Nằm xa trung tâm nhưng không đến mức ngoại thành chăn nuôi bò đâu (với do nhà mình cũng từ Nhà Bè qua tiện đường nên không sao ????) . Không gian thoáng và nhiều mảng xanh nha , hồ cá bơi lượn siêu thích mắt luôn . Mình đi tầm chiều tối mà thời tiết đẹp nữa nên thuận tiện relax cuối tuần cùng gia đình . Đồ ăn thấy ổn đó , giá hợp lý dù không quá rẻ bình dân . Nhân viên ân cần , phục vụ đến lên món đều nhanh tay . Nhiều gia đình chọn nơi này đi cuối tuần lắm nghen !!
Bình xuyên thì có 2 chi nhánh, và mình thì ăn ở Tháp Ngà Bình Xuyên 2 ở dưới Bình Chánh. Khuôn viên rộng, trưa hơi nắng nhưng được cái nhiều chòi ngồi mát lắm :)) Phục vụ nhanh, lẹ. Đồ ăn đa dạng, nhiều vô kể, hải sản tươi sống. Nhưng món must try thì phải là tôm ủ muối nha!!! Tôm ủ muối ở đây làm vừa miệng lắm, ăn rất là được luôn. Thịt tôm vẫn còn tươi, ngọt chắc. Bình Xuyên là điểm hẹn thích hợp, mà giá bình dân cho những bữa họp mặt gia đình, người thân và bạn bè.
• Nằm trong hẻm trên đường Phạm Hùng, không quá khó tìm.
• Không gian tưởng không rộng nhưng rộng không tưởng, nhà hàng rất coi trọng về không gian và thiên nhiên nên cả nhà hàng được bao trùm trong một màu xanh ngát, đậm chất đồng quê. Ở đây có rất nhiều khu dành cho nhiều nhóm thực khách khác nhau nên có hẳn 1 bàn lễ tân để hướng dẫn. Tên đặt cho các khu cũng rất hay. Ở đây cũng có loại hình câu cá giải trí.
• Mình đi ăn cưới ở đây nên cũng không rõ giá. Nhưng nhìn chung các món ăn rất ngon, được nêm nếm vừa vặn, đậm chất Nam bộ.
• Nhân viên rất thân thiện, lịch sự, nam nhân viên còn được trang bị giày patin để di chuyển trông rất chuyên nghiệp.
• Điểm trừ duy nhất là ở đây không có wifi. Giữ xe free.
• Sẽ quay lại nếu có dịp.
Ấn tượng ban đầu là không gian ở đây cực kì rộng, một lần đãi được rất nhiều tiệc, có nhiều không gian khác nhau: phòng vip máy lạnh, sân khấu nhạc sống, khu vui chơi cho trẻ em...
Cơ quan mình đặt tiệc 5 món: Phước Lộc Thọ, cơm cháy áp chảo + khô cá dừa, bò cay Bình Xuyên + bánh mì, cá điêu hồng sốt sa tế, gà ta tiền ngũ quả + mì hấp, tráng miệng rau câu bánh flan. Giá 2,5 tr/bàn 10 người ăn no căng bụng, ăn không nổi món cuối. Mình chỉ đặt trước 1 ngày, đang là mùa tất niên cao điểm mà vẫn đặt được, không bị hết chỗ như những nơi khác.
Thức ăn ở đây nhìn chung là ngon:
Phước Lộc Thọ: chả cá, chả mực, gỏi ăn vừa miệng, nói
Cơm cháy áp chảo + khô cá dừa: cơm cháy giòn, thơm mùi dừa ăn rất ngon, khô cá chiên lên hơn bị khô nhưng chấm nước mắm me ăn cũng hợp
Bò cay Bình Xuyên: món này không ngon, giống ragu bò nhưng không có cà rốt, khoai tây nên ăn hơi chán
Cá điêu hồng sốt sa tế: cá giòn rụm, ăn ngon
Gà ta tiềm ngũ quả: nguyên nồi to đùng, nhìn là no luôn :))). Món này thì hình thường, ko đặc sắc (hoặc cũng có khi do no quá rồi nên ăn ko thấy ngon nữa)
Rau câu: ăn ngon, vừa miệng.
Gửi xe miễn phí
Nhìn chung mình thấy ở đây không gian rộng rãi thoải mãi, ăn khá ngon, phục vụ dễ thương, mang đồ ăn lên lẹ. Mốt có tiệc sẽ đặt ở đây nữa
Ưu điểm:
- Menu đa dạng.
- Khuôn viên rất rộng.
- Có sân chơi cho trẻ em, có phòng VIP, có ngồi ngoài trời và chỗ để xe ô tô/ xe máy.
- Đồ ăn bình thường không quá đặc sắc nhưng nếu ăn liên hoan gia đình hoặc sinh nhật khá hợp.
- Có phòng VIP, phòng tiệc sinh nhật, nhân viên sẽ ở ngoài đợi phục vụ.
- Có món cơm cháy kho quẹt, chỉ buổi trưa mới phục vụ còn tối hết rất nhanh, nhiều hôm sẽ không có.
- Giá ở đây tốt nếu tính cả chất lượng đồ ăn và không gian.
Nhược điểm:
- Nhân viên phục vụ lâu.
- Phòng VIP bàn ghế bụi bặm, hơi ẩm thấp.
- Xa trung tâm thành phố.
- Nhân viên lễ tân còn ít, mỗi lần muốn hỏi khách phải đi bộ một đoạn.
Bình Xuyên thì thích nhất là không gian, chắc chắn ai cũng z, rộng rãi thoáng mát.
Tiếp theo là món ăn, nói chung là tuỳ món, tuỳ ngày, nhưng mà mấy món ngon, đặc trưng nhất theo mình thấy là chả giò bình xuyên, xôi hạt sen gà hấp mắm nhĩ (100 điểm ????), các loại cá nướng, lẩu cá
Phục vụ ổn, mỗi bàn sẽ có 1 nhân viên phục vụ, nếu bàn tiệc khoảng hơn chục ng thì sẽ có 2 nv
Có chỗ cho mấy đứa nít chạy nhảy chơi đùa, đứa em út của mình còn kết được bạn xong 2 chúng nó còn hẹn mai gặp nhau ở bình xuyên nữa chứ, làm như ngày nào cũng đi ????
Mình cũng làm ngành dịch vụ, nhà hàng.... bản thân mình cũng là pv khách hàng nên mình rất thông cảm với các hàng quán khi ăn. Nhưng mình chưa bao giờ gặp nơi nào coi thường khách hàng như nơi này luôn.
- khi vô quán: không có một ai đón hay dẫn đường vào chỗ ngồi . Từ quản lý tới nhân viên chỉ biết đứng nhìn. Mình nhớ mình ăn mặc cũng lịch sự lắm mà.
- khi mình vào chỗ ngồi, nv báo bên đó có khách đặt phải trả chỗ trước 5h chiều, bên mình cũng okie.....nhưng tiếp tục lại có anh qly tới nói có bàn đặt khách vô sớm. Vậy khách đã vô ngồi giờ các bạn đuổi khách đi sao. Bên mình đã đồng ý sẽ trả bàn sớm. Nếu không dc đừng cho bên mình vào. Bên mình đã vào muốn lấy bàn thì phải xếp chỗ cho khách ngồi.
Có thể các bạn đông, các bạn không cần khách....mình cũn chỉ muốn nói ai đag muốn đến bình xuyên thì hãy suy nghĩ kỹ. Dzo rồi ôm cục tức đi về