Đây là hãng lâu đời và cũng nhiều cơ sở. Mình chưa thấy chỗ nào bị chê về chất lượng.
Đồ tươi ngon, sạch sẽ. Tụi mình k thích ngồi ở cạnh băng chuyền nên ngồi tại bàn. Thay phiên nhau đi lấy đồ về cũng được, ngồi cạnh băng kiểu cảm giác k tập trung ý
Nước lẩu thì mình thích vì nó na ná giống vị lẩu Thái, chua chua cay cay, ăn hết thì gọi thêm.
Các e nhân viên thì khá nhanh nhẹn, gọi thêm đồ cái thì mang ra luôn. À đồ thì các bạn có thể ra băng chuyền lấy hoặc kêu mấy e phục vụ mang ra cho nhé
#REVIEWNOW
Đi ăn vào m5 tết, ko hiểu bếp trưởng vẫn nghỉ tết hay gì mà nước lẩu nhạt như nước ốc. Cay hay ko cay chả khác nhau là mấy. Đồ ăn ít, chán, nv phục vụ cực chậm.
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI !
Chưa bao giờ ngồi ăn mà chụp được ẻm ảnh tử tế, tới là cứ lao vào ăn ???????? ăn lo căng bụng ms chụp vội. Tháng ăn mấy lần mà k thấy chán :(((. Bị mê hoặc bởi mô hình này ❤️❤️
Mình rất ít khi đi ăn lẩu vì mình thích nướng hơn :3 hnay tự nhiên trái gió trở trời đứa bạn mình có rủ đi ăn lẩu ở Kichi Bigc, vì cũng gần nhà và cũng đang đói đói nên oke đi :3 Hai đứa đến nơi thì vào đúng h cao điểm nhà hàng khá đông, lại ko đặt chỗ trc nên phải ngồi đợi, mà hay là ngồi còn chưa ấm mông thì đã được mời vào bàn ngồi rồi, ấn tượng phát đầu. Sau đó là đến màn order, mình thì ko hay đi mấy nh như này nên cho đứa bạn order luôn, trong lúc đó thì tranh thủ ngắm nghía tí, không gian và cách trang trí cũng ổn, nhưng đáng ns nhất là mấy bạn nv :3 thề với các ông là nv nữ ở đây dễ thương cực, nhìn bạn nào cũng muốn bắt về luôn :v còn nv nam thì bạn nữ nào đang ế nhanh chân tới hốt về ngay nhé, có mấy bạn nam ở trong bếp nhìn đúng chất "con nhà người ta" luôn. Order đc một lúc thì có đồ, với số lượng khách lúc đó thì tg ra đồ khá nhanh, còn chưa kịp bắt xong wf đã có đồ ăn r. Nhìn qua thì đồ ăn khá phong phú :3 chất lượng cũng oke duyệt, thịt bò ko quá mỡ, hải sản tươi và ko bị mùi tanh, mấy đồ ăn kèm cũng ngon phết. Xong xuôi ăn no phè phỡn thì thanh toán, và mình bị ấn tượng thêm phát nữa vì hóa đơn chỉ bằng gần nửa so với mình nghĩ.
Chốt lại thì mình thấy Kichi là một lựa chọn oke cho các bạn muốn vừa ăn ngon lại vừa đc ngắm trai xinh gái đẹp, chắc chắn sẽ còn quay lại :3
Cứ đều đăng một tuần một lần đi ăn kichi kichi. Chao ôi cứ không đi một lần một tuần là thấy nhớ lắm :))) nhiều món mới hấp dẫn quá đi. Kiểu như mình người đầu tiên đc ăn ấy. Ngon, ngọt đậm đậm đà đúng chất thịt. Ngồi ăn với lũ bạt mà căng phè phởn luôn. Cái cảm giác đc ăn ngon với giá cả phù hợp thấy thích quá. Cảm ơn kichi Bigc nhiều
Mùa của lẩu tomyum. Lại quay về với kichi, đi ăn nhiều nơi vẫn thấy nước lẩu tomyum ở đây ngon ngậy nhất, bonus thêm đĩa hải sản với 2 con tôm to vật vã. Ngon!