Quán nằm ở vị trí dễ tìm
Đồ ăn ngon
Gía hơi cao
Phòng máy lạnh
Không gian hơi nhỏ
Không có ruồi
Có bàn có ghế có đũa có muỗng
Có nhiều món chế biến khá lạ nhưng ngon
Có nhà vệ sinh và có wifi hơi yếu
Nhân viên không nhanh nhẹn lắm, ngồi lâu còn đuổi khéo khách
Đĩa thịt luộc và quay đều 100k/ cho 1 người nhưng đĩa khá nhỏ, được cái là các miếng ngan được chặt nhỏ dễ ăn.
Dồi thì lấy cổ ngan rồi nhồi, mùi hơi đặc trưng .
Menu đa dạng phong phú, các kiểu chế biến ngan luôn tha hồ chọn. Chủ yếu các cách chế biến truyền thống như kiểu tiết canh ngan, ngan quay ,... là ngon nhất
Nói chung tổng thể: Ko gian quán khá là thoáng và sạch sẽ , nhân viên vui vẻ, đồ ăn được.
Tuy nhiên giá hơi đắt, Khoảng 405k bữa như hình.
Ra Hà Nội đúng vào mùa nóng nhất, bạn hiểu ý dắt vào quán này ăn để tránh cái nóng khó chịu của miền Bắc, mình thì thích quán cóc vỉa hè thôi nhưng ghé quán này xứng đáng.
Quán chuyên về ngan, lần đầu tiên được ăn rất nhiều món chế biến từ ngan luôn: ngan luộc, miếng trộn ngan, ngan chiên mè, salad chân ngan, canh huyết ngan, ngan nướng. Món nào cũng ngon hết. Không gian thoáng, sạch sẽ, mát mẻ làm bữa ăn ngon hơn.
Được biết quán này khá nổi tiếng, vui vui.
Bạn nói món canh măng huyết là món signature của quán á.
???? Vị trí: quán nằm phố hai bà trưng, đúng tuyến phố trung tâm nên là rất dễ tìm và đúng là địa điểm thuận lợi luôn nhé. Ko gian quán khá là thoáng và sạch sẽ, với quán ngan thì mình thấy thế là khá ổn
???? Giá cả: nhìn chung giá cả hơi mắc, tại do bình thường ăn riêng bên ngoài thì thấy rẻ hơn. Trung bình một người tầm 150-200k nhé đi ăn đông để được nh món
???? Chất lượng: đồ ăn nhìn chung tạm ổn, chưa có gì quá đặc sắc. Điểm cộng của quán là đúng với tên gọi, tập trung các món về ngan nên là menu rất đa dạng để chọn đồ
- Vị trí: Cuối đường Hai Bà Trưng bên tay trái, gần đầu phố Lê Duẩn, đi thẳng tiếp lên thì là phố Nguyễn Khuyến. Dễ tìm, ngoài mặt đường.
- Giá cả: Đắt. Đắt kinh khủng. Không biết mặt bằng chung thế nào chứ một đĩa lòng mề mà tận 120k. Bát bún 50k thì cũng như mọi nơi. Quán có menu giá rõ ràng, nhưng nói chung là phải cỡ 150-200k/người.
- Chất lượng: Đắt mà ngon thì đã không có cái để nói rồi ???? Đĩa lòng mề hấp thì nhiều, tim, gan, mề đủ cả ???? 240k/đĩa cho 2 người mà ???? Bát bún thì được cỡ 5-6 miếng thịt, nhưng cũng vài miếng tí thịt còn lại là xương. Nước dùng bình thường, nóng nhưng hơi mỡ. Lượng bát bún không nhiều và đáng so với giá 50k, do mình đã ăn đĩa lòng mề trước rồi nên no thôi. Đã tưởng nước chấm sẽ vớt vát lại món ăn thì nước chậm lại vừa mặn vừa cay, nó không có 1 tí gì phù hợp để chấm ngan luôn. Dưa chuột thì còn là dưa chuột cũ.
- Dịch vụ: Nhân viên tạm được, đồ lên nhanh. Không thấy vui vẻ niềm nở với khách.
- Không gian: Quán có mấy tầng thì phải, bàn ghế kê bình thường, ghế hơi khó ngồi do bàn hơi cao. Không gian bí, trang trí xấu, không đặc biệt. Có chỗ để xe và nhân viên trông.
-> Đến một lần và không quay lại.
Lên đây thì có hai món hay gọi nhất là ngan quay và canh măng tiết. Nhưng mà mình chỉ gọi ngan quay, bún chấm và bún chan. Nước sốt ngan với nước chấm ngon lắm, thích hợp với ai thích cay ngọt. Bún vịt thì bình thường, vì vốn mình thấy bún với vịt nó bình thường, không được đưa miệng cho lắm.
Quán kê bàn sát sàn sạt, đôi khi ngồi bất tiện ghê. Toàn bàn cho sáu người nên khi ngồi hai người lại phải ngồi chung với người khác.
Chủ quán cũng rất biết cách phô trương, tường toàn treo ảnh người nổi tiếng từng đến đây ăn. Từ Gordon Ramsay đến Chí Trung,... Nhưng mình thích cách bài trí của cửa hàng: từ lọ hoa sen cho đến ảnh chợ quê treo trên tường,... rất Việt Nam. Mọi người hay đến đây cũng phải thôi!!
Ăn cũng được thui, canh măng cũng không có gì đặc biệt lắm, thịt ngan được cái nạc, không bị bở. Trong ảnh là 1/2 con ngan, cũng đủ 2-3 người ăn. Lạ nhất là tiết, chưa bao giờ ăn tiết kiểu như ở đây, nó mềm quá nên cứ lạ lạ, như thạch vậy, nhưng mùi cũng không thơm
Ăn cũng đc nhưng chưa đáng đồng tiền ở nhiều chỗ rẻ mà ngon hơn chắc được mỗi cái thương hiệu chứ thật sự cũng chả có gì khác biệt hình như nhớ mua 1 cả con mang về 400k hay sao ý...quá đắt :(((