Kichikichi ở linh đàm mình thấy điểm cộng lớn nhất là nhân viên thân thiện, lễ phép và nhanh nhẹn lắm. Bọn mình gọi 2 loại nước lẩu là lẩu thái và lẩu nấm. Nước lẩu nấm ăn ổn, lẩu thái không cay lắm. Đồ nhúng lẩu có nhiều loại khác nhau như ba chỉ bò, nấm các loại, rau cải, ngao, các loại mỳ. Mình thấy há cảo ở đây là chán nhất. Các loại khác thì ổn. À. Quán ngay cạnh coffee house nên khá dễ tìm. Giá mình đặt ở jamja là 189k chưa bao gồm vat. Bọn mình gọi cả nước + vat thì khoảng 240k/1 người.
Quán quen thuộc của nhà mình, đồ tươi ngon và nhiều lựa chọn cho mỗi người, ai thích ăn j ăn đỡ p nghĩ món :)) đang có km dùng vnpay quét mã giảm 100k nữa ????????
Lần đầu ăn kichi kichi, nhóm mình đi 8 người nên ngồi bàn dài chứ không ngồi bàn gia đình, ai thích ăn gì thì tự lấy.
Đồ ăn: đa dạng, ba chỉ bò, bắp bò (cái này ra hiếm lắm mới có 1 đĩa ý), gà, tôm, râu mực, tàu hũ, rau, nấm các loại,... Có cá hồi nhưng rất là mỡ, sushi thì ăn hơi chán.
Nước lẩu khá ngon, lẩu thái tom yum nhưng mà càng ăn càng mặn, rất mặn ý.
Nhân viên nhanh nhẹn, lễ phép, nói chung là khá ổn.
Địa điểm dễ tìm. Không gian rộng rãi, mát nẻ.
Nhìn chung là ổn nhưng không quá đặc sắc.
Đầu tiên bước vào quán sẽ có nhân viên đón và sắp chỗ theo yêu cầu . Nhân viên thân thiện lễ phép, đồ lúc nào cx kín chuyền . Mình rất thích ăn đậu fomai nên hay nhờ nv lấy dùm. Mình ăn ở đây thành khách quen nên lúc nào các bạn nv cx niềm nở nói: “Bạn dùng như thường ngày ạ.” Đồ lúc nào cx nhanh nữa kiểu vừa vào chỗ ngồi nước lẩu đã sẵn sàng chờ ròi.
Mình hay ăn ở đây.
Chất lượng khá tốt, nhân viên rất nhiệt tình, lễ phép, chào khách, đẩy ghế, hỏi xem khách cần dùng gì thêm không.
Đồ ăn ra rất nhiều món.
Không gian hơi nhỏ nhưng không bị mùi, nhiệt độ vừa đủ.
Đông khách nhưng không bị quá ồn ào.