Khu Ẩm Thực Chợ Phạm Văn Hai

Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, TP. HCM
Đang cập nhật
09:00 - 18:00
15.000đ - 30.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.8 / 5

5
0%
0
4
20%
1
3
80%
4
2
0%
0
1
20%
1
Khu Ẩm Thực Chợ Phạm Văn Hai

Bình luận của người dùng
lbmai1410
Dec 07, 2016
     
Phát triển chợ đêm ẩm thực
Hồi trước khu chợ Phạm Văn Hai vẫn còn vắng tanh.Giờ người ta đã tận dụng mở chợ ẩm thực buổi đêm đông vui nhộn nhịp.Đồ ăn đa dạng,thích món nào có món đó,từ ăn thật đến ăn chơi! Không gian ngoài trời thoáng mát,rộng rãi. Mình hay mua xôi gà với súp cua.Súp nấu thành phần đơn giản thôi,ăn cũng ngon lắm. Xôi lúc đầu mình thích ăn vì có da gà chiên giòn giống tóp mỡ ^^mà về sau mua da gà hoặc là không còn giòn hoặc hết rồi nên chán không mua nữa.Xôi chưa dẻo mấy Giá cả có hàng rẻ,hàng đắt tương đương quán. Chị bán xôi pv dễ thương.

cjlamaru
Jan 24, 2017
     
Bánh bèo bánh Huế
Hàng này chỉ bán từ tầm 1h chiều, gần hàng chè và bánh flan, cạnh hàng phá lấu. Đĩa thập cẩm đầy đặn, bánh lọc rất ngon, bánh đúc thì hơi ngấy vì nhiều nước dừa nên bị béo. Bánh lọc chỉ có tôm không, ăn vừa miệng. Bánh ít trần cũng rất thơm. Nhưng điểm dở là hàng ít chỗ ngồi quá, toàn phải ngồi nhờ sang hàng chè ở đầu dãy nên cứ phải kêu thêm nước uống, mà dừa tắc ở hàng đó thì bao dở luôn, kiểu như 1 cốc dừa mà 3 cốc nước lã ý. Giá cả thì giờ cũng đắt hơn rồi, 18-20k gì đó.

vannessa_2009
Aug 14, 2017
     
Khu Ẩm Thực Chợ Phạm Văn Hai
Bữa mình được ăn cháo trắng lá dứa 15k kèm thịt kho tiêu ở đây khá là ngon. 1 phần ăn cũng vừa miệng và tương đối nhiều thịt nhai mỏi miệng luôn :))) Bữa có đi ngang khu thầy thấy còn có bún bò, bún mắm, mì quảng, phá lấu ... cũng hấp dẫn. Gần đó còn có cháo sườn nữa mà lúc 9h tối hơn mình tìm thì hết rồi.

01694959341
Nov 27, 2014
     
Tối rảnh đời
Tối tối ở đây đông nghẹt xôm tụ lắm. Phá lấu ngon, giá cả phải chăng,15k. Chỉ buồn một cái là cô bán phá lấu ko có bàn. Một là ngồi ghế rồi chịu khó ăn khổ sở tí, hai là mua nước ở hàng bên cạnh rồi mới đc ngồi bàn ăn. Khổ nỗi là quán nước hàng bên cạnh đó thì kinh khủng cực kì ????????????. Lần đó mình gọi trà đào và trà sữa thái. Trà đào thì như nước đường cho miếng tăng lực vào để có màu vàng. Trà sữa thái nhạt nhách. Uống một phát sợ tới giờ luôn :((( bên cạnh có quán bán hồ lô, bánh tráng nướng,... Này nọ cũng ngon, rẻ nữa nhưng làm lâu kinh khủng. Lại còn ko để ý nên có nhiều người đến sau chen vào đc lấy trước ????. Đau lòng ghê gớm luôn. À. Đáng sợ nhất là ở đây ko có chỗ để xe. Hôm nào vui vui thì đc để ngay cạnh trường tiểu học gần đó. Hôm nào buồn buồn bị đuổi phải dắt xe qua đối diện vừa ăn vừa thấp thỏm bị dân phòng hốt là xác định luôn í :))

vanthuynguyen92
Dec 08, 2017
     
Bị chém sml ở quán bún măng vịt
Tình hình là tối qua mình mới ăn xong một tô bún măng vịt ở khu này. Bún rất ít, vài cọng loe ngoe, 3 miếng vịt, mấy miếng mề gà, một miếng huyết nhỏ 45k nhé. Lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng ghé quán này. Nói để mọi người biết mà né cái quán bún măng vịt này dùm cái. Chán...

jadejade3012
May 27, 2016
     
Đồng giá 25k cho mấy món ăn mặn
Không biết có " bổ" không, nhưng mình thấy ngon và rẻ. Đã ăn nhiều lần ở đây, tất cả các món đều đồng giá 25k. Mì Quảng có nguyên con tôm bự, nêm gia vị vừa ăn

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm