Trưa thèm ăn bún cá nên lượn lờ quanh khu bách khoa để ăn thì thấy quán này. Quán này nằm trong phố tạ quang bửu, ngay chỗ ngã 3, gần trường thăng long. Quán này ban ngày bán bún cá. Buổi chiều bán thêm đồ ăn như nem chua, khoai.. Mình gọi 1 bát bún cá là 25k. Bát bún khá đầy đặn và nhiều cá. Cá được rán giòn và vàng. Tuy nhiên thì rau ăn k dc ngon cho lắm. 1 bát như này mà có 25k thì khá rẻ và chất lượng cũng oke. Nhân viên phục vụ k dc nhiệt tình cho lắm
Quán này ban ngày thì bán bún cá, từ chiều đến tối muộn thì bán ốc với mấy đồ ăn nhậu (khoai chiên, nem rán...) chưa ăn đồ nhậu ở đây bao giờ nhưng bún cá thì ăn cũng nhiều lần rồi, thấy cũng khá là ngon và bát cũng đầy. Không gian quán hơi chật hẹp và cũ kĩ, đông thì ngồi vỉa hè.
Thỉnh thoảng mình cũng ngồi đây. Đồ ăn giống như các quán khác, không có gì đặc biệt. Chất lượng tạm được, không chê, không khen. Quán ở gần các trường Đại học nên khá đông, phục vụ học sinh, sinh viên là chủ yếu. Nhân viên trẻ, nhiệt tình. Nói chung là ăn được.
Quán tủ của mình :3 đặc biệt vào những ngày nóng vì điều hòa mát rượi :D
thấy quán ít review quá cũng hơi bị lạ vì quán này lúc nào cũng đông khách, phục vụ khá là nhanh nhẹn lại mở cả ngày. mình đã thử gần hết các món ở đây rồi.
bún, miến, bánh đa cá, chả, bò, mọc, trộn đủ kiểu...nói chung thì nước dùng khá ngọt, vị vừa dễ ăn, cá giòn.
còn mấy loại ốc, ngao, khoai thì mình thấy ko ngon lắm.
Khoa Tò quán (Tạ Quang Bửu). Bún cá oke, chả cá dày, to chà bá, cắn ngập mồm :)). 25k/bát thế này là quá tuyệt vời :)). 8/10 điểm :))). Không gian sạch sẽ, phục vụ đon đả. Nhưng nước dùng chưa thực sự đặc sắc lắm.
Ăn ở quán này mình cực kì thích, có điều hoà, không gian thoáng, đồ ăn làm rất thoải mái, có thể gọi thêm bất cứ thứ gì mình thích, phục vụ tận tình, có nhiều loại đồ ăn cho cả lũ bạn, giá thành rất ok, nói chung là rẻ mà ngon :3