Quán tương đối rộng nhưng hơi nóng, ít món tráng miệng
Mình đi 2 người hôm qua, giá ngày thường 239k, dùng thêm buffet line 279k, nước tính riêng. Buffet line đồ ăn mặn khá ngon, có bánh bao trứng muối tan chảy nữa. Tráng miệng chỉ có chè và kem nhưng kem chảy, lỏng như kiểu chưa đủ lạnh, nên để đông rồi phục vụ thì hay hơn. Sushi khá nhiều lọai, đẹp, dùng kèm panchan tương đối. Đồ ăn tươi ngon nhưng không đa dạng bằng bên*** Nước lẩu ổn, lần đầu dùng lẩu dạng có rau củ nhưng ko phải lẩu nấm, thấy cũng oke, nước dùng nhiều. Thanh toán có tích điểm Golden Spoon và cho quẹt thẻ, đặt qua Pasgo có giảm giá.
Không gian hơi nóng, không quá đông khách nhưng lúc rảnh nhân viên hơi ồn. Ko vô wifi được dù ko khóa.
Chi nhánh khác mình ko biết chứ chi nhánh này quá tệ. Gọi thêm món gì là hết món đó
Đến phần buffet kem nước thì ko còn gì ngoại trừ nước ngọt :)
Hàng ko về kịp thì đừng bán. Có vài món mà bán để khách ăn kiểu đó
Trưa thứ 2, mình có dẫn thằng em đi ăn. Mình đến quán khoảng 14h. Cảm giác đầu tiên là không gian khá chật hẹp, máy lạnh ko có hơi rất bí và nóng.
Mình ngồi vào bàn order, như các chỗ khác, nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình, nhưng quay sang quầy kichi-shi thì oh yeah: KO CÓ GÌ, TRỐNG TRƠN. Mình hơi khó chịu quay sang hỏi phục vụ thì đc bạn trả lời rằng đã hết, suất tối mới có. Ủa, mình đi ăn buffet mà la hết là sao, hơi khó hỉu.
Tính bỏ về nhưng thôi, trưa rồi, ăn đại vậy. Nhìn lên băng chuyền thì mình hốt hoảng hơn: Ủa, sao rau, mì, nấm ko vậy. Phải mất 1 lúc sau mới đc 2,3 dĩa thịt mỏng tang chạy qua, các bạn phục vụ phải bonus cho minh thêm 1 dĩa thịt là các bạn hỉu rồi. Cảm giác khay đựng, chén dĩa cũng ko đc sạch sẽ, khô ráo lắm. Nói chung là không gian quá tệ.
Công nhận thì khách hàng đông nhưng cũng không thể chậm như thế được! Gọi châm nước lẩu mà hoài kg châm đến lúc cận nồi phải tắt bếp và đợi hơn 10 phút mới được châm nước lẩu!
Gọi nhân viên để order thêm nước uống cũng rất chậm và thái độ đối với khách hàng thì không có nhiệt tình gì cả
Đi ăn Kichi lần đầu tiên là ở Pandora cũng là lần đầu tiên ăn lẩu tự chọn. Ăn no nê vì thức ăn làm còn tươi, nước chấm thì tuyệt vời thích mỗi nước chấm ở đây. Sushi ở đây không ngon lắm mấy món ăn ngoài quầy thì khá ổn do mình ăn lẩu nhiều nên không biết nói sao. Kêu 1 set bò mỹ ăn thử mà ăn không đủ vì quá ngon. Nước uống thì đối với mình là mắc mà đa số mấy nhà hàng này nước rất mắc các bạn lưu ý. Không gian ở Kichi mang phong cách ấm cúng lạ mắt thích hợp cho nhóm nhiều người đi hoặc gia đình tụ họp. Nhân viên phục vụ ở đây nhanh nhẹn nhiệt tình rất hài lòng. Các bạn để ý đừng gọi nước uống nhiều quá mau no sẽ không ăn được nhiều uổng tiền vé lẫn tiền nước nhé. Chắc chắn sẽ quay lại. Các gói giá vé cũng có 3 mức các bạn lưu ý nhé
Đi ăn giữa trưa, có 1 khách duy nhất. Gia đình mình có 2 người lớn và 1 bé, mang tiếng 1 bé chứ vẫn phải trả tiền bao nhiu % chả nhớ.
Quán có 1 con ma ngồi ăn tuốt trong góc, còn lại tất cả băng ghế điều trống. Mình mua 2 vé lớn và 1 vé nhỏ nhưng chỉ ngổi 2 bếp thì mình không nói, đằng này nhân viên yewu cầu gia đình mình sắp cái ghé em bé sao cho chỉ dc ngồi trong diện tích 2 cái nồi lẩu.
Mình mới hỏi em ơi, ngồi chật vậy sao ăn, chị ngồi rộng hơn xíu nhưng vẫn ăn 2 bếp có được không. Thì nhân viên mới trả lời : dạ không được chị, bên em quy định vậy.
Ủa, cái quán vắng hoe không có ai, chỉ có 1 con ma ngồi trong kẹt mà nó không cho mình ngồi rộng ra xíu, em bé mình cũng phải trả tiền mà, ngồi ôm nhau mà ăn à. Ngu từ cái thằng quản lý đến đứa phục vụ, hèn chi không có ma nào vào ăn. Bái bai trong 1 nốt nhạc.
Phục vụ như vậy chăc sắp dẹp tiệm.
Kichi đang có chương trình khuyến mãi từ 2h trưa đến 5h chiều thì phải, giá buffet chỉ có 169k thôi. Mình xem phim xong thì lên ăn. Tuy trễ nhưng mà đồ trên chuyền còn đủ, nhiều và tươi.
Tòa nhà không có gì ăn ngoài Kichi. Xem phim xong mình qua ăn Kichi luôn. Lần này đổi nước lẩu Chanko thấy ngon ghê, như ăn Udon, nhúng hải sản ok lắm. Sẽ trở lại.