• Nằm gần nhà mình nên thỉnh thoảng cũng ghé. Giá vé buffet là 149k đối với sinh viên, 179k ngày thường và 199k cuối tuần chưa bao gồm thuế và nước thì phải. Có nhiều loại nước lẩu, mình thích nhất lẩu Chanko.
• Ở đây quản lí, nhân viên và bảo vệ đều thân thiện, lịch sự, chu đáo. Không gian tuy không rộng như bên Vincom Q9 nhưng được cái nội thất cũng mới, không bị đông.
• Sẽ quay lại.
• Nằm ngay mặt tiền đường ĐXH, gần trường ĐH Văn Hoá TPHCM, rất dễ thấy.
• Không gian ở đây tuy không rộng hơn những chi nhánh khác là bao nhưng bù lại được bổ sung khá nhiều bàn 4 người, bên cạnh đó, không gian cũng được chăm chút tỉ mỉ hơn.
• Mình đi ở đây cũng được 2 lần rồi, cả 2 lần đều thấy ok, với cả đi lúc vắng khách nên cũng thoải mái hơn. Nước chấm ở kichi luôn đỉnh.
• Nhân viên và bảo vệ lịch sự, thân thiện, nhiệt tình.
• Sẽ quay lại.
Dù Kichi rất nổi tiếng và có nhiều chi nhánh nhưng đây là lần đầu mình ăn ở đây. Không may là nhằm đúng hôm bị cảm nên ăn không nắm được mùi vị gì. Tuy nhiên bạn mình thì rất thích. Nước lẩu có nhiều mùi vị khác nhau. Thức ăn cũng có rất nhiều lựa chọn phong phú từ rau đến thịt cá hải sản. Có cả sushi nữa. Mỗi khách có một nồi lẩu cá nhân nhỏ, tùy chỉnh nhiệt độ, rất thuận tiện.
Điểm thú vị nhất khi ăn ở đây được nhiên là cái bằng chuyền, ăn mà như chơi game, canh "chụp" món mình thích, không nhanh tay nó "trôi" mất ????. Mình may mắn được xếp ngồi trong góc, chỗ băng chuyền gấp khúc chạy qua 2 lần. Trượt phát nào thì ngồi hóng nó quay lại là tranh thủ bốc ngay ????.
Không gian tuy đông nhưng cảm giác cũng khá riêng tư, vì ai cũng lo canh đồ ăn :)))) Có điều mình bị cảm mà máy lạnh quá lạnh nên ngồi 1 lúc không thở nổi, ăn mất ngon hẳn.
Nói chung là ổn. Tuy giá vé cuối tuần hơi cao, nhưng thay vì ở nhà nấu lẩu không thể chuẩn bị được nhiều món như thế thì ở đây được phục vụ nhiều món, sạch sẽ, vệ sinh. Rất đáng tiền.
Đã từng ăn rất nhiều ở các chi nhánh của Kichi Kichi, điều làm mình thjx nhất ở đay không phải là món ăn ngon, hay giá tiền rẻ phải chăng, mà là cung cách phục vụ rất chu đáo, ăn ở đây rất ấm âp. Mình lá đứa hay đi ăn 01 mình nên sẵn tiện mà mình ghé thôi. Mình rất thích ????
Mình đến dùng lúc 19h tối chủ nhật, lượt khách vào khá nhiều nên mình được xếp ngồi ở vị trí cuối chuyền . Bạn nhân viên thấy mình ngồi cuối chẳng có gì để dùng nên đã mang ra phục vụ thêm tại bàn cho mình. Tuy khách hơi nhiều nhưng nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện , bởi v mình hết nước chấm vẫn ngại xin . 1 lát sau có bạn nhân viên thấy hết lại châm thêm cho mình ???? . Mình và bạn mình có gọi nước uống là 1 ly teapop sơ ri vs 1 ly teapop dâu rừng ( ly siêu toa khổng lồ uống bôn cái lành nha bà con ơiii ) khá là ngon còn có thêm trân châu trắng nhai vui miệng lắm ???? . Mình dùng lẩu cua đồng rất hợp khẩu vị , thơm mùi hành phi với vị ngọt của riêu cua , bạn mình nó ăn xuyên tiêu cay dỉnh mỏ các cụ ạ ( nghĩ cũng vừa lắm ) . Không gian quá thoải mái cho gia đình luôn nha các bạn . Mình sẽ đến vào 1 ngày không xa vì nước chấm ngon quá trời , vừa viết review mà vừa thèm nữa á mặc dù mới ăn bữa hôm kia ????