Gần hồ triều khúc có khoảng chục quán bán ốc luộc, lẩu các loại, mình thích ăn ốc luộc, khoai chiên, ngao xào me, cút lộn xào me nên nay ghé qua đây ăn. Món ăn nhìn chung là các quán bán như nhau, không nổi bật lên. Giá 4 ngươi làm 2 chai táo thêm ít đồ nữa là no rồi mỗi người khoảng 80k là ăn no rồi. Giá khoảng 25-40k. Ngồi đến 1h sáng là đóng cửa
Khu này sau khi bị dẹp vỉa hè thì ko còn nhiều quán như trước nữa, lọ mọ mãi thì còn quán ốc Thủy nằm sát quán bia hơi, bây giờ bàn ghế đẩy hẳn trong khu phía trong. Không gian rộng rãi, vẫn thoáng đãng, sạch sẽ, quán này chắc là truyền thống rồi, vì lượng khách lúc nào cũng đông và ổn định.
Trước thì mình thích ăn ngao vs ốc ở đây, nhưng sau này chủ yếu mình đến ăn chân gà nướng. Ốc xào thì ăn tạm được, nhưng vị hơi ngọt, nhưng nhạt, thích ốc luộc hơn, thơm và ngon hơn. Ở đây k thể không nhắc đến chân gà, tuy chờ hơi lâu chút nhưng chân nướng vàng, thơm, vẫn có vị béo, có thịt ngọt, rắc cả chanh lên thơm ơi là thơm, chứ ko bị cháy đen thùi lụi như nhiều quán khác.
Thực ra quán này giá cũng k rẻ lắm đâu, nhưng thích cái vệ sinh, nấu nướng cũng vừa miệng
Phục vụ khá, do quán hay đông nên k thể nói là nhanh nhẹn cái có ngay đc
Thực đơn đa dạng, phong phú
Ở đây được hơn 1 năm thì cũng gần đó time làm quen với quán này. Khu chợ TK có 3 quán ốc thì quán chị này ổn nhất. Nước chấm vừa miệng, ngao hấp đầy đặn, cánh và chân gà nướng rất ngon!!!