Mình đến đây đã rất nhiều lần, nhưng lần này thất vọng về chất lượng đồ ăn. Mình đến vào khoảng thời gian 19h nên đông khách, nhân viên phục vụ hơi chậm thì bỏ qua, nhưng nhìn quầy đồ ăn chạy, thấy miếng thịt bò như vậy, quá nản luôn. Ngoài ra, món gì cũng hết, trứng cút hay trứng gà, thanh cua, v.v. Trên băng chuyền chủ yếu chỉ có thịt ba chỉ bò hay có, rau, nấm, ngay cả mì mình chờ quài không có, phải xin thêm nhân viên riêng.
Mình đề nghị quán kiểm chất lượng thịt trước khi cho lên băng chuyền.
Chất lượg với 1 khối lượng đồ ăn trên băng chuyền. Có phần set thịt bò mỹ với giá từ 300k còn được khuyến mãi cả nước nữa. Ăn tẹt ga với chất lượng ok. Không gian thoãi mái. Nhân viên phục vụ vui vẻ. Có không gian riêng cho nhóm bạn nữa
Chi nhánh này gần nhà bạn thân của mình, hay qua nhà nó chơi nên là hay đi oanh tạc khu Phan Xích Long. Tối đó tụi mình quyết định đi Kichi Kichi. Không gian rộng rãi, thỏai mái, có 2 lầu. Mình đi buổi tối khá là đông khách. Kichi kichi là chuỗi hệ thống lẩu băng chuyền, cái tên nói lên tất cả rồi. Mỗi người có 1 cái lẩu nhỏ nhỏ rồi tự lấy đồ ăn trên băng chuyền gồm hải sản như tôm, mực, nghêu, cá, rồi các loại bò, nấm, rau. Cũng khá là đa dạng và tươi. Nhân viên phục vụ vui vẻ, nhanh nhẹn. Mình đi buổi tối 239k/1 người.
Kichi kichi đồ ở đây mình thấy khá tươi tuy có con tôm cũng ko đc tươi lắm. thịt bò thì ổn và yên tâm khi ăn
đồ của kichi cũng có thương hiệu nên ngon lắm, nước dùng cũng đậm đà, mình thích nhất là loại chua cay Thái vẫn dễ ăn nhất
hôm đó đi buổi tối giá 239 suất thường và 269 có thêm hải sản các loai nhưng thực ra cũnh ko cần phải ăn set 269 mình thấy bt trên line cũng có tôm và mực chỉ là bé hơn thôi , 2 người cả thuế cũng phải tầm 600-700k
You better run run run....
每次我在镜子的面前看到我的肚子都觉得越来越大了。每次那样我都把食指向天空去而发誓,我必须减肥,不过我减肥不下了。今天我又吃太多了。
来到Kichi Kichi,食客可选择在旋转输送台前用餐,各种各样的饭菜纷纷在旋转输送台上出现,同时像一条小河一样流过你。嘻嘻。
吃火锅,汤底很重要,这里有多达7种汆烫涮料的汤,招牌的野菇汤、鸡汤、药材汤、虾汤,以及嗜辣者喜欢的冬央汤和四川麻辣汤。我不是嗜辣者,但是今天我尝一尝四川麻辣汤。天啊! 我伤害我的舌头了。
价钱: 229.000越盾/人 -还没算税。
#Quân2020
Mình đi lần nào cũng gọi thêm phần tráng miện đc refund 62k , mỗi lần ăn bò xong ăn kem thì nó phê dã man.
Bò và lẩu mình cực kì thích kèm nước sốt nưac.
Nói chung là fan "guộc"
- Nước lẩu ngon
- So với các chuyền ở LQĐ,*** SG Center, Vạn Hạnh,***thì ở đây rất ít món.
- Phục vụ ở mức tạm (chắc do đông khách nên không take care tốt)
Giá cả hợp lý, nhân viên tận tình, thức ăn đang dạng và tươi ngon.
Phục vụ nhanh chóng và nhiệt tình, nhà hàng đông nhưng xếp chổ cho khách nhanh, gọn, lẹ. Đồ ăn lên chuyền nhiều, thích thì có thể nhờ các bạn phục vụ tại bàn nhiều loại đồ ăn.
Nhân viên và cả quản lý phục vụ khách rất tận tình, xin gì có đó không cần chờ đợi.
Nhánh có tôm, ếch, cá tầm, bao tử cá, bánh bao cá nhím, mai ghẹ, bún nưa mà nhiều nhánh kichi khác không có :))
199k/người buổi sáng t2- t6
239k/ng buổi tối chưa VAT.
Chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên.