Thích kichi thứ nhất là hình thức tự phục vụ nên là thoải mái lựa chọn này kia mà không bị ràng buộc hay nhân viên khó chịu này kia, thứ hai là có thể ăn từ từ rồi nói chuyện cũng khá vui ☺️
Mình đi buổi tổi mức giá 219k m đặt trên pasgo nên được giảm 15% còn 186k cộng thêm giá thuế 10% nữa
Mình đi hay ăn bò với hải sản, bò bên chi nhánh này lên đều nên không sợ bị thiếu hay uổng tiền đâu nhen
Nước lẩu thì lẩu tomyum mình thấy ngon nhất kiểu hợp với hầu hết mọi loại đồ nhúng với thấy không quá cay nên mọi người chắc đều dùng được ????
Không gian cũng thoáng, nên đi ngày thường thì đỡ xô bồ với đỡ hết đồ ăn nhanh hơn ❤️
Lâu lâu có dịp đi lại ăn no căng bụng thấy thích ơi là thích ????
Thích kichi thứ nhất là hình thức tự phục vụ nên là thoải mái lựa chọn này kia mà không bị ràng buộc hay nhân viên khó chịu này kia, thứ hai là có thể ăn từ từ rồi nói chuyện cũng khá vui ☺️
Mình đi buổi tổi mức giá 219k m đặt trên pasgo nên được giảm 15% còn 186k cộng thêm giá thuế 10% nữa
Mình đi hay ăn bò với hải sản, bò bên chi nhánh này lên đều nên không sợ bị thiếu hay uổng tiền đâu nhen
Nước lẩu thì lẩu tomyum mình thấy ngon nhất kiểu hợp với hầu hết mọi loại đồ nhúng với thấy không quá cay nên mọi người chắc đều dùng được ????
Không gian cũng thoáng, nên đi ngày thường thì đỡ xô bồ với đỡ hết đồ ăn nhanh hơn ❤️
Lâu lâu có dịp đi lại ăn no căng bụng thấy thích ơi là thích ????
Lần đầu ăn Kichi kichi ở Sư Vạn Hạnh mê tít, món nào cũng ngon. Gặp mình là dân mê sushi nên cứ nghĩ kichi nào cũng sẽ có sushi... ai ngờ Ko có nên bị hụt hẫng xíu.
Lần 2 ăn kichi kichi này ko bằng lần 1, hải sản thì quây qua quây lại có mỗi vây cá hồi, mực sữa ống với nghêu ăn được. Ko thích tôm với bạch tuộc, nhìn quẻo quẻo sao sao á.... :p
Bữa mình đi có nước dùng mới, tên rất Trung Hoa mà quên mất rồi. Thơm ngon lạ lạ, hợp mùi với hải sản & bò.
Thích nước chấm nên xin thêm. Có điều kêu nhân viên khó thiệt. Mặt nhân viên cứ đơ đơ phớt lờ mình...
Có dùng món tráng miệng ly sữa (kem) siro dâu; nhìn tưởng yogurt mà cuối cùng ko phải... ăn cũng ngon, ko tệ. Mà có điều khác xa với tấm hình quảng cáo trên tường quá - ko có miếng trái dâu vs lá húng lũi )) cái ly size nhỏ xíu cỡ 3,4 lóng tay. [Như chung rượu]
Không gian rộng, thoáng, địa hình đẹp, nhưng mà ko đủ chổ nếu là cuối tuần. Thấy khách đứng chờ xếp hàng thấy thương.
À quên... mấy anh chị phục vụ chào tiếng Nhật "rất" buồn cười.... cứ như đi rao bán đồ dạo @.@
Để quay lại lần nữa thì chắc là.... muốn đi tìm ăn chi nhánh khác của kichi kichi hơn...
Giá buffet trưa là 189k+. Mình gọi thêm nước thì tính ra là 250k/người. Mặc dù mình đi một mình, tới giờ cũng hơi độc, khoảng 2h30, dù vậy nhân viên vẫn rất chu đáo thân thiện. Thấy mình đi có mình ên nên mang ra cho mình thêm một mẹt thịt cá ngêu mực bự chảng vì lý do sợ line đang ít đồ :)). Tính ra với giá 250k đã bao gồm nước thì ở đây vẫn chất lượng hơn những chỗ lẩu thái khác. Kichi mình chỉ kêu nước lẩu tomyum, vì nó ngon nhất. Thịt rau cũng đa dạng, có cả bao tử cá basa mặc dù hơi nhỏ, bắp bò, sứa v.v...
Lâu lâu mới có dịp đi ăn lẩu băng chuyền Kichi Kichi, mình chọn chi nhánh Nguyễn Sơn vì cũng khá gần nhà.
Mình chọn nước lẩu Tomyum vì được ưa chuộng nhiều, còn ax chọn nước lẩu xuyên tiêu, nhân viên khuyến cáo là nó cay lắm đó, nhưng thật sự thì chẳng cay chút nào.
Mình khá thích ăn bò nên chỉ lấy thịt bò, và thịt bò thôi, hải sản thì có cá phi lê và lườn cá hồi, nghêu, tôm (hơi nhỏ).
Đặc biệt là có tôm tích nữa, nhưng mình chỉ lấy được có 1 con thôi, vì tôm tích lâu lâu mới ra, khi ra thì đã bị người ngồi trước giành mất rồi, giành hẳn 3 lần 3 con luôn ấy, buồn.
Giá là 229k/ng, combo 2 ly nước 99k, VAT 10%, tổng cộng hơn 600k, được tặng voucher đi 2 miễn phí 1 cho lần sau vì mua combo nước. Sẽ quay lại ăn tiếp.
Mình đến Kichi Kichi lần này là lần thứ hai, hai tuần trước mình và gia đình ăn ở chi nhánh Nguyễn Hồng Đào. Đồ ăn tươi, nước lẩu vừa miệng và nước uống ổn. Phục vụ khá, tuy đi vào cuối tuần sẽ đông, nên đặt bàn trước để có chỗ như ý.
Mình có một thắc mắc, hôm trước ăn ở Nguyễn Hồng Đào hoá đơn tính tiền 269k/ng, nước/ khăn tính riêng và không kèm thêm bất kỳ khoản nào. Tối nay ( cũng thứ bảy) ăn ở chi nhánh Nguyễn Sơn, chị nhân viên đưa menu cũng báo giá như vậy, không nhắc gì đến VAT 10%. Thế nhưng khi thanh toán thì bị tính thêm VAT 10%, ăn gần như như cũ nhưng chênh lệch đến 200k. Thiết nghĩ trong cùng hệ thống thì các nhà hàng phải tính giống nhau chứ ạh?
Mong Kichi Kichi có lời giải thích thoả đáng :)
Đi chơi về đói quá chạy ngang thấy kichi con mở cửa nên bay vào ăn. Mặc dù vào hơi trể nhưng bất ngờ là quầy sushi vần còn bá cháy. Mê quá bỏ luôn bạn phục vụ đang order đứng đợi mình chọn lẩu . Thích nhất sushi với bánh bao trứng . Gọi lẩu xong thì mình lại bất ngờ lần 2 . Wao bạn phục vụ nữ bưng cho mình nguyên một dĩa thịt và hải sản chà bá ăn mệt xỉu luôn. Ngồi bào mà tới lúc người ta dọn dẹp hok hay luôn . Thích nhất loại nấm vàng vàng sợi sợi ăn ngọt thơm nữa . Lúc tính tiền còn được tặng mấy vé giảm buffet nữa hết sẩy lun. Chắc sẽ ghé thăm thường xuyên .