhau nhưng không một ai bắt máy, nghĩ bên đây đang đông nên mình gọi thử qua kichi vh mall xem có đặt bàn bên đó được không. Và thật bất ngờ khi mà gọi đến nhân viên đã bắt máy ở tiếng chuông thứ 2 rồi :) do bên vh mall không nhận đặt bàn, sợ đến đó không có bàn nên đành gọi điện lên tổng đài để đặt bàn ở svh, nhưng gọi 3 cuộc mà tổng đài vẫn bận nên tụi mình chạy thẳng lên nhà hàng luôn.
Lúc đấy mình đi tầm 6:30-7:00, nhà hàng mới có 1/2 số khách thôi nhưng nhân viên quyết định cho mình ngồi ở cuối line, là CUỐI LINE luôn nha ạ. Vào sau mình có 2 nhóm khách 2 người nữa nhưng nhóm kế bên mình lại được hỏi gọi món trước, ngồi nhìn người ta đặt món hơn 5p đồng hồ đến khi có nhân viên đi ngang qua và mình gọi để đặt đồ thì mới mang tablet đến cho mình gọi món. Lại ngồi đợi thêm 15p nữa nhìn 2 nhóm vào sau mình được mang nước lẩu lên và đang dùng món trong khi nước lẩu mình còn chưa được mang lên. Cái này là mình xem đồng hồ rõ ràng nha ạ, không nói quá đâu.
Ngồi ăn được tầm 30p thì nhà hàng bắt đầu đông, và những khách đến sau thì được ngồi giữa line, thậm chí là đầu line, trong khi lượt khách đến vào lúc nhà hàng đang vắng thì lại được ngồi cuối line, cảm giác như ăn đồ ăn thừa của những khách trước vậy ạ, những gì họ không ăn thì mới có đến lượt mình ăn.
Thật sự mình đã đi kichi ở một vài chi nhánh khác rồi, mặc dù thái độ nhân viên không niềm nở lắm nhưng họ vẫn phục vụ rất nhanh, nhà hàng bên đây lượt khách ra vào không đông nhưng phục vụ lại cực kì tệ, tệ từ lúc chưa bước chân đến nhà hàng dùng bữa luôn cơ
Đồ ăn thì chi nhánh nào cũng như nhau nên mình quyết định sẽ không bao giờ quay lại chi nhánh này một lần nào nữa ạ
Mình là tín đồ của ăn lẩu luôn í , ăn hoài vẫn không ngán mấy lần đi ăn đều đc các bạn nhân viên tư vấn nhiệt tình , mặc dù đồ ăn trên line đầy đủ nhưng mấy bạn nhân viên hay đến hỏi cần gì thêm không, đi ăn lẩu băng chuyền nên mình thích lấy đồ ăn chạy chạy hơn. Chi nhánh này rất ít khi thiếu đồ ăn luôn. Hôm nay còn thấy món xúc xích phômai( nghe tên có phô mai là ghiền luôn ) ????????
Tính ra ghé hoài luôn ớ , hôm nay mình đi 5 ng có đặt bàn trước và có app bluezone nên khi tới mình hỏi có ctr gì đó giảm giá nên đc nhân viên ở đây tư vấn bf covid còn 199k mình dùng thêm quầy line bên ngoài mỗi ng thêm 40k có tráng miệng luôn. Con của chị mình rất thích ăn thanh cua nên xin 2 3 lần nv ở đây bk ý thấy hết nên hay hỏi con của mình dùng thêm hay không. Bởi vậy mình rất thích ghé ở chi nhánh này là vậy đó ????????
Ngày 3/9/2020 mình có đi kichi svh với bạn
Mình vô sớm nên được đưa vô đầu line ngồi, với tư thế hứng khởi vì được ngồi đầu line. Chọn lẩu xong thì nv kêu mình đợi nước lẩu ra, rồi mình có đi ra ngoài chọn món ở ngoài (mình chỉ lấy 1 cốc rau trộn ăn), NV KHÔNG BÁO MÌNH LÀ ĐỒ ĂN BÊN NGOÀI SẼ BỊ PHỤ THU CŨNG KHÔNG CÓ TẤM BIỂN NÀO GHI SẼ THU THÊM PHÍ. Lúc tính tiền ra thu thêm mình 40k chưa VAT nói ăn ngoài line. Mình hỏi sao lúc mình lấy thì không nói mình trước thù nv im quơ với thái độ hơi nhọc nhằn. Ok mình sure và chắc sẽ không quay lại nữa
Lần trở lại này đúng là 1 trãi nghiệm đáng thật vọng về Kichi Kichi.
- Nước lẩu nhạt, không ngon;
- Thịt không tươi;
- Thức ăn trên băng chuyền ít, không đủ loại; đồ ăn trên băng chuyền cứ được giữ nguyên, chuyền qua chuyền lại vì khách không thích, và cũng không được thay đổi.