Mấy lần trước đi qua đây là rất muốn rẽ vào hàng nào đó để ăn xiên nhưng dù rất nhiều hàng nhưng vì khu vực này không những là khu vực của trường Bách Khoa rất đông sinh viên mà lại còn thêm Xây Dựng với KTQD nữa thành ra bọn mình cũng không chen chân nổi, quá đông, cũng không thích ăn trong chen chúc nên đợi khi nào vắng mới vào ăn. Hàng này khá nhiều xiên và không có người nên bọn mình rẽ vào luôn, đứng được 1 lúc thì lại rõ đông. Đa phần toàn xiên 2k. Khay xiên to dài có xiên màu xanh lá cây thì là khay 8k. Xúc xích thì 10k. Xiên tôm với mình là ngon nhất. Có bán cả xoài dầm luôn.
Xiên que ở đầu cổng trường đại học nào cũng có , nhưng có lẽ ở trường mình là rẻ nhất nhất luôn . Đã ăn ở trường Thủy Lợi , NEU , và HVNH rồi . Ở trường nào cũng k địch nổi cái giá 2k / xiên của trường mình hết ấy
Địa điểm : Dọc đường Tạ Quang Bửu phải có đến hơn chục quán như thế này , tha hồ mà chọn lựa . Nói là chọn lựa chứ hàng nào cũng giống hàng nào thôi ấy mà .
Không gian : Trời đất bao la , thi thoảng bị công an đuổi , chạy té khói , cơ mà vui lắm . Làm mình nhớ lại thời sv
Giá cả : Đồng giá 2k/ xiên , một vài loại VIP hơn thì có giá 5k or 8k thôi
Phục vụ : Ở đây người ta sẽ tính tiền theo que , ăn bao nhiêu que sau đó bỏ vào 1 cái lọ sau đó ngta đếm que tính tiên thôi à, hay phết đó
Chất lượng : Đủ tiêu chí ngon , bẩn , rẻ ! Nhưng lại là sức hấp dẫn k thể chối từ
Qua khu bách khoa muốn loá mắt với hàng đồ ăn kéo dài dãy phố Tạ Quang Bửu. Mình với người yêu chọn hàng thịt xiên nướng ngay vỉa hè. Chỗ thì không sạch sẽ lắm, cũng khói bụi nữa nhưng đậm chất sinh viên. Mình gọi 3 xiên rời với 1 bánh mì kẹp 2 xiên. Thịt tẩm ướp rất ngon, rất mềm, ăn rồi muốn ăn nữa. Giá cũng khá rẻ chỉ 6k/xiên, bánh mì thì tính thêm 3k nữa. Có đồ chua mình không thích lắm, có vẻ chưa chua kịp nên không ngon. Mà bác nướng thịt cũng nhanh nhẹn lắm nên không phải đợi lâu. Nói chung qua Bách Khoa phải thử món này!