Trường học mình gần quán của má , được bạn bè chỉ chỗ nên cũng hay ghé quán ăn lắm
mình đi ngang mà co thèm hay ghé vô ăn với ngồi tâm sự với má
mình ăn dĩa khô mềm 10k với bịch bánh, 1 dĩa bánh plan vậy mà no luôn nha. khô bò có 2 loại, khô mềm và khô cứng, và có 2 giá 10k và 20k, ai ăn loại nào giá nào cũng được nha, má dễ tinh lắm. bánh plan má làm mịn, ngọt vừa, dễ ăn nha. cũng có 2 loại nha, cứng và mềm. snack thì nhiều loại lắm luôn mà nay ít lại rồi, giá 6k/bịch nè
không gian nhỏ, gọn gàn, sạch sẽ, chỉ khi nào có khách mà mới dọn bàn ra nha, không thì bàn ghế được xếp để gọn trong góc nhà. má phục vụ cũng nhanh, lẹ, vui tính, hay cười
gần đây mình mới đến ăn và nghe má tâm sự là má đang chuẩn bị đi mỹ nên có thể sẽ nghỉ bán. trong thời gian gọi phỏng vấn thì má vẫn ban bình thường đối với tụi học sinh sinh viên tụi mình là tin động trời luôn. buồn!
Nay ghé lại quán của má đi ăn với bạn
Lâu ghê mới ghé mà má còn nhớ mặc
Má bán dễ thương lắm lắm nha
Khô bò ngon nè, bánh plan béo mịn, ngon lắm
Khô bò 10k / dĩa. Bánh plan 12k/dĩa 2 cái. Snack lớn 6k/bịch, snack nhỏ 3k/ bịch
Nhóm mình ăn 3 khô bò, 3 dĩa bánh plan, 3 bánh snack 2 lớn 1 nhỏ. 81k tổng cộng nha
Từ lúc cấp 3 là mình đã đi ăn ở đây rồi vì gần trường
bà bán ở đây tụi mì toàn gọi bằng má cho thân thuộc
má bán vui tính, nhiệt tình, ngồi ăn má hay kể chuyện cho nghe
1 đĩa khô bò sẽ ăn kèm với snack, snack ngoại kệ trưng bày rất nhiều, nhìn muốn đã con mắt luôn ( đa số 6k/ bịch )
khô bò sẽ ăn chung với rau răm, tương ớt, hoặc sa tế, đặc biệt ở đây khó bỏ của má làm khi mang ra lúc nào cũng âm âm hết, rất ngon
có trà đá uống miễn phí luôn
có bánh flan nữa, bạn mình thích ăn flan lắm, ngon mà rẻ
vì ở trong hẻm sâu nên ít người biết và hầu như những ai là mối quen hay ăn của má mới biết thôi
Quán gì đâu mà nằm trong hẻm sâu hút má ơi. Kiếm theo map k ra đâu kiếm số nhà nha. Đã vậy cũng không bảng hiệu gì luôn. Má chỉ bán khô bò không có gỏi, có hai loại mềm với giòn. Mình ăn loại giòn, không có hạnh phúc nào như hạnh phúc đc ăn khô bò k cần gỏi, mà khô bò lại ngon nữa. Có mấy lô bánh snack má để góc nhà, muốn ăn nhiêu cứ lấy r má tính tiền sau. Má có bánh flan nữa mà không thích flan lắm, cafe hơi khét. Cứ ăn dc một chặp là má lại bay ra bàn chuyện thế giới, mà má biết nhiều lắm he. Sẽ ghé lại ăn nữa ủng hộ má.
Hồi nhỏ xíu đã được anh 2 dẫn đi ăn quán của má :)) chuyển chỗ mấy lần r giờ mới bán ở đây, khô bò bao nhiêu năm vẫn cái vị đó, hết sẩy, ăn kèm với snack cua là ngon nhứtttt (y)
Cái map chỉ tầm bậy. Làm chạy muốn điên luôn. Mò theo cái địa chỉ thì ra. Công nhận khô bò ngon thật. Bánh flan thì béo béo mịn mịn. Nơi đáng ghé nhiều lần
Mình ăn ngay từ những ngày đầu tiên má dọn ra bán là vào năm lớp 1 và bây giờ đã 22t rồi. Quán gắn liền với nhiều kỉ niệm tuổi thơ dữ dội của cái tuổi học trò, trốn học rồi rủ rê lũ bạn đi ăn khô bò với bánh flan....
Về khô bò thì khỏi phải bàn cãi, khô bò mềm với khô bà giòn cái nào ăn chung với bánh snack đều có cái thú vị riêng của nó. Bánh plan má làm vừa thơm vừa béo mà lại mềm ăn rất ngon
Đặt biệt má có món bánh plan đông đá đó mấy bạn, chang cf vs sữa vào cái hũ bánh plan đá rồi ngồi nạy nạy ăn. Bánh tan ra trong miệng kết hợp với vị cafe sữa nữa. Ngon lắm
p/s: bonus thêm cho mấy bạn nữ là má có cậu con rất đẹp trai nha, như hàn quốc ^^
Tuy nằm trong hẻm nhưng cũng dễ tìm, quán trong nhà, sạch sẽ.
Bác chủ quán cực kì thân thiện luôn, tụi mình hay gọi là má^^.
Chất lượng món ăn thì ngon ngon lắm, khô bò cực ngon ăn với snack, có 2 loại mềm và dẻo.
Snack nhiều loại lắm nhé, tha hồ mà lựa chọn.
Bánh flan cũng ngon nữa.
Sẽ quay lại ^^!