Quay lại quán lần 2 sau nửa năm.
Không tự nhiên lặn lội từ Cầu Giấy qua đây. Lẩu cua ở đây vẫn chuẩn vậy, phải gọi là cực chất gía 350k/nồi, rau xanh, tươi đa dạng về loại, bắp bò ở đây thái dày hơn các quán khác và riêu cua phải thử mới thấy ngon thế nào. Có bún ăn kèm riêu cua trước rồi mới đến dùng lẩu.
Không gian đẹp, mát mẻ..
Nhân viên phục vụ nhanh.
Nhớ mãi lẩu cua ở đây.
Rất đáng thử.
Quán gà gần giống trên đường Láng hoà lạc đây rùiii
Nghe bạn bè đồn quán này khá ngon nên mình cũng hóng hớt đi ăn thử
Đầu tiên là gà chiên mắm. Gà chiên khá mềm, ko bị khô quắt, nhưng vị không đậm đà và gây ấn tượng cho lắm
Tiếp theo là lẩu riêu cua đồng. Nước ngọt, nhiều rau ăn kèm. Các bạn nhớ vớt tầm 2 lần rồi hẵng thả rau cho riêu đỡ nát nhé
Mỗi tội là cái bát mắm ăn cùng chát quá trời. Có 1 tí gạch cua với hành trưng mà 4-50k gì đó :<
Bún chấm ăn cũng cũng không thơm với ngon
Cơ mà mình cảm thấy không thích lắm vì quán cho mấy bạn sinh viên vào bán hàng rong, làm phiền khách 1 cách kinh khủng í!
Mình đi ăn 6 người, quán cũng không phải quá đông khách mà chờ 30 phút mới có nồi lẩu ăn. Nhân viên thì lơ ngu khủng khiếp, gọi trà, nước chục lần mới mang lên. Khách giục đồ thì cứ vâng vâng rồi đi thẳng, không 1 lời giải thích.
Về đồ ăn chất lượng trung bình. Chỉ có món lẩu cua đồng nhiều ng khen nhưng bọn mình ăn thấy không hợp khẩu vị, lẩu nấu nhạt nhẽo, chỉ được ưu điểm là nhiều cua, thịt bò xịn ăn khá ngon.
Trước đó ăn nhiều lần rất ưng sau chuyển đi 2 năm quay lại ăn quá tệ, đồ ăn xôi thì nguội ngắt, lươn cuốn ba chỉ 150k đc 8 miếng bé xíu nhỏ khoảng hơn 1 đốt tay, cá nướng nguội bé xíu, chim câu phồng tôm toàn mỡ băm thì to, lẩu cua đồng 350k thì lèo tèo chỉ có nước lẩu và rau. Phải gọi thêm thì bò 150k 1 đĩa bé xíu
Quay lại lần này cũng là lần cuối cùng!
Bản thân đã qua đây ăn đây là lần thứ 3 và các lần đến đều gọi lẩu cua. Các lần trước lẩu có kèm 1 đĩa thịt, ngày hôm nay khi đi ăn thì tiền đĩa thịt này tính riêng không kèm trong combo lẩu, với lý do là "trước giờ vẫn vậy". Trong hóa đơn ghi đĩa thịt ghi là bắp bò nên mình có hỏi lại vì chỉ là thịt thường thì nhân viên lý luận các lần đều khác nhau- lúc đầu là "nhà bếp chỉ nhập bắp bò," sau lại là "nhà em giá bắp, thịt thường, gân như nhau", vân vân. Nhân viên nói là sẽ đem đi kiểm tra nhưng giữ hóa đơn như cũ. Cả 3 người trong nhóm ăn rõ ràng là thịt bình thường, không lẫn bắp bò gì vào cả. Giá 1 combo lẩu cua đó với 1 đĩa ngô hơn 700k, khá đắt.
Các lần trước ăn ngon nên mới quay lại nhưng đây lẽ là lần cuối cùng.
Mình đi ăn cùng bà xã và hai con nhỏ ăn hết gần 750k
Xôi chim, ếch chiên, khoai ăn đc, nhưng cái làm mình thất vọng nhất là lẩu gà ri ( là món theo như nhân viên bảo là ngon) nhưng rất nhạt nhẽo không có vị gì cả ( giá là 350k/nồi) chắc sẽ không quay lại
Trưa nay vừa ngồi đây. Có lẽ tại hôm nay nhà hàng quá đông. Ngay từ khi oder gọi 1 ca trà đá mà ăn xong rau, xôi rồi chưa có hỏi em nhân viên thì bảo "Nhà em hết ca, đang tìm cái đựng"
Đồ ăn thì tạm, Gà chiên mắm ngon nhưng hình như con gà bị khuyết hơi nhiều, lẩu cua hơi nhạt
Ngồi tầng 2, điều hòa có lẽ hỏng, không có tí gió mát nào, ngồi ăn mà như xông hơi.
Quán nằm ở vị trí không thực sự đẹp, mình tới ăn từ lúc quán mới mở, lúc đầu đồ ăn tương đối ok, phục vụ chậm và không chuyên nghiệp, hay hết món hay đầu bếp nghỉ về chơi đá bóng. Càng về sau đồ ăn và thái độ càng tệ, nhất là lần gần đây nhất, phục vụ đã chậm, ít món mà thái độ lại như côn đồ. Quán tìm cách bán được càng nhiều đồ càng tốt, lợi dụng việc không để ý của khách hàng để đem thật nhiều đồ lên rồi khi bị phản đối sẽ quát thẳng vào mặt khách. Mình sẽ không bao giờ quay lại.