Một trong những nơi có lượng sinh viên lớn nhất nhí thành phố nên buổi tối bên náy khá là nhộn nhịp cũng như là đông đúc các hàng quán ăn. Mình thấy đa số là tiệm ăn vặt và kèm theo đó là một vài quán ăn như cơm, hủ tiếu và lẩu.
Rất mai khi được ăn 1 quán phải nói ngon mà vừa rẻ nửa.
1 trứng vịt có giá 7k
1 khô cá bóng 7k
1 khô cá chỉ 7k
Và nhiều thứ trái cây khác nửa có bán tại quầy bán đồ đó nha.
Quán này nằm chung với chỗ bán ram bắp luôn. Một phần như vầy là 20k. Nem không hề bị mỡ luôn (mình cực ghét ăn mỡ), rau thì bao la (mặc dù mình cũng chẳng ăn nhiều rau), ăn kèm với xoài, la ghim. Mắm nêm đậm đà, không phải kiểu lỏng lẻo nhạt nhách. Nói chung là ngon lắm lắm!
Tiếp tục một vòng thành phố,do bạn mình muốn đi ăn #ram bắp nên lang thanh ra tới tận đây. Ăn xong gọi thêm 2 ly #sâm bổ lượng uống cho mát trước khi tranh thủ quay về Sài Gòn. Ở ngoài Thủ Đức mà mắc mưa chắc khỏi về luôn :)
Phượt về đói quá nên tấp vào đại học Nông lâm ăn đồ nướng. Sai lầm lớn nhất là vào đại quán, do quán hay ăn đóng cửa. Sò Lông Nướng Mỡ Hành thì nhỏ xíu, Nghêu hấp Thái thì ngọt quá, bỏ đường, cái bếp nướng ngói thì không phải ngói mà là đá hoa cương, bếp thì nhỏ, ít than mà tấm đá thì dầy :( đói bụng mà chờ hoài nó không nóng. ăn xong là thấy đói nữa rồi. lấy xe đi về thành phố luôn.
Đồ ăn đa dạng , nhiều thứ để chọn lựa lắm. Từ ăn no, ăn vặt, hay cả quần áo, túi xách, giày dép. Tuy nhiên chất lượng đồ ăn thì không được đảm bảo lắm, khu sinh viên nên nhìn hơi nhếch nhác
Khu ăn uống về đêm của SV, giá rất bình dân. Ai đó người miền Trung, đặc biệt là Phú Yên thì nên ghé qua ăn bánh canh chả cá(luộc), ram bắp, ... Nhiều hơn thế nữa!
Lần nào đi chợ đêm Nông Lâm, mình và tụi bạn cũng ghé quán này. Ai thích đồ ngọt thì ghé quán này nè,các loại chè, rau câu, flan ngon mà rẻ nữa. Trong hình là long chong Thái 10k kèm 1 rau câu flan ca cao 4k, bên phải là chén tàu hũ 8k kèm 1 rau câu flan ca cao 4k. Mình giới thiệu các bạn ăn long chong Thái nha, có bánh lọt, rau câu sợi và nếp cẩm nếp than gì đó với sữa tươi nước cốt dừa ăn rất ngon. Lần sau mình sẽ thử thêm mấy món khác nữa, giá từ 4k-15k nha.
Lần đầu tiên ăn ở đây mình cũng hơi bị bất ngờ, đồ ăn đồ uống các thứ các thứ phải nói là siêu siêu rẻ. Lần đầu ăn cũng hơi sợ tại rẻ quá xá, nhưng may là ăn không bị gì :)). cầm 100k 2 ng là ăn thả ga. Ram bắp, bò lá lốt, chè bưởi, ốc hút 1 tô ngồi ăn bao lâu, bânh tráng nướng, bánh tráng trộn,... Giá dao động tầm 5-20k. Mấy cô chú bán thân thiện lắm, mình hay ăn chè bưởi với ram bắp. Toẹt zờiii