Chắc này cũng thuộc lần cuối ghé đây do giờ mình ít tiện đường qua đây lắm . Vẫn món quen bún riêu thôi ( vì mình thích với ăn ổn , giá vừa túi ) . Nước thì vẫn uống bên sinh tố 15 . Trà đào ở đây pha ổn mà sẽ hơi lạt với khẩu vị của mình nên có thể dặn với quán trước nha . Chỗ ngồi thì bên sinh tố 15 ok nhất do có mái che , có wifi , không bị rượt nếu đô thị xuống )) giờ vô mùa mưa dễ mất ngon khi ăn lắm nha .
Đi ngang hoài thấy cũng đông lam nhưng mà không vô, hôm qua nổi hứng rủ con bạn tới đây thử. Hai đứa lần đầu vô lơ ngơ hỏi a bán trà sữa đẻ xe ở đâu, thấy vậy a chỉ cho chỗ để xe sát bên quán luôn vì đi giờ trưa cũng vắng khách. Khu này có đủ các thể loại từ ăn vặt tới ăn no luôn, trà sữa, sinh tố cũng có đủ hết. Mình với đứa bạn vô kêu 2 lý trà sữa thái thạch trái cây, hỏi củ năng nhưng không có. Ly cao nhìn nghĩ chắc cũng khoảng 15k, ai dè tính tiền thì chỉ 10k 1 ly, nước tạm ổn chứ cũng ko ngon. Keu thêm dĩa bánh tráng cuốn ở sát bên là 12k nhá. Hai quán tính riêng không có tính chung đâu. Nói chung ở đây giá cả vừa phải, lâu lâu vô ngồi nói chuyện tán gẫu cũng ok.
Có người quen dẫn đi nên ghé chỗ này ăn thường. Giới thiệu 1 số món mình đã thử, một số quên chụp luôn.
Nước uống: mình thường uống quán đối diện trà sữa 10, không có tên mọi người thường gọi tên ông chủ Chú Quang
Bánh tráng trộn: tùy theo khẩu vị, khá đa dạng. Kinh nghiệm dặn bà chủ trộn ít nước sốt vì hơi mặn
Bánh tráng nướng, trứng nướng: mình ăn loại 10k, truyền thống. Bánh rất giòn, dao động 15-20k
Bún bò, hủ tiếu, canh bún, bún riêu: dao động 20-25, có chỗ ngồi, chỗ để xe. Ăn ổn, phù hợp sinh viên học sinh
Khu ăn vặt nhộn nhịp quá đi ak. Mình thấy nơi này đúng lá thiên đường ăn uống cho mình nè. Quá trời món từ món mặn cho đến chay và nhiều quán xá xấm uất. Tứ các nhà hàng sang trọng cho đến khu bình dân. Vào buổi sáng thì nơi này bán rất nhiều thứ như đồ ăn sáng từ cơm và bánh mì cho đến các đồ ăn nhẹ như chè và mình đã chọn món xôi với giá 12k 1 hộp nhõ còn hộp bự thì là 15k. Ăn rất ngon và cũng rất no khi chọn nó làm bữa ăn sáng
Lâu lắm mới ghé khu này thấy vẫn nhộn nhịp như xưa. Giờ không còn mưa không khổ sở tìm chỗ trú nữa chứ ngày mưa ghé đây là fail liền. Bánh canh hủ tiếu takoyaki giá sanh viên lắm ăn tạm ổn.
Khu này món gì cũng có, giá cả cực kì bình dân, chất lượng thì có quán ngon có quán bình thường, đánh giá sao thì tùy khẩu vị mỗi người. cơ mà ở sg mà không ghé mấy khu ăn uống vậy quá phí.
#trà sữa #bánh tráng