Công ty mình gần đây nên lâu lâu hẹn hò hội chị em. Nhóm mình đi 5 người tầm giờ tối nè, quán cũng khá đông khách, mình ngồi bàn gia đình và chọn lẩu tomyum với lẩu cua đồng. quầy line rất nhiều món luôn nha, thịt heo bò gà đủ hết. Lâu rồi mới quay lại đây nên minh thấy có khá nhiều món lạ như sợi sâm màu vàng vàng, bao tử cá. Mà món nào nhúng lẩu ăn cũng hợp hết nha, nhất la kết hợp với sốt chấm của kichi. Team toàn con gái nên ăn 1 lần là no luôn không có châm thêm nước lẩu.
Nước uống tụi mình gọi đủ thứ luôn, trà đào, trà dâu rừng, trà bưởi hồng, bình nào cũng to ụ hết, pha ngon, ma uống ko hết luôn, ngồi uống gần hết mới về chứ bỏ uổng
Cũng khá lâu rồi mới đi ăn lại kichi nên mình chọn chỗ này là gần công ty nhất luôn, quán khá vắng vẻ nên nhân viên phục vụ nhiệt tình nè. Nhóm mình 4 người nên ngồi bàn gia đình nhé, lẩu chọn 2 loại là lẩu nấm và lẩu tomyum. Nước lẩu mình thấy khác xưa rất nhiều, không còn ngon và đậm đà nữa. Trên băng chuyền thì khá nhiều loại topping lẩu, thịt, hải sản, rau, mì nấm,..... ăn không ngán. Duy nhất ở đây minh thấy không thay đổi vị đó chính là nước chấm, sốt chấm đậm đà, vẫn công thức cũ nên ăn rất ngon nhen. Trà tắc đào hoa khá ngon nè, ăn ngấy uống rất hợp nhen. 4 ly ngót nghét cũng 200k, nhưng chất lượng nha.
4 đứa đi ngay dịp có khuyến mãi giảm giá cho hs-sv sinh năm 1997 gì đó (được giảm 2 đứa là 120k) nên bill còn hơn 1tr nha
Trở lại với kichi mình thật sự thất vọng không có nghêu, tôm, rong biển ,rất ít mực , thanh cua rất ít luôn lúc tính tiền xong thấy có 1 dĩa thanh cua ah. ... toàn là ếch, thịt, cật , tim, nấm thôi. Thấy được 2 con tôm đông lạnh trời ơi... .huhu. hay tại mỗi chi nhánh khác nhau nhĩ. Mình buồn quá chã có gì để ăn.
Cơ mà dâu cotta khá là ngon nha. Không dùng quầy ăn phụ nên 229k thôi . 2 nguoi là 600k
Kichi ở đây mới làm lại nên sạch sẽ, không gian hơi nhỏ. Được áp dụng thẻ sinh viên nên rẻ hơn so với bt nhèoo :3 nhân viên và quản lí cực cute, quản lí nhiệt tình phụ giúp dọn dẹp bàn và thay nước chấm vì quán đông. Xin thêm đồ ăn vẫn vui vẻ nhanh gọn, nói chung rất rất là uki luôn nheeee ????????
- Món ăn: đồ ăn chạy trên băng chuyền ok, nước lẩu khá ổn, tuy khi order lẩu mala cay xin thêm ớt thì cho ít xịu hà, ko cho tiêu tứ xuyên.
- Nước uống: tạm tạm với mức giá bufet bình dân.
- PHỤC VỤ: khá tệ, dù không nhiều khách lắm, nhân viên khá đông nhưng không chú ý đến khách. Đứng úp mặt vào nói chuyện với nhau. Phải kêu ơi ới ngoắc tay nhiều lần mới đến.
- Final: cũng có thể quay lại do mức giá và chất lượng món ăn tạm ổn.
Lâu lâu thèm thèm là đến đây ăn. Rất thích cách phục vụ ở đây luôn. Anh quản lý giọng miền Trung cực kì vui tính hay cười còn nhân viên khỏi chê vào đâu được rất là nhiệt tình luôn. Không biết do mình dễ thương quá hay sao mà nhân viên ở đây đối đãi với mình đúng như câu khách hàng là Thượng Đế haha. Món ăn thì không bàn nữa rồi vì công thức đều như nhau. Mọi người đến đây ăn và cảm nhận thử có giống mình không nha.
Ăn ở đây cũng cả năm rồi đi vài chỗ chi nhánh khác nhưng vẫn rất thích chi nhánh ở đây vì nhân viên và anh quản lý cực kì dễ thương nè. Nhưng mà ở đây lại sắp đóng cửa mất tiu hơi buồn nên sẽ tranh thủ quay lại sớm
Hôm nay mình và bạn trai có ghé Kichi Kichi Nguyễn xí .
Đây là lần thứ 2 mình ghé rồi , Thích nhất là thịt bò ở đây ghê , bao tươi luôn, cả sushi trứng cá hồi nữa . Nhìn món nào cũng ngon hết trơn
Phục vụ thì nhiệt tình nữa, rất thích
Sẽ ghé lại lần nữa . cho 10 điểm chất lượng + phục vụ nhé