- đaay là quán vỉa hè, bên cạnh là hàng bánh ngọt gì ấy .
-mình thấy ở qusn này ngon nhất là tào phớ hoa nhài, bánh tráng trộn, chè hoa quả vs thập cẩm. Mà giá lại rẻ, phù hợp cho nhiều đối tượng ????????
Suất bánh cuốn trong hình giá 20k
Bánh giai vừa, chả quế thơm, chấn ngập nước mắm ngon.
Anh nhân viên ở đây rất nhiệt tình, vui vẻ.
Quán này còn có gà tần cháo trai cháo sườn, cũng rẻ phết.
Quán này là quán mới. Menu của quán trông rẻ và khá healthy, hy vọng là vậy nhưng trong hình là sữa gạo lứt rất ngọt :((, và hình như là nước làm sẵn và bỏ tủ lạnh rồi nên chắc ko giảm đường j được.
Dạo này chuộng khu Nghĩa Tân ghê. Quán này cũng thuộc khu vực lân cận thôi, không có địa chỉ cụ thể, không nằm hẳn trong chợ. Bọn mình đến đây ăn 2 bát bánh đúc nóng. Mình cảm nhận thì thấy không được ngon cho lắm vì chị ý làm hơi mặn. Khỏi cần thêm gì đã mặn rồi. Vị không ổn ngay từ đầu vậy chữa lại hơi khó nên cũng chịu. Ở đây bán cả giò các loại, cháo, trứng ngải. Quán bán cũng khá muộn tầm 11h đêm mới dọn quán cơ. Không thích bánh đúc ở đây lắm.
Chỗ này là khoảng chỗ A20 của Nghĩa Tân , có cái sân chơi chung của khu tập thể
Buổi sáng nhiều gánh hàng dã man ấy, mà cũng rẻ
Hôm nay mình ăn xôi thịt ở đây khá đầy đặn , thêm cháu mình ăn 2 trứng vịt lộn là 32k
Xôi có cả dưa, hành khô, nhiều thịt mà không ngấy chút nào
Bác bán hàng còn bán cả sữa chua nữa á ????????????????
Nói chung là ngon , rẻ , đủ no lắm ạ
Hàng bên cạnh có bán xôi xéo nữa cơ
Quán mình ăn thấy có cái phông ghi Tuyết Trần thì phải . Ngay chỗ cổng chợ Nghĩ Tân nhìn sang . quán có 2 anh chị bán , chỗ ngồi ngay trên vỉa hè cũng không được thoải mái lắm vì bàn ghế xếp lung tung rồi chạm cây cối . Quán thì khá rẻ nhưng những món trong menu đều không có sẵn . như cút lộn xào me muốn ăn phải chờ 20p. Mình ăn tàu phớ thì thực sự 6k/ bát là quá rẻ . ngoài ra còn xúc xích với nem rán nữa thì hơi ngấy một chút. Vấn đề mình sợ duy nhất là bát , đĩa không được sạch thôi chứ giá với chất lượng thế là khá ổn
Hình như quán không tên, chỉ nhớ là quán vỉa hè, ngay cạnh là quán bánh bột lọc và nộm bò khô khá ngon. Đối diện có quán bia, nhìn sang bên trái là quán cháo trai ngon lắm ý.
Hôm vừa rồi đi ăn ngao hấp hơi bị ngọt quá kiểu cho thêm đường ý. Cút lộn xào xốt me hơi cay nên bạn nào không ăn được cay nhớ dặn ít cay. Trà quất ổn, nem chua ăn nhanh ngấy mà gọi ít không được. Quán có 1 chị với 2 bác gái trung niên phụ nhưng nhanh nhẹn đồ lên nhanh
Mình vào ăn quán vỉa hè, 30k bun cha và 20k bánh xèo. Bún nhiều thịt ăn ngon và vừa miệng. Nhưng bánh xèo ăn ngấy và vỏ chưa gắp đã vỡ. Hic khăn giấy thì mấy bàn chung 1 hộp. Ăn tầm 3 phút chứ chả phải năm phút lại có mấy người bán tăm vào kêu mua thiện nguyện làm ai cũng ngán ngẩm.
Chỗ ngồi trên vỉa hè, để xe trước quán nên hơi bị mùi xăng. Rau quả ăn kèm bánh xèo không được tươi lắm. Thái độ phục vụ tốt ạ.
Nếu có dịp vẫn sẽ quay lại
Đây là quán mình ăn, không có địa chỉ cụ thể, nhưng ngôi ở quán này nhìn đối diện chếch sang bên phải là thấy được công chợ Nghĩa Tân luôn, cạnh quán là cửa hàng giày dép. Quán vỉa hè nhưng cũng sạch sẽ. Chú chủ quán nhiệt tình, vui vẻ
Bánh tráng trộn ở đây NGON TUYỆT , bánh tráng cuốn cũng ngon luôn. Cả 2 loại đều 20k được 1 đĩa đầy đủ như hình, chua chua ngọt ngọt vừa lắm.
Tào phớ mình ăn vị cốt dừa thì hơi loãng, nhiều nước hơn là tào phớ, topping ăn kèm khá nhiều giá chỉ 6k. Hương vị bình thường không ấn tượng mấy.
Xiên thịt nương 6k hơi bé với đắt, vị nhạt.