khu chợ cát bi thì phải nói cực hot, hôm nay mình ghé thì đúng là quá trời món trog này
điểm trừ là đi hơi xa từ trung tâm tp, gửi xe vào chợ cũng hơi bất tiện, và các loại hàng hoá tươi sống bán ngay gần các quán ăn khiến cho mùi bay lẫn lộn cũng ảnh hưởng đến vị giác chút.
chợ khá nhiều món từ bánh xèo, ốc, gà, cho đến chè.. các kiểu. các món ăn cũng thấy giá ngang ngửa bên ngoài mặt bằng chung, các chợ khác như Lê Lợi hay cố đạo mìh thấy cũng nhiều đồ ấy chứ ko hẳn là cứ phải xuống đây mới có đồ ngon.
ăn hàng ốc, có 1 hàng duy nhất trog chợ, ăn 3 người mất gần 200k, đc cái sốt me ở đây ngon. ngồi cạnh mấy hàng đồ sống nên mùi bay hơi ghê
Khu chợ nổi tiếng tại tỉnh Hải Phòng, đồ ăn rất rẻ. Mình theo chân 1 người bạn là người ở đây và được dẫn đi ăn 1 số thứ, có thể gọi là food tour Hải Phòng :)) đi trong ngày chủ yếu phục vụ cái mồm.
Giá cả trong khu chợ này thì rẻ, rẻ so với những thứ tương đồng và được bán với một mức giá cao hơn khi ở Hà Nội.
Bún cá Hải Phòng nổi tiếng, ta nói trời ơi cái bát bún nó đầy đặn, rất nhiều cá ở trong. Đôi khi 1 bát bún cá ở Hà Nội 30 hay 35k 1 bát mà chất lượng và cả số lượng đều không bằng !
Chợ Cát Bi hẳn quá quen thuộc với dân Hải Phòng rồi. Đến đây chơi mà không ghé qua chợ Cát Bi quả là 1 thiếu sót :)).
Mình đặc biệt thích món bì bò ở đây, 1 xuất bì bò 30k thui là ăn hơi no no cái bụng rùi nghen. Bạn có thể chấm kèm tương hoặc mắm tôm. Mình hay chọn chấm kèm mắm tôm, ăn xong mồm cứ gọi là thơm phải biết cơ mà ngon nên vẫn cứ ăn hihi ^^. Bì bò thêm rau thơm như lá mơ, rau húng, khế chua, chuối xanh, ..cuộn kèm chấm mắm tôm thì toẹt vời luông ạ.
Nhắc đến chợ cát bi hẳn không ai còn xa lạ rùi phải ko ạ. Chợ cát bi khá dễ tìm, ngay đoạn ngã 6 thui, hỏi đường xíu là ra liền à hihi. Đến đây đúng kiểu lạc vào thiên đường ăn vặt lun ý, đủ các món tha hồ lựa chọn. Mình gọi bánh gối và nem rán ăn, nem ở đây ko ngon lắm, khô và ko rán bằng bọt nên ăn bị khô và cứng, bánh gối ăn cũng ok, Ăn xong mình mon men sang quán gà tần , đùi 35k còn cánh bán 25k nghen, gà tần mềm, chấm kèm súp ớt ngon lém ạ, nóng hổi luông.
- Thấy dân tình dạo này kháo nhau là đến chợ Cát Bi thì nên ăn thử bì bò nên bọn mình đã đến thử liền 1 xuất, 30k mà đầy đặn lắm nhé, được khá nhiều bì với nạm luôn.
- Bì giòn sần sận, thêm ít nạm bò, xả, trộn với thính rồi cuốn bánh tráng ăn kèm rau thơm, khế, chuối xanh.
- Nước chấm thì có 2 loại là mắm tôm và tương, mình thấy ăn tương ngon hơn vì có thêm vừng rang nên tương cũng thơm hơn, chấm với bì bò khá ổn.
- Món này thỉnh thoảng mua về cho bố nhắm rượu là hết ý luôn nhé.
- Nhưng mà món này không hợp với bọn mình lắm, nên ăn được nửa đĩa là đã ngấp ngoải chán rồi, định bỏ lại nhưng thấy mọi người ai cũng đều gọi thêm để ăn mình lại bỏ thừa thì kì quá, sợ cô chủ quán buồn nên hai đứa cố chén sạch luôn )))
Suất thập cẩm: 25k
.
Suất trên ảnh là 50k, cũng được khá nhiều có bún, đậu, thịt, dồi và một loại chả không rõ là vị chả mực hay chả cốm nên cứ gọi là chả rán nhé.
Mắm tôm ở đây không thấy cho dầu nóng xèo xèo vào như các quán khác nên ăn không được thơm và thấy hơi bị nhạt một tí, chả rán mấy miếng ăn hơi bị khô còn mấy món kia thì ổn. Nhưng quán ngay cạnh bức tường nham nhở nên nhìn không được sạch sẽ cho lắm.
8k/cái
.
- Dồi sụn chiên béo núc ních nhai giòn sần sật lạ miệng hót hòn họt đây.
- Đúng là đang hot trend có khác quán hết hàng nhanh lắm, toàn người đặt ship chục cái một thôi, đi muộn là hết luôn.
- Nhân dồi đậm đà, thơm, nhiều thịt, rau... tuy nhiên mình thấy sụn hơi ít. Vỏ ngoài dai dai ăn lạ miệng phết ấy. Chấm cùng tương ớt hoặc là mắm tôm nhé, nhưng mình thích chấm cùng tương ớt hơn, cay cay, bùi bùi thêm cốc bia nữa thì bao phê.
- Quán bán cả cháo lòng, bún đậu ở gần cuối chợ nhé
Lâu lắm rồi không lượn lờ chợ cát bi. Mỗi lần vào khu ăn uống hoa hết cả mắt không biết nên ăn món gì trước tiên nên lượn đi lượn lại
Gà tần: món này ăn ở hàng cô ngồi đoạn giữa giữa chợ. Cô tên Hiền thì phải, quán lúc nào cũng đông
Chè trang: quán này thì nổi tiếng rồi, lượn mấy vòng mới thấy có khách đi ra để mình có chỗ mà ngồi. Chè ngon, chè khoai dẻo 15k 1 bát mà nhiều dã man ấy
Bánh bèo: mình ăn hàng cạnh quán gà tần kể trên thấy hơi chán, lần sau sẽ thử quán khác
Nghe dân tình đồn là chợ Cát Bi nhiều đồ ăn ngon và rẻ lắm, nên cũng xí xớn đi thử. Theo bản thân mình thấy thì đúng là nhiều đồ ăn thật, nhưng mà ngon thì phải tùy hàng còn rẻ thì mình không chắc. Một đĩa cá viên chiên ít ỏi như thế kia mà 60k, ăn xong đứng dậy trả tiền mà cảm giác cứ bị lừa thế nào ấy :) hôm đó mình còn ăn cả chè và bún chả nữa nhưng nói chung là không có gì đặc biệt cả. Bánh sắn thì mình ăn không hợp khẩu vị lắm. Thấy ai cũng khen mà mỗi mình chê, có phải là mình kén ăn quá không huhu :(((