Trước giờ ăn mà không biết tên đường này là 20 Thước. Chỉ toàn nhớ là đi đường Hoàng Diệu, rẽ phải từ cầu Calmete xuống thì nhìn bên tay trái, có tiệm kính to thì rẽ qua. Giờ thấy có thêm rất nhiều quán so với trước như : ốc, bánh cá, bánh tráng nướng muối ớt.
Lúc đi thì vẫn chưa biết nên ăn gì. Chạy 1 vòng rồi thấy quán bún - miến măng vịt, đối diện tiệm bột chiên. Đi 2 người, gọi đĩa gỏi thịt nạc + 2 tô miến có huyết. No căng, hết 110k. Lúc đầu định ăn thêm món khác nữa mà ăn xong no quá, chịu không nổi, đành thôi.
Hình như là 2 mẹ con bán. Rất là dễ thương. Cũng sạch sẽ nữa, có thùng rác chứ không phải vứt xương và giấy xuống bàn hay xuống đất.
Khu này từ đầu đường đến cuối đường đồ ăn ngập mặt luôn ????
Đường hơi nhỏ, quán xá mà dọn lùm xum nữa là đômg đúc lắm. Trời ơi ta nói ăn muốn đã con mắt, từ món chính tới món ăn vặt. Mình đi chắc cả tỷ lần r :))
Hôm nay ghé ăn flan với rau câu các kiểu. Khu này ước tính phải hơn 6 chỗ bán đó, giá cả thì cạnh tranh rồi, ngon dở tùy khẩu vị, ,à cũng hao hao nhau. Đồ ăn mặn vô biên, bún Thái, bún mắm, gỏi miến vịt, hủ tíu mì, bột chiên, bò lá lốt; có cả takoyaki, bánh doraemon, trà sữa tứ lưa. Các bạn đi ăn cứ đi 1 vòng xem thích gì ăn nha :))
Hẻm này nổi tiếng bán bánh flan, cao qui linh, rau câu...
Mình ăn thử panna cotta thấy rất ngon, bánh flan và rau câu được, có sữa chua dẻo khó ăn quá
Ngoài ra quán có món bánh trứng phô mai 20k, ăn tạm được không đặc sắc.
Không gian thoáng, giá rẻ
Đường 20 thước tấp nập, quán ốc này nằm cạnh quán bánh flan luôn. Muốn gửi xe thì đi ngược ra đầu hẻm, bên phải, có 1 chú lớn tủi chỉ cho chỗ dựng xe,
Ngồi xuống gọi 1 nùi thứ, xong cái gì cũng ra rất nhanh, và nóng hổi nên cảm thấy rất cưng. Tuy nhiên là k có vẻ nổi bật lắm, vì tới giờ mình ngồi viết cũng ko thấy ấn tượng nhiều. Maybe là sẽ ko quay lại
Thấy trên FOODY đăng chỗ này có khu ăn vặt rất ngon nên ra khám phá thử, đây là 1 con đường nhỏ nhưng 2 bên bán quá trời đồ ăn luôn, tha hồ chọn lựa, bao la phong phú các món ăn, đi hết con đường mà đắn đo không biết nên ăn cái gì vì nhiều quá. Đi tà tà thấy có cái xe bánh bạch tuộc với bánh cá thấy thèm nên ghé mua ăn, bánh bạch tuộc ở đây làm ngon, miếng bạch tuộc dày, nhai rất đã, xịt tương các kiểu lên ăn rất ngon. Bánh cá nhân đủ vị cái nào cũng ổn, bột bánh mịn, làm đồ ăn cũng nhanh, mốt sẽ ghé lại.
Vì ở trong quận 4 nên mình qua 20 thước ăn từ nhỏ. Đặc biệt thích khu này vì giá không mắc. Mỗi lần thèm bánh flan là ghé vô 20 thước, bột chiên cũng 20 thước.
Mấy nay thử ăn món mới là takoyaki với bánh cá. Quán nằm ở gần đầu đường Hoàng Diệu, nếu đi từ Hoàng Diệu vào thì quán nằm bên tay phải. Kế bên quán là xe trà sữa nên muốn ăn tại chỗ thì mua trà sữa rồi ngồi đó ăn luôn cũng được.
Takoyaki trong hình có 4 viên 26k nếu có phô mai, ko có phô mai thì 23k. Takoyaki ở đây làm viên sẵn rồi khách mua thì bỏ vô cho nóng, tương xịt đầy đủ nhìn hấp dẫn cực. Bánh cá thì ăn nhân phô mai đỡ ngán hơn trà xanh, chưa thử thập cẩm.
Đồ ăn đầy đường ko biết chọn món gì
Không gian thoáng sạch sẽ
Món ngon đề nghị :
+Bánh cá 15k/cái
+Rau câu 6-10k ngon kinh ấy
+Trà vải ở gần cuối đường nha
Vang danh thiên hạ. Mình cũng lùng sục google maps + hỏi đường cũng vào được đúng nơi. Mình cũng thằng đệ chọn ly sinh tố bơ 25k đầy chất lượng. Cùng quán plan + đồ chiên có cô, chú với mấy anh vui tính. Nói chuyện dễ thương. Mình thích plan socola lẫn rau câu socola. Giá cũng khá hợp túi sinh viên. Còn có nhiều vị khác mấy bạn có thể xem menu. Với mình chỉ có 1 tình yêu với socola. Lần này chỉ là món ngọt, tráng miệng với ăn vặt. Lần sau mình sẽ thử lẩu và các món khác nổi tiếng tại đây rồi review cho các bạn
Ở đây ta nói nguyên cái con đường quá chời đồ ăn. Ăn cũng gần muốn hết cái đường rồi mà k có hình nhiều đâu :) chỗ mình hay ghé nhất là cái quán bánh rán :))) ngon má ơi. Lằn nào đến cũng phải chờ. Ngồi coi quậy quậy cái bột nó sánh lên nhìn đã :))) bánh thì 7k/cai nhân tuỳ muốn bỏ thì nói chị chủ. Còn cái xe bánh cá thì ăn lạ lạ. Có cả bánh bạch tuộc :)) ăn cũng được. Căn bản nó có khác gì bánh hotdog đâu nhưng mà ép zô hình con cá ăn cũng lạ. 12k/ cái thì phải gọi phô mai hình như cho nguyên một miếng vô luôn thì phải :))) ăn phê lắm luôn. Bánh bạch tuộc thì hỏng biết s được nặn thành viên luôn chứ hỏng phải đổ như mấy chỗ khác bởi zị chờ nó chín mà mốc đít luôn mới xong :))) hình như 6k/ viên :))) cô chủ hỏi ăn tương đầy đu k mìn gật zị là y như rằng 3 4 loại gì đó xịt zô má ơi ăn ngập mặt nhưng k thic lắm vì tương nó cứ loạn xạ lên mà k thic cái mực mỏng như tờ giays đó nữa :))) hình như mình hỏng hợp đồ ăn nhật hay s á :))) còn bánh flan mình ăn bên loan thái với quỳnh anh thì vẫn thíc bên loan thái hơn mặc dù theo mình thì bánh flan q4 kêu ngon nhất gì đó nhưng k bằng bánh flan bên Tí đô đâu. Hồi xưa còn hay mua cơm chiên dương châu cho ng yêu hợp 30k hay s á cô đó ở khúc gần cuối gần chỗ bánh rán, ăn ngon má ơi làn nào qua cũng xách hộp về :))) hủ tíu bánh canh các kiểu thì k quá đặc sắc gỏi cuốn chỗ nào cũng zii :))) đầu đường bán ốc ăn cũng ok đó :p