Tụi mình chạy từ Tân Phú lên ăn nên kỳ vọng khá cao, tuy nhiên vẫn thấy ngon và đáng nên khuyến khích mọi nguời đi thử nha.
Bắp xào trứng muối ngon, đậm vị, cho hẳn 2 trứng nên thích ơi là thích.
Mình có kêu Panna Cotta cũng ngon xỉu, phô mai béo ngậy ><
Ở đó là khu ăn vặt nên bạn cứ ngồi 1 chỗ là kêu đuợc mấy quán kề luôn, ngồi ở ngoài trời mát mẻ lắm ^^
Giá siêu rẻ nha, chất lg phục vụ ổn luôn.
Trc khi đến mn nên check map nha, mình thấy vị trí hơi khó kiếm xi xí.
Tóm lại là nên đến nhe.