Nguyên khu chợ gần nhà mình bán tá lả món hết , từ ăn no đến ăn vặt mà nhiều hàng quán gần chợ lại có biển hiệu chi đâu nên dồn dồn lại mua ăn thôi . Mình thích bánh bèo nước dừa với sinh tố 10k ở đây lắm , rẻ quá rẻ nên chất lượng không xứt sắc cho lắm . Tuy nhiên kiểu bình dân , ăn vặt thì ok nè . Sinh tố thì mình thích mấy loại như mít , dừa hay dưa gang hơn vì thơm với giá nguyên liệu rẻ nên đậm đà hơn mấy cái như sinh tố dâu .
Kiểu chiều hôm qua lười ăn í nên trước khi về nhà tấp vào mua sinh tố uống để nuôi dưỡng cơ thể , không có xe bán hoành tráng nhưng có món sinh tố dưa gang với sinh tố hạt sen lạ lạ nè , giá 10k/ ly thấy cũng ok , rất ư là hs - sv . Kế bên có chị bán mít và thím bán tôm sống ???? nữa . Vòng vòng xung quanh đây nhiều món nhiều hàng quán lắm , đủ thứ từ sáng đến chiều luôn . À sinh tố dưa gang ngon nha .
Nhà mình khu này nên lười ra Sài Gòn chơi , lăn lộn ở đây cũng ok lắm nè . Thường mình hay được ba mua Sinh Tố gần chân cầu Phú Xuân cho uống , mình khoái sinh tố dừa với sinh tố mít nhất . Lâu lâu cũng hay ăn phở với bún thịt nướng nữa . Hôm nay có chú xe đẩy bán bánh đúc nước cốt dừa , ngoài ra còn bánh chuối với bánh ít trần , bánh đúc còn 15k nên lấy mão hết nè , ăn kèm nước mắm nước dừa lạ miệng . Bánh ít trần không thơm cốt dừa như bên chợ Xóm Chiếu cho lắm .
Ở xa xôi nội thành nên mình cũng không biết ăn gì khi cháy túi cả , hay sáng sớm đi làm gấp phải mua gì ăn sáng thì ở đây cứu đói cũng ổn lắm . Hôm qua mẹ mua cho ly sinh tố dâu , uống khá ok , 15k à . Xe sinh tố ngay chỗ sửa xe dưới chân cầu í . Ly trắng kia là sinh tố hạt sen , uống 1 phát tinh bột và sữa đầy đủ ???????? khu này cơm tấm với bột khoai môn chiên ăn cũng ổn lắm . Sáng sớm thì có phở bò . Dưới chân cầu phía Nhà Bè thì bán hải sản tươi sống , nhất là ốc ( gần phà qua Cần Giờ mà ) . Thánh địa của mình là chỗ này ????