Mình biết tới Kichi là do một người bạn thân giới thiệu và mình đã tới để trải nghiệm thử thì ôi thôi mình thành fan của Kichi luôn rồi. Mình đã ghé Kichi ở 3 chi nhánh là***và Aeon Bình Tân và cuối cùng là Bình Tiên. Mình dừng lại ở Bình Tiên vì 1 phần nhà mình gần đây, phần lớn là vì cách phục vụ quá chuyên nghiệp. Mình cũng hiểu vì những chi nhánh khác nằm ngay trung tâm ăn uống nên khách sẽ đông và các nhân viên sẽ phục vụ chậm 1 tí. Quay lại chi nhánh ở Bình Tiên nè ❤️ Quán nằm ngay đường Bình Tiên, tuy gần chợ nhưng tuyến đường có vẻ vắng người chạy qua. Khi đến tiệm điều ấn tượng của mình là***bảo vệ. Chao ôi***dễ thương cực mọi người ơi, tươi cười hào hứng đón khách ghé ăn. Khách đến thấy***cười vậy tâm trạng cũng vui vẻ hẳn. Vào trong thì anh quản lí sẽ xếp chỗ tiện cho mình dùng. Mình đi gđ cỡ 5 người mà ngồi bàn đơn cho thoải mái tí, các anh chị nhân viên sợ gđ không đủ dùng nên đem 2 dĩa to như video í ra cho gđ mình. Điều này mình chỉ thấy ở Bình Tiên hoi còn***và Aeon thì không í. Và trong lúc dùng các anh chị liên tục hỏi mình cần dùng món nào anh chị sẽ đem ra cho mình, và auto chăm nước lẩu cũng như đồ chấm cho mình. Về khâu đồ ăn thì bao tươi luôn í, món nào cũng ngon, mình order nước lẩu tomyum tuyệt vời lắm, vị lẩu chua chua không quá cay cho bạn nào kh ăn cay vẫn dùng được, ở chi nhánh này mình thấy đủ đồ hơn các chi nhánh khác luôn chỉ là không có quầy line để buffet mặn hoi nhưng lâu lâu trên đường chuyền vẫn có sushi nhé mng. Giá cũng rẻ nữa nè, khung giờ sáng í là 199k/ người từ 10-17h còn tối là 239/ người từ 17-22h nè. Còn các chi nhánh khác là thêm 40k nếu dùng thêm buffet mặn nhé các bạn. Nói chung tuyệt vời lắm. Hãy đến và cảm nhận nha mng ❤️
Nghe gia đình nói nhà hàng mới khai trương nên đi tẩm bổ, vừa vào không thấy quầy bufet tráng miệng hơi buồn , than với nhân viên thì được giới thiệu combo tráng miệng 69k và ưu đãi Zalo Pay giảm 100k. Đồ ăn rất tươi ngon , ở đây có chỗ cho FA ngồi riêng biệt rất thích, tổng thiệt hại Ăn ngon uống đã và tráng miệng thả ra thì mình chỉ tốn 200k cho bữa trưa. Hẹn gặp lại #kichi kichi Bình Tiên
Mình là fan Kichi, nghe quận 6 có chi nhánh nên ghé qua ăn thử. Trên cả tuyệt vời, không gian đẹp, sang. Hôm nay ăn lễ nên quán hơi đông, anh quản bao cưng luôn luôn nói chuyện với khách sợ khách khó chịu, xoay bàn siêu nhanh. Do hơi đông nên mấy bạn nhân viên phục vụ một ít thức ăn cho tụi mình, đồ ăn bao tươi luôn. Nhân viên kêu gì cũng dạ, cưng thiệt cưng. Sẽ quay lại Kichi nhiều nhiều lần nữa.
Đây là lần thứ 2 mình ghé Kichi ở Bình Tiên, trong Kichi rất là mát, đồ ăn thì lên liên tục, các anh chị nhân viên rất thân thiện, nghe mẹ mình nói thích tàu hủ ki, anh nhân viên liền mang cái dĩa đầy lên luôn. Sẽ ghé tiếp!
Sáng nay mình đến Kichi Kichi Bình Tiên ăn,
với mức giá sáng là ????
199/người từ 10:00-17:00✅
còn tối là 239/người 17:00-22:00.✅
Trước tiên là về không gian nhà hàng
Nhà hàng rộng rãi,sạch sẽ,có bàn đơn và bàn gia đình luôn nha.????
Thái độ phục vụ ????????♂️
Khá là hài lòng với sự nhiệt tình từ quản lý đến phục vụ nhà hàng nha,rất nhiệt tình chu đáo,gần hết nước lẩu hay nước chấm là auto có bạn phục vụ châm cho mình liền,mình thấy có bàn đi gia đình đông nên quản lý nhà hàng nhờ bạn phục vụ chuẩn bị đĩa thập cẩm cho bàn gia đình để tiện dùng???? Khi mình đang chờ đĩa tôm mà hơi lâu rồi chưa thấy thì có bạn phục vụ khá dễ thương hỏi mình cần gì và lập tức bạn đó lấy dĩa tôm 3,4 con luôn cho mình????Dễ thương thật sự.
Rồi còn nữa,có bàn gia đình kia đi có bé nhỏ,miếng thịt bò hơi to bé ăn không được,thì có bạn phục vụ tới xắn thịt cho bé luôn:)))trời ơi xuất sắc ????????????
Nắp dĩa dọn liên tục liên tục,mình ăn hơi nhiều nên nhìn mấy bạn tận tình dọn cho mình thấy cũng hơi ngại:))))
Về phần đồ ăn
Mình order nước lẩu tomyum,theo cảm nhận của mình thì nước lẩu đậm đà rất vừa miệng,có độ chua cay vừa phải và thơm mùi lá chanh????Hải sản siêu tươi luôn,tôm không bị bỡ cắn phát là bạn sẽ cảm nhận được độ tươi của con tôm liền????????có tôm tích cũng tươi lắm nha.✅
Ở chi nhánh kichi khác sẽ có quầy line,nhưng kichi kichi ở đây thì không,không biết trong tương lai có hay không nữa,nên nhà hàng chỉ có 2 mức giá là199k và 239k thôi bình thường có quầy line sẽ là 279k.Dù không có quầy line nhưng trên chuyền vẫn có món sushi nha.????❤️
Mình ăn ở nhiều chi nhánh kichi kichi rồi,chắc đến nay cũng 5 năm.Không biết trải nghiệm của các bạn ra sao,với mình thì thích kichi vì độ tươi ngon từ rau,thịt,hải sản và chuỗi nhà hàng kichi kichi rất có tiếng tâm nên mình cũng yên tâm về chất lượng????
????????????????????????
????298 Bình Tiên ,P4,Q6,TPHCM ????
Lần đầu trải nghiệm tại chi nhánh mới của Kichi tại Bình Tiên Q6 ????
Nằm khu vực trung tâm Q6 củng khá tấp nập:
-Mình cảm nhận được sự thân thiện của quán từ lúc gửi xe với nụ cười thân thiện của***giữ xe của quán ????.
-Vì là nhà hàng mới nên không gian khá thoải mái và dễ chịu, bước vào cửa mà mình tưởng đang ở Dalas không à ????????.
Không gian quán có bàn băng chuyền và cả bàn gia đình để dùng lẩu khi có bé nhỏ> tiện lợi ????
-Về món ăn khá đa dạng, trên chuyền đầy đủ món ăn với các loại thịt bò và hải sản rau nấm. Đồ ăn thì tươi ngon> nhúng lẩu và chấm nước chấm thì ngon phải biết ????
-Thái độ phục vụ của nhân viên và quản lý đều khá ân cần và chu đáo. Luôn hỏi thăm khách hàng về bữa dùng và châm thêm nước lẩu nước chấm khi mình cần. ????
Mình sẽ quay lại Kichi Bình Tiên để sử dụng dịch vụ vì vị trí tương đối gần với nhà mình và bạn bè ????????
Fan cuồng của kichi. Nhà hàng mới mở nên khá vắng, mình đi với bạn vô tình nói rất thích ăn tôm, thế là bạn nhân viên kichi mang ra dĩa tôm đầy luôn. Nhân viên mặt ít cười nhưng phục vụ nhiệt tình. Sẽ ủng hộ kichi Bình Tiên!
Nay có dịp dắt cả nhà đi ăn
Nhìn chung phục vụ ổn.
Thấy lẩu băng chuyền lạ lạ nên dắt cả nhà đi ăn.
Nhân viên thân thiện
Nhạc dễ nghe
Đồ ăn tươi ngon có đủ màu sắc trên đây
Ăn dĩa cao nhân viên lại dọn ngại ghê :))
Sẽ ghé lần sau.
Trước đây mình không thíc kichi lắm , mà lần này gé ăn ở Bình Tiên thấy đồ ăn khá đa dạng , nước lẩu cua đồng khá vừa miệng , nc chấm ngon , nv nhiệt tình , rất quan tâm đến khách hàng hay hỏi có dùng thêm gì phục vụ ra thêm . Giá cả phải chăng đang có chương trình 4 tặng 1 . Lần sau gé lại ủng hộ ^^
Ai bảo đi ăn là sướng đâu, ban đầu thì đẹp lồng lộn ha, ăn xong là banh chành cái quán của người ta ha, ăn xong thì vác cái bụng to tổ bố đi không nỗi về ha.
Vẫn hương vị quen thuộc ở kichi, hên là gần nhà, hên là vẫn có quá trời đồ ăn. Mãi yêu