Khu Ẩm Thực Chợ Cồn

Ngã 4 Ông Ích Khiêm - Hùng Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
16:00 - 19:00
20.000đ - 50.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.7 / 5

5
0%
0
4
100%
5
3
60%
3
2
20%
1
1
20%
1
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn

Bình luận của người dùng
anh.le6622
Sep 04, 2018
     
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn
Cứ nghe quảng cáo đồ ăn chợ cồn vừa ngon vừa rẻ chứ riêng mình cảm nhận thì ko đáng tiền tí nào. Đầu tiên tụi mình ghé hàng bán ram, bánh bột lọc. Ram dai nhách nguội ngắt cắn không đứt luôn, 3k/cái ko đáng. Bánh bột lọc mình ko chụp lại nhưng đĩa bánh bé tí lèo tèo vài cái bánh nguội lạnh nhạt thếch mà bán 20k. Đến đây là nản rồi nhưng bạn bè lại rủ đi ăn xoa xoa hạt lựu nữa. Ờ thôi thì tiện đi luôn cho biết vậy. Tụi mình ăn ở quán cô xí, khá ổn, bạn mình khen nhưng như lần trước có nói đó, có lẽ mình ko hạp nên đây là lần thứ 2 và cũng là lần cuối mình ăn cái món này ???? Túm lại là sẽ ko bao giờ đi ăn ở chợ cồn nữa, ko rẻ mà còn chẳng ngon, chỗ ngồi thì chật chội, đúng hành xác á :v

lanhchanh108
Jun 26, 2020
     
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn
Cuối tuần rảnh rỗi buổi chiều, mà lại gần chợ nên rủ chồng đi dạo chơi. Khu chợ này buổi chiều khá sổi nổi, nhất là quầy ẩm thực phía ngoài, có bán cả đồ bành nữa. Mình đi ăn bánh bột lọc, dĩa này 25k, giá cũng hơi chát, có mấy miếng bột lọc, thêm 2 miếng ram và 1 miếng chả nữa, vị ăn bình thường, mắm k ngon lắm Ăn xong dessert chec là hợp lí. Mình ăn quán cô hoa xù. Mình có gọi xoa xoa và sâm bổ lượng, xoa xoa ngọt lắm, sâm bổ lượng uống mát Cô cũng hiền lành, nhiệt tình, giá rẻ

pho_mua_bay999
Oct 29, 2019
     
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn
Khu ẩm thực chợ cồn đà nẵng thì nổi tiếng rồi Hôm đó có dịp đi đà nẵng ghé đây cơ man bao la là hàng quán , các cô chào mời đon đả nữa ko biết ăn cái gì luôn Cuối cùng chọn món mì quảng, ăn cũng khá ngon, quầy nào thì mình cũng quên ko chụp lại, chè ở đây cũng ngon lắm, ko hổ danh là tp đáng sống nhất vn, giá cả lại rẻ nữa chứ, tầm chưa đến 100k là ăn no nê 1 người rồi. Có dịp sẽ quay lại đây ăn, cơ mà cũng hơi sợ atvstp ở chợ :)

quangminhchnhi
Jun 26, 2020
     
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn
Đối với bất cứ ai muốn trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng thì nơi đây là địa điểm ko thể nào hoàn hảo hơn ! Chỉ cần đi vào từ cổng đối diện đường*** rẽ phải vào trong là bạn sẽ đc trải nghiệm hầu hết đặc sản Đà Nẵng. M đến và ăn 4 món là Mỳ Quảng, bún thịt nướng, bánh bèo và kem bơ. Tất cả đều ngon lành mà chỉ hết có 100k ! Các cô bán hàng đều rất thân thiện, nhiệt tình. Điểm trừ là giấy ăn ở đây đều là loại kém chất lượng, giống như cắt ra từ vở học sinh nên dùng rất kém. Vì vậy mn tốt nhất nên tự mang theo giấy ăn riêng

foodee_gav7dbcn
Jan 31, 2020
     
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn
Khu ẩm thực siêu nhiều món ăn là đây nha, rất là đông vào mỗi buổi chiều , mình hay ghé ở đây ăn tá lả món, bột lọc nèm ram cuốn cải nè, ốc hút siêu ngon, khu này đa số khách du lịch nhiều lắm , đông đúc, khách hay mua mực rim,***rim, vào đây khỏi phải sợ bụng đói mà chỉ sợ không có tiền mà thôi, giá đây tầm 20k là có món ăn rồi, mình thấy mọi người hay ăn phá lấu nhiều mà mình ăn không được nội tạng nên không thử, ăn bánh lọc cũng ngon lắm nha

foodee_gav7dbcn
Jan 17, 2020
     
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn
Lâu lâu có thời gian rảnh lại thích dạo khu chợ Cồn lắm luôn, nhất là vào những ngày cận tết như vầy không khí lại càng nhộn nhịp hút lòng người nhiều hơn. Khi tới đây sẽ có nguyên một dãi toàn đồ ăn là đồ ăn siêu xịn và bạn cũng sẽ bắt gặp mấy cô bưng thau bột lọc mà xịn như vầy hi hi. Mình mua 1 hộp bánh lọc bạn mình đi cùng ăn bánh ướt, ngon lắm nè. Tuy chợ và chị ấy bán trong gánh nhưng mà cũng ngon và chất lương lắm nè,

ngocmai.jj
Oct 24, 2018
     
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn
Ở khu ẩm thực Chợ Cồn, mình nghiền nhất món chè chuối và món phá lấu (bán ngoài cổng chợ, phía đường Hùng Vương). Mình cũng đã ăn thử phá lấu trong khu chợ, nhưng vẫn không hợp khẩu vị mình bằng quán ngoài cổng.

mah.babe_2610
Oct 25, 2018
     
Khu Ẩm Thực Chợ Cồn
Thật sư quá thất vọng. Nghe chợ Cồn Đà Nẵng nổi tiếng đồ ăn ngon và rẻ nhưng thật không như mình mong đợi. Bản thân rất thích ăn bánh bột lọc nhưng đến nơi ngồi lề đường giữa chợ vs dĩa bánh lọc bé tí đc 6 cái 1 cục chả và 1 cục chả cá mà với giá 25k thì quá đắt so với ở thành phố mình ăn. Bán thì chỉ mong khách ăn cho lẹ và đứng lên cho người khác vào. Ăn 2 dĩa bột lọc bé tí và 1 phần phá lâu trộn 65k thì khá chát. Bươc vào chợ ăn xong ở hangg bánh lọc bánh nậm là không muốn khám phá thêm chỉ muốn ra lấy xe về. Chợ Bắc Mỹ An có vẻ thân thiện và giá “ tốt” rất nhiều. Chỉ 10-15k. Chợ Cồn có vẻ giờ thành chợ chém khách du lịch. Không bao giờ quay lại !!!

ha.ly8814
Sep 11, 2018
     
Khu chợ bá đạo Đà Nẵng
Nghe đồn chợ Cồn nức tiếng Đà Nẵng nên cũng ghé thử dăm ba lần Hàng ăn la liệt đủ khắp các món đặc sản Đà Thành Phải nói chè ngon cực, xoa xoa, mít sữa dừa, sâm bổ lượng, mãng cầu, bơ dầm, flan,... đủ combo món ngọt, bài trí tươi tắn, hút mắt, thích chè ở đây Khuyến cáo k nên thử mé bánh lọc, nậm, ram,... đắt và dở vô tội vạ, đĩa bánh ở ngoài tầm 10-15k, lấy 25k rồi, mà bé tý lại k ngon, thêm quả mắng khách tự nhiên vô cùng, chỗ ngồi chật vì chợ k nói mà ngồi ăn mong sao cho mau lẹ chứ ngồi lâu tý là chắc ăn chửi như chơi! Đỉnh nhất chắc mé giữ xe! K nên giữ bên mé Ông Ích Khiêm nhé, thái độ, thái độ và thái độ! Giữ xe đã k thèm dắt xe cho khách rồi, ngồi vắt vẻo chìa tay lấy tiền như mẹ thiên hạ, vé xe ghi 3k lấy 4k và phán: ‘Ghi cho vui 3k thôi chớ ai cũng lấy 4k hết á!’. Thiệt cạn lời! Túm lại khi mô buồn buồn thì vào nghe chửi cho vui, chứ thường xuyên đi chợ chắc già mấy tuổi ý! Để hôm sau thử các gian hàng khác rồi rì viu tiếp! ^^

tdnh298
Sep 21, 2018
     
Nên tránh ăn những cái gì theo thời giá, nên hỏi giá trước những thứ có ghi “theo thời giá”
Mình ở trọ Đà Nẵng hơn 2 năm. Trọ gần Big C, nghe danh đã lâu, lần đầu tiên qua khu Hùng Vương-Ông Ích Khiêm này ăn vào buổi tối để đính chính bởi bản thân, có lẽ 1 lần và duy nhất :) Khuyên như tiêu đề và tránh mấy quán bánh canh ra. Ăn thử cho biết, để review và giới thiệu lại cho người khác. Với mình làm hướng dẫn viên du lịch nên hay giới thiệu cho khách du lịch và đồng nghiệp các địa điểm kiểu như này. Rất tiếc “họ” sẽ không có lá phiếu ủng hộ từ mình. Mấy quán ốc thì ngon, giá cả hợp lý. Còn mấy quán bánh canh thì phải gọi là ko xứng đáng. Bình thường đã thấy mấy quán banh canh chổ này bán mắc rồi. Tô bánh canh gì trung bình 35k, mắc gấp đôi những chổ khác mình hay ăn. Hôm bữa mình ăn thử quán BÀ HỒNG (CHỢ CỒN) gì đó, gần ngay tiệm bán mít ấy đường Hùng Vương, má ơi, tô bánh canh bột lọc đc có chút éc bột, phải gọi là cấp độ tàn nhẫn, với 1 con ghẹ chặt đôi, con ghẹ cũng ko to lắm, ăn bình thường. Được cái trên menu ghi giá là: “Tuỳ thời giá”. Lúc tính tiền thì nhiều người ậm ự về giá cả (kiểu ko biết nên chém bao nhiêu, mình hiểu “body language” mà), xong 1 bà cô bước ra chốt giá là 55k cho 1 tô bánh canh ghẹ và được kèm 1 lời an ủi là “ghẹ giờ 400k/ kí lận e”. Cám ơn bà cô về thông tin nhé, chứ thực ra “em đây” không cần, chợ hải sản Nguyễn Tất Thành “em” còn mò tới mua trả giá rất ngầu 100k/2 kí ghẹ mà họ vẫn bán nè, ở đó mà 400k, hihi. Thêm nữa: là bởi vì, ăn không hợp khẩu vị lắm, nên quên cả mô tả cảm nhận. Thực ra là giống mấy quán ăn bình dân khác không khác gì nhưng giá chỉ gấp đôi gấp 3 thôi. Vậy đó là những gì mình đã trãi nghiệm ngày 20/9/2018

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm