????Trong khuôn viên chợ nhe, có nhiều hàng quán ăn uống lắm ????
???? Hôm nay mình ăn chè các bạn ạ
Chỗ bán chè cũng gần gần đầu chợ, đi vô chừng chục mét là thấy liền,
Chú bán chè nhiệt tình lắm, hàng quán cũng sạch sẽ nữa,
Chè ở đây ăn ngọt vừa phải nè, k bị quá ngọt, nói chung vừa ăn lắm ???????????? nước dừa thơm thơm nữa
Ngoài ra quán có bán nhiều lọi chè khác nữa, mà mình k kịp chụp
???? Giá rẻ, mình gọi 2 ly sương sa hạt lựu và sâm bổ lượng chỉ mất 17k thôi ????
Hôm nay quay lại khu ăn vặt chợ hoàng hoa thám . Vẫn ngon . Mình thích ăn ốc , khoai mỡ , bánh plan , ...nên quay lại đây là tốt nhất . Vừa ngon vừa rẻ nên cũng thường xuyên ghé . Mấy dì , chị ở đây rất tận tình ????????????
Bún mắm nêm, bún riêu đồng giá 17k ^^
Ăn trưa no nê luôn nha
Nêm nếm ngon
Cô chủ quán cũng dễ thương
À còn có bán gỏi cuốn nữa, giá 4k cũng chất lượng nè, bị cái ko có nước mắm hay tương mà chỉ có mắm nêm thôi á
Đối diện có cô bán bún thịt nướng cũng ngon, 1 hộp đầy ụ luôn nhưng giá hơi cao hơn tí 25k nhe
Kế bên thì có nước sâm siêu mát giá 5k, thêm hạt sen hay củ năng cũng đồng giá mỗi thứ 5k luôn
Tóm lại vô đây ăn uống bao phủ phê mà giá cả hợp lí nữa ^^
Vệ sinh thì cũng ko phải sạch lắm nhưng ở mức chấp nhận được
Vị trí: Quán chè này nằm ngay đầu cổng chợ, dễ thấy
Không gian: Cũng sạch sẽ
Thức ăn:
_Sầu riêng dầm: Ngọt ngay
_Chè thái: Ok ổn
Nhân viên: Nhiều người nhưng kêu kh bao h nghe
Giá cả: Tạm
Chợ hoàng hoa thám đêm về có hai quán bán đồ ăn vặt. Một quán có mái che một quán thì không. Sợ mưa nên chui vô chỗ mái che nóng dễ sợ luôn.
Mình gọi dĩa trái cây 3 người ăn, 60k. Gồm ổi, dưa hấu, xoài, mít. Hết rồi. Chán phèo luôn. Ăn còn lại nhiêu đó, ổi mềm xèo à.
Gọi thêm tô ốc đắng hấp xã. Nước thì nhạt phèo chắc không nêm nếm. Ốc thì to đùng luôn, nhưng mới bung mài chưa chín. Ăn vô kỳ kỳ.
Thấy bên kia đông hơn chắc lần sau ghé thử
Buổi tối ở đây khá đông vui, hơi tối một chút, có người canh xe nha, nhân viên lanh lẹ, mình thấy chè thái ngon, còn lại các món ăn vặt thì cũng tạm thôi, giá ổn. ????????
Tiệm bánh này rất đắt hàng. Cá nhân mình đánh giá là ngon hơn tiệm bánh trên Phan Bội Châu.
Dĩa như hình có định lượng: 1 bánh gói, 1 ít trần, 2 lọc tôm trần, 1 bèo chén và 1 cây chả. Giá 25k
Đặc biệt ở đây là nước mắm nấu nóng hổi và bánh gói. Bánh gói là 1 dạng bánh giò, nhân có thịt bằm+ nấm mèo, ngon toẹt. Ít trần ở đây cũng ngon, ko hôi bột.
Khuyến khích nên đi ăn trước 2h30, vì sau đó sẽ hết 1 số thứ. Hàng bánh dọn lúc cỡ 1h-1h30, hết hàng cỡ 4h
Mình ở gần khu này, nên cũng hay ăn vặt lắm, mình chỉ trung thành với quán ăn vặt trước cổng chợ, mở vào buổi tối thôi, trước đình có 2 quán như nhau, tổng hợp tất cả các loại chè, hoa quả dầm, sinh tố, các đồ ăn mặn như gỏi cuốn, há cảo, các loại ốc, trứng... nói chung mình thích nhất chè thái và bánh flan ở đây, rất ngon, giá trung bình ở đây chỉ từ 10k đến 40k thôi.
Về phục vụ thì rất nhiệt tình, vui vẻ với khách
Chỉ có để xe hồi trước để vậy mình tự coi, gần đây cũng có người xem rồi ko mất tiền nhé