Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ

- - Gia đìnhNhóm hộiCặp đôiGiới Manager
34 Đường Thành, P. Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
10:30 - 22:30
80.000đ - 165.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.9 / 5

5
100%
5
4
400%
20
3
60%
3
2
20%
1
1
0%
0
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ

Bình luận của người dùng
01266660901
Mar 19, 2015
     
Ẩm thực Ấn trong lòng phố cổ
Quán nằm ở vị trí hơi khuất 1 chút, biển hiệu mọi thứ có vẻ hơi u buồn nên mà không để í chắc chắn sẽ đi qua mà không hay, nhớ là quán đối diện Quaithao cả cạnh BB. Không gian bên trong ấm cúng với kiểu trang trí nhẹ nhàng, đèn trùm vàng lãng mạn thêm 1 chút nhạc Ấn Độ du dương như đang ngồi trong tiệm giữa thủ đô Niu-Đêli í >< Menu ngó sơ thấy khá nhiều loại, cầu kì và lạ nên mình có nhờ giúp đỡ của nhân viên với đứa lần đầu ăn đồ Ấn như mình và các bạn í rất nhiệt tình giải đáp nhé. Món cà-ri gà khá thơm, mùi vị không quá khó mà chấm kèm bánh Nan vị tỏi hay ho cực. Cari tôm trên chảo nóng cũng là 1 món làm mình ấn tượng, lúc bê ra chảo reo lên nghe đã thấy kích thích quá trời, vị cay nhất nên rất hợp những buổi gió mùa về được măm em í kèm theo 1 chút salat, rau củ là hài hòa. Trong các loại Nan mình mê tít loại nhân phô mai, phải nói là siêu nhiều phô mai lúc kéo ra cực kỳ hấp dẫn mà ăn thì hết xảy, chấm kèm cari đậu tuyệt vời :) Đồ uống có Lassi Ấn khác biệt chút so với các quán khác nên thử nhé. Giá cả theo mình với chất lượng đồ ăn là xứng tầm vì thấy khá nhiều khách nước ngoài vào quán tỏ ra khá hài lòng nhé ^^

chimie102
Oct 18, 2016
     
Trải nghiệm khó quên ?
Mình có sở thích khám phá mấy món lạ lạ dị dị nên được hôm bố rủ cả nhà ra ngoài ăn mình đã can đảm chọn quán này :)) ? Thấy các bạn review đây là nhà hàng chuẩn đồ Ấn nhất Hà Nội nên cũng tin tưởng lắm. Lần đầu thử ẩm thực xứ này, thật sự khó ăn hơn mình tưởng ạ :)) Đúng thật là chuẩn, vì đặc sệt vị Ấn, không một món nào cảm thấy quen thuộc, kể cả gà rán ? ? Ở nhà mình đã ngâm cứu menu và review rất kĩ rồi nên gọi toàn món rất an toàn mà người Việt nào đến quán cũng gọi. Theo đúng truyền thống của Ấn Độ, quán k có một món nào liên quan đến bò và lợn, chỉ có gà, cừu và tôm cá, nên mình được dịp ăn gà đến phát ngán ? ? Gà Lollypop: Đây là gà rán nên dễ ăn hơn nhiều món khác vì chỉ toàn là đùi. Bên ngoài đc tẩm một lớp bột gì đó kiểu vỏ bánh chuối nước mình vậy ? ? Gà Tandorri: Còn đây là gà nướng với gia vị Ấn Độ gì khó ăn lắm, thế mà có bạn bảo cái vị Tandorri này đỡ hơn Tikka. Mình gọi nhầm set full nên siêu nhiều siêu ngấy, toàn phần lườn siêu nạc, thịt bở nên chả ăn hết nổi ? ? Salad rau củ còn thấy lạ cơ, cũng trộn cái gia vị như món gà tandorri kia. ? Paneer Malai Tikka: tức là món đậu phụ sốt sữa chua với rau củ, vị nhàn nhạt, khá mát ruột, đậu phụ ăn cũng thấy dị ? Plain Biryani Rice: Cơm Ấn Độ nấu cùng các loại hạt. Mình gọi để ăn kèm cari, một bát tưởng bé mà nhiều lắm, gọi 2 bát chịu k ăn hết vì khó ăn lắm, mùi hăng hăng, hạt gạo Ấn Độ dài một cách kì dị, lại bở và nát, chứ k đc ngon như gạo nước mình đâu. Rất may có cari với bánh nan đã kéo mình lại với quán ? ? Cheese Nan: một loại bánh của Ấn, ngon hệt như vỏ pizza của Pizza 4P ấy ? To đùng ý, chỉ nên gọi cái này ăn với cà ri chứ đừng gọi cơm. Bánh Nan có cheese là ngon nhất nun ? ? Cà ri: món quá đặc trưng của Ấn rồi, cà ri quán làm phải gọi là quá tuyệt vời luôn. Vị nào cũng rất ngon ý, cuốn lắm. Nhưng cần hỏi nhân viên thật kĩ nha vì có loại rất chi là cay đó. Hum đó mình thử 2 loại cari gà và cừu. Gà là Chicken Korma, sốt kem ngậy ngon lắm, ăn cùng bánh Nan rất hợp. Cừu là Mutton Vilandoo, hơi cay nhẹ thôi, rất đậm đà ấy. À quên chưa nhắc đến 3 loại nước chấm siêu dị nhé, một cái là me, chỉ là nước me k có cái gì khác nên chua và the, một cái là sốt quả bơ thì phải hơi loãng vị cứ kiểu gì ấy, cái còn lại cũng dị k kém mình k nhớ nổi nữa rồi. ? Đến cả đồ uống và tráng miếng cũng dị ấy ạ. Cái Lassi khó uống cực, nhất là vị mix fruits chả hiểu gồm những quả gì mà chỉ thấy vị chuối thôi, nó khó hiểu đến nỗi thằng em mình thích ăn chuối mà cũng k uống nổi. Tráng miệng cả nhà mình chọn kem kiểu Ấn. Có 2 vị là xoài và safron, tức là vị sữa ấy. Trời ơi siêu siêu ngọt, ăn như kiểu kẹo sữa Ba Vì cho vào tủ lạnh ý, kem được xắn thành từng miếng nhỏ, ăn 1, 2 miếng thôi là đã muốn đầu hàng rồi ? ? Giá hợp lý phết, nhà mình đi 4 người hết 1tr4 thôi. Cà ri trên dưới 100k, set gà full 200k, các món rau hay đồ ăn kèm 70k đổ xuống. ? Quán mở phải được gần 25 năm rồi, nên trông có vẻ cổ, nhìn ngoài mình tưởng là khách sạn ý chứ k nghĩ là nhà hàng đâu ? Ở trên Đường Thành đông đúc nên diện tích quán hơi nhỏ, có 2 tầng, tầng 1 hơi tối nhưng đẹp, có dựng cái lều trên trần trông hay hay, tầng 2 mang phong cách phương Tây hơn, bố mình bảo đèn chùm của quán toàn đèn hịn ? Quán Ấn nên toàn bật nhạc Ấn vui tai phết :)) ? Hôm đó mình đc 1 bạn nam nhân viên hơi ngơ phục vụ, chả biết cách tư vấn cho khách, toàn phải xuống hỏi bếp xong ms trả lời cho khách được. Ngược lại quán có chị quản lý tốt lắm, rất nhiệt tình và niềm nở ? Nói chung là một trải nghiệm k đến nỗi tệ với mình, giờ biết cách gọi món rồi, đến quán sẽ chỉ để thử tiếp các loại cari và ăn lại cheese nan thui ❤

ducanhhoang88
Apr 16, 2016
     
Đồ ăn chuẩn ấn
Đồ ăn khá ngon chuẩn ấn độ, nhiều người ấn và người tây đến ăn, người việt khá ít  nằm trên con phố đường thành nhưng biển hiệu tối, ko rõ ràng, nhiều lúc đi qua không để ý dc quán tầng 1 khá tối, chụp ảnh ko nét, tầng 2 sáng chưng, ko hiểu nổi    người ăn lần đầu khi gọi món nướng không nên gọi các món có chữ tikka vì thịt khá nạc mình gọi gà nướng chicken tikka ăn hơi khô, tandoori sẽ ngon hơn nhiều  cà ri cừu ăn ngon, thịt mềm tơi, sốt hạt điều ăn ngon,  trên bàn luôn có 3 loại sốt, có 1 loại màu đỏ như ô mai nghiền ra khá lạ bánh naan 1 cái khá to, hình ảnh lừa tình tưởng bé  , bằng nửa cái mâm  phục vụ có 1 người việt, còn lại toàn người ấn giao tiếp abc họ cũng hiểu   mỗi người trung bình 150-180, đi 2 người thì nên gọi 1 nướng, 1 cà ri, 2 naan là no căng, cà ri 1 bát nhỏ nhưng no lâu

lamdao0708
Jun 18, 2017
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Vị trí: Quán trên Đường Thành cũng dễ tìm. Không gian hơi hẹp tuy nhiên khá ấm cúng. Khách cũng chủ yếu là khách Tây vào ăn. Nhân viên: Nhẹ nhàng, phục vụ tốt. Ông chủ nhà hàng cũng thân thiện, đi qua hỏi khách về chất lượng đồ ăn. Giá cả: tầm trung bình, không đắt lắm Menu: Không được đầy đủ như bên Thợ Nhuộm nhưng thế cũng là ổn rồi. Mình gọi onion papadam, curry, naan và cơm rang. Chất lượng: Vị khá ngon. Tuy nhiên mình gọi nhầm phải curry hơi ngọt nên cũng không thỏa mãn lắm (vẫn nhớ curry cay ở nước ngoài :D)

lamdao0708
Jun 18, 2017
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Vị trí: Quán trên Đường Thành cũng dễ tìm. Không gian hơi hẹp tuy nhiên khá ấm cúng. Khách cũng chủ yếu là khách Tây vào ăn. Nhân viên: Nhẹ nhàng, phục vụ tốt. Ông chủ nhà hàng cũng thân thiện, đi qua hỏi khách về chất lượng đồ ăn. Giá cả: tầm trung bình, không đắt lắm Menu: Không được đầy đủ như bên Thợ Nhuộm nhưng thế cũng là ổn rồi. Mình gọi onion papadam, curry, naan và cơm rang. Chất lượng: Vị khá ngon. Tuy nhiên mình gọi nhầm phải curry hơi ngọt nên cũng không thỏa mãn lắm (vẫn nhớ curry cay ở nước ngoài :D)

phuong208nguyen
Jun 20, 2015
     
Khám phá ẩm thực mới ở nhà hàng Ấn :3
Nhà hàng ở ngay trung tâm, không gian đẹp, lịch sự, bước chân vào cửa đã thấy ngập tràn mùi gia vị. Trang trí bằng nhiều bức tranh Ấn Độ, nhạc cũng Ấn Độ luôn. Thực đơn đa dạng, nhiều món, đồ uống thì còn thấy có tý quen, đến các món ăn và đồ uống đặc trưng thì bắt đầu phân vân, vì đi ăn một kiểu ẩm thực hoàn toàn mới nên hơi bị bỡ ngỡ, đươc cái là bạn nhân viên tư vấn cũng khá ok. Thực sự là mình thấy curry ngon, chả hiểu sao có kiểu cảm giác như đây mới đúng chất curry, curry cừu hơi cay chút còn lại thì ngọt ngọt, thơm thơm, bánh nan tỏi ăn ngon chấm với curry rất hợp, kebab gà ăn cũng ok nữa. Phục vụ nhanh nhẹn, khách đông nhưng đồ ăn lên khá đều.

leduongg
Mar 16, 2015
     
Ai là fan của "Cô dâu 8 tuổi" nàooo ?
Ở Khazaana mình thấy rất vui và hoàn toàn hài lòng với phong thái phục vụ khá chuyên nghiệp và luôn niềm nở của các bạn nhân viên. Liên tục gợi ý cho nhóm mình những món ngon và hợp khẩu vị với người Việt Nam. Menu đa dạng và phong phú từ khai vị, món chính đến tráng miệng phong vị Ấn Độ. -> Butter Chicken: dễ ăn nhất vì có thịt gà kèm sốt kem, ăn ngậy ngậy mùi bơ. -> Paneer Makhani: Đậu Ấn Độ với sốt kem ăn ngậy và khá dễ ăn. -> Aloo Gobi Mattar: Món này có khoai tây với đậu Hà Lan + súp lơ ăn cay cay, nhưng không có sốt kem nên ăn sẽ khô và bị khát nước:) -> Jheenga Tawa Masala: Cà ri tôm được bày trên khay nhìn rất hấp dẫn; ăn khá cay, nấu cùng hành tây và cà chua nên cũng không có sốt kem, ăn khô. Nếu là lần đầu ăn đồ Ấn thì mọi người nên tránh gọi các loại cà ri màu xanh, cà ri rau khô không có sốt kem, những nguyên liệu gia vị Ấn rất đặc trưng nên sẽ không quen. Nên order các loại cà ri thịt gà, cừu, tôm có màu vàng, đỏ có sốt kem sẽ dễ ăn hơn và phần nước sốt tận dụng để ăn kèm với bánh mì Nan và Bhatura rất ngon nhé!

leduongg
May 17, 2015
     
Khazaana 1992 - Indian Restauran
Đồ nướng ở đây khá hay với món DÊ được xay nhuyễn ra, viên thành viên sau đó tẩm ướp gia vị rồi nướng nhé! Còn gà nướng sẽ được rút xương và thái thành miếng tròn nhỏ :) Đồ kebab được đặt trên chảo nướng lúc đem ra vẫn còn nóng hổi, xèo xèo tiếng mỡ luôn nghe thích lắm <3 Thịt nướng vẫn còn hơi nhạt nên khi ăn dùng với 3 loại nước sốt của nhà hàng sẽ ngon hơn ?

hoanggbngoc
Jul 11, 2016
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Lâu lắm rồi mới lại đi ăn ở nhà hàng Ấn Độ, ở HN thì nhà hàng Ấn không nhiều lắm, so với Hàn và Nhật thì đúng là rất ít. Nhà hàng đẹp, sang trong nhưng rất yên tĩnh. Khách khứa đến chủ yếu là người Ấn Độ. Không gian ấm cúng, màu vàng dịu khá là dễ chịu. Nhạc chơi cũng là của Ấn Độ nốt. Mình khá thích món bánh nan tỏi ở đây, ăn thơm có vị rất thích. Món cà ri cừu ăn không bị hôi, rất ngon luôn. Đồ ăn của Ấn thì vẫn đặc trưng hơn những đồ ăn của các nước khác. Do vậy mà không phải ai cũng thích. Cá nhân mình thì lại khá hợp, vì đi ít người nên cũng chẳng gọi được nhiều món ăn thử. Để lần khác có dịp thử món khác xem.

t.pisces
Jul 11, 2016
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ - Indian Food
Quán nằm ngay mặt phố Đường Thành, khá dễ tìm. Đồ Ấn khá kén người, bạn mình rủ vô, mình gọi đơn giản cà ri ăn kèm với bánh mỳ thôi. Vị cà ri mình có dặn làm giảm bớt cho mùi, nói chung ăn khá ổn, kèm bánh mỳ là no. Nhân viên ngoan, nhiệt tình!

t.pisces
Jun 21, 2015
     
Đồ Ấn phố cổ
Tối cuối tuần muốn đổi vị, xem trên Foody thấy quán này nên qua đổi gió xem sao. Đồ Ấn có lẽ đặc trưng nhất cà ri, gọi cà ri gà, cà ri cừu... Mình khá ấn tượng với cà ri bên này, dễ ăn, thơm, ăn cùng Bánh Nan hoặc cơm hấp cách thuỷ. Nhiều người bảo đồ Ấn khó ăn, mình có lẽ ngược lại :) Cừu BBQ cũng ngon, dù một suất hơi ít :D Thỉnh thoảng đổi gió sẽ quay lại ;)

kidvodoi
Dec 30, 2015
     
Cũng hay
- đồ ăn: mình gọi một butter chicken curry và một chicken wasala curry j j ấy .. Cái wasala thì chua chua, của mình bơ chưa đậm vị bơ lắm. Bánh mì bơ tỏi trông lạ lạ. Nhìn bé thế thôi nhưng ăn suất này no phết :O curry ở đây ăn vào kiểu rất lạ, chả biết diễn tả lắm, kiểu nước dùng có cái j đó bên trong nuốt nhai nhai hơi giòn giòn hay hay :D - giá cả: mình nghĩ giá cungz bình thường - vị trí: ngay chỗ đường thành ngoài mặt đương - không gian: kiểu đúng chất ấn độ luôn, mình ngồi phòng vip nên đẹp hơn phòng ở dưới. Trang trí các thứ đẹp. Nhưng hơi chật - phục vụ: like với checkin đc tặng 1 soft drink mà bạn phục vụ ko nói, ra quán mình ngước lên mới thấy, huhuhu :((

airinspire1312
May 31, 2019
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Đồ ăn ở Khazaana Đường Thành mình đánh giá cao hơn ở Namaste, không tính Foodshop do không cùng phân khúc. Khác với suy nghĩ của nhiều người thì đồ Ấn không phải chỉ có cay. Đồ Ấn chia ra làm ẩm thực 2 miền bắc nam, đồ bắc vị nồng thì đồ nam vị lạt lạt, chua, cay. Ở Khazaana phục vụ cả ẩm thực của 2 miền. Tuy vậy những món mình gọi trong ảnh hôm đấy lại làm theo kiểu miền nam nên không hợp lắm )) món trong ản là curry ăn kèm bánh naan nha. Được khao nên cũng không nhớ chỗ này hết bao nhiêu, nhưng không rẻ đâu lol

airinspire1312
May 31, 2019
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Đồ ăn ở Khazaana Đường Thành mình đánh giá cao hơn ở Namaste, không tính Foodshop do không cùng phân khúc. Khác với suy nghĩ của nhiều người thì đồ Ấn không phải chỉ có cay. Đồ Ấn chia ra làm ẩm thực 2 miền bắc nam, đồ bắc vị nồng thì đồ nam vị lạt lạt, chua, cay. Ở Khazaana phục vụ cả ẩm thực của 2 miền. Tuy vậy những món mình gọi trong ảnh hôm đấy lại làm theo kiểu miền nam nên không hợp lắm )) món trong ản là curry ăn kèm bánh naan nha. Được khao nên cũng không nhớ chỗ này hết bao nhiêu, nhưng không rẻ đâu lol

tu.thanh
Jun 23, 2015
     
Món Ấn đúng kiểu cho ngừi sành điệu
Dạo này xem "Anandi truyền kỳ" a.k.a "Cô dâu 8 tuổi" nhiều quá nên cũng nổi hứng muốn ăn đồ Ấn. Đến quán thấy đông khách mà toàn khách Ấn thôi nên cũng yên tâm. Về đồ ăn thì chết đứ đừ với curri cừu và curry đậu luôn!! 1 bên có vị cay,1 bên có vị ngọt, ăn với bánh nan tỏi ngon bá cháy luôn. Ngoài ra các món kebab gà với cừu cũng ngon nữa, đẫm gia vị Ấn luôn, thơm lừng!

saobang2211
Dec 29, 2014
     
Khazaana Indian - Ẩm Thực Ấn Độ
Quán chuyển từ Lý Thái Tổ qua Bữa nay qua mua mang về hơi sớm hơn giờ mở cửa (5h) nhưng bạn nhân viên vẫn bảo mình ngồi đợi chút, hỏi lại bên bếp, do bếp mở nên đã phục vụ được rồi <3 Quán vẫn ngon như thế, nhưng giá cả tăng hơi bị khủng hoảng :'( cơm cà ri gà hay ăn lên tới 200.000₫ một suất luôn. :'( Dù rất thích hương vị và nhân viên ở đây nhưng chắc không dám quay lại quá :(

mainga.neu
Jun 20, 2015
     
Ẩm Thực Ấn Độ
Nhà hàng ngay gần ngã tư Đường Thành - Hàng Bông nên rất dễ tìm. Chưa cần biết đồ ăn như nào nhưng đến thấy rất đông khách Ấn là đã thấy yên tâm quá rồi. Lúc ngồi vào bàn đc bạn nhân viên nhiệt tình tư vấn nên nhóm mình cũng đc 1 bữa khá thú vị và no bụng. Mình khuyên chân thành là các bạn nên ăn mấy món thịt nướng kiểu gà nướng hay cừu nướng, khá ngon và có vẻ gần với khẩu vị người Việt của mình hơn cả. Bánh Nan ăn với mấy món cà ri cũng ổn phết, bữa ăn đặc trưng của người Ấn cơ mà. Giá cả phải chăng, ăn no nên từ đầu đến cuối khá nhiều món, hết khoảng 150k/người.

namhoang.me
Apr 13, 2015
     
Khazaana 1992 - Indian Restauran
- Quán có tấm biển khá lớn cùng hàng chữ màu chạy chạy trông khá bắt mắt trong dãy phố cũng khá nhiều nhà hàng lớn khác nên cũng tương đối dễ tìm; - Không gian quán tương đối rộng, sáng sủa, mình vào lúc quán ko còn bàn 2 người nên được "bao" nguyên cả một phòng riêng 15 người ngồi vừa quá; - Nhân viên nhanh nhẹn, rất nhiệt tình từ khâu lựa chọn món cho khách từ khách đến lần đầu cho đến khách hàng quen thuộc để có sự lựa chọn tốt nhất; - Hôm đó ăn xong thì anh chủ quán người Ấn Độ, khá trẻ đi vào nói chuyện đến 23h30, mà nói liền mấy tiếng. Nói khá nhiều chuyện, anh chủ quán khá tâm lý, nhiệt tình, vui vẻ, cởi mở, sau đó còn được tặng cho 1 cốc chanh trà ấm áp; - Đồ ăn mình chỉ đánh giá ở mức khá, nhưng các món được chế biến từ chính người Ấn nên sẽ đậm chất Ấn Độ hơn, từ hương liệu, gia vị, cách chế biến. Món carry ở đây khá cay, nếu bỏ cay thì nó không phải carry nữa nên mọi người ăn được cay sẽ thấy ngon hơn. Bánh mỳ ăn kèm hơi bột, chưa toát mùi lên lắm. Nhìn chung khá ổn!

hoa_16_9
Mar 17, 2015
     
Đi ăn món Ấn cho đầu tuần
Quán ko nổi bật lắm nên rất dễ bị đi qua nếu như ko để ý, tip cho bạn là đối diện quán Quaithao nha :D Không gian nhà hàng thì khá ấm cúng, có 2 tầng.  Đây là lần đầu tiên mình ăn đố Ấn luôn nên có lẽ chưa quen, may có cậu em đi cùng hướng dẫn cách ăn và thành phần như nào nên đỡ bỡ ngỡ :)) Có lẽ mình thích nhất là cari gà, đăch trưng của đồ Ấn :D ah còn điều nữa mình ấn tượng là món gạo luộc hạt gạo dài, tơi ơi là tơi luôn :D

puu.2112
Jun 22, 2015
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Lâu lâu k ăn đồ ấn nên rất thèm đồ nguyên chất. Quán xinh xinh nằm ở đường thành, tối thứ 6 mà khách cũng ra vào khá đông. Mình để ý thấy khá nhiều ng ấn ? cheese nan và cari gà là món tủ nên mình phải gọi thêm nan ăn kèm. Kebab cừu rất dễ ăn. Đi ăn đồ ấn mà k uống lassi thật phí phạm. 2 người ăn no say mà mất chưa đến 500k, khá ổn

himi
By himi
Apr 04, 2015
     
Khazaana 1992 - Indian Restauran
Tandoori chicken cari cừu nan phomai và nan bơ tỏi

himi
By himi
Mar 31, 2015
     
Khazaana 1992 - Indian Restauran
Dạo này trên foody thấy Khazzana đc mọi người review liên tục,ảnh đồ ăn xanh đỏ đẹp mắt làm mình tò mò muốn tới ăn quá. hôm nay quyết định đi ăn cùng bạn.mình khá háo hức đc đến trải nghiệm^^ Công nhận nhìn thoáng qua như hotel í:)) lúc mình tới thì k thấy bảo vệ đâu cả. nhưng bạn nhân viên chạy ra ngay mở cửa và nói khóa cổ xe. chắc chỉ có camera thôi. Bước vào nhà hàng mình đã ngửi thấy ngay mùi thơm đồ ăn,mùi gia vị đặc trưng Ấn.Ko gian ko quá rộng,mình ngồi luôn ở tầng 1 có khoảng 6 bàn. Nhà hàng bật nhạc nhẹ Ấn Độ du dương, mình rất thích ko gian yên tĩnh ấm áp thế này:x A chủ người Ấn vui vẻ chào đón khách "Xin chào". khá là đông khách người Ấn, có bàn mình VN thôi. Nhân viên luôn tươi cười rất quan tâm khách. Bạn nào cg hỏi đồ ăn có cay quá ko? có vừa miệng ko.a chủ ng Ấn nói đc chút tiếng Việt cg quan tâm từng bàn,a hỏi đồ ăn có ngon k?vì sao biết Khazaa,qua Foody hay ***:))a mog ăn xog về hãy review cho nhà hàng nhé. về phục vụ mình rất hài lòng:) Mình gọi Tandoori Chicken half(120k), cari cừu(130k), bánh Nan tỏi(30k) và Nan phomai(45k) cùng 2 pepsi cho an toàn:))Lúc đầu nhân viên mang mỗi người 1 đĩa to để ăn và 3 bát nhỏ: màu đỏ vị hơi chua chua vị rất quen nhưng mình k nhớ là từ quả j, bát màu xanh là rau xay ra có vị hơi hơi cay,bát còn lại mình ăn thử miếng củ quả thấy chua lắm í mà hăng hăng. đợi khá lâu thì đồ ăn ra. món gà nướng thịt mềm cay nóng lưỡi,chấm cùng sốt màu đỏ rất hợp. Cari cừu ngon, cũng cay, thịt cừu thái miếng vuông mềm và k bị mùi hôi cừu,may nhân viên tư vấn món nào dễ ăn cho khách.Bánh Nan vừa nướng nóng bê ra vỏ giòn,nhất Nan cheese kéo ra ăn rất ngon. nhưng để 1 lúc hết nóng thì bánh dai và phần nướng trên hơi đăng đắng. uống pepsi thêm đá là quá hợp lý vs món cay như này. Sau khi 2 đứa thưởng thức xog thì cảm nhận chung rất ấn tượng, mùi vị khó quên được và về nhà rồi dư âm vẫn còn rõ:)) mặc dù mình biết nhà hàng đã giảm bớt độ nồng cay hăng để phù hợp người VN nhưng mình vẫn thấy nồng, chưa quen nên khó có thể ăn được nhiều. bill hết 385k. lúc về a chủ vẫn tươi cười quan tâm khách "Cảm ơn nhớ". đây đúng là trải nghiệm thú vị^^

thuhuong831
Aug 24, 2016
     
bình thường
mình đi ăn cũng lâu òi. hôm đấy gọi cury cừu và cheese nan. tổng hơn 200k èm.. ít lắm. vị không ấn tượng nên mình thấy không xứng đáng anh chủ người ấn luôn. nhiệt tình. anh ta nói lần sau đặt bàn trc sẽ có chỗ trên tầng tuyệt lắm, cool lắm! nhưng chẳng quay lại đâu haha à không gian: tối òm. trang trí kiểu ấn. có bức tranh cô gái sexy đẹp lắm nhớ mãi :))) à quán còn hơi nóng nữa

vuthuhuonghanoi
Aug 15, 2018
     
ổn
nhà hàng có menu đa dạng nên khó chọn ạ. kakakaa. đồ ăn cũng ngon nhưng hên xui. chọn món hên thì ngon, ko thì khó nuốt phết huhu. mình thích ăn indian food nên đã thử khá nhiều nơi. và bánh naan ở đây vô cùng mỏng và bé. buồn xíu à.. :’( anyway mình ko có cảm giác muốn quay lại đây

vuthuhuonghanoi
Aug 15, 2018
     
ổn
nhà hàng có menu đa dạng nên khó chọn ạ. kakakaa. đồ ăn cũng ngon nhưng hên xui. chọn món hên thì ngon, ko thì khó nuốt phết huhu. mình thích ăn indian food nên đã thử khá nhiều nơi. và bánh naan ở đây vô cùng mỏng và bé. buồn xíu à.. :’( anyway mình ko có cảm giác muốn quay lại đây

hoangbaoanh.0408
Mar 13, 2015
     
Khazaana 1992 - Indian Restauran
Ban đầu nhìn bên ngoài quán mình lại tưởng cái khách sạn nào đấy, nhìn bé bé xinh xinh. Bên trong không gian khá lịch sự mà cảm giác ấm cúng :-/ Mình thấy nhân viên giới thiệu là đồ ăn khá cay nhưng mình thấy cũng bình thường, trừ món thịt cừu Kebap j đó :) hi vọng lần sau quay lại mình có thể thử đc thêm các món khác để quen với mùi vị đồ ăn Ấn hơn. Nhân viên phục vụ rất niềm nở, nhiệt tình giới thiệu chi tiết các món ăn và thường xuyên hỏi han xem khách có ăn hợp khẩu vị không. Nói chung rất ổn ^^ 6 người ăn hết tầm 800k, nếu chia ra thì khá rẻ cho 1 bữa ăn đổi gió

supy.lc
May 19, 2017
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
- Vị trí: quán nằm ngay mặt đương nhưng mặt tiền khá bé và tối. Các bạn nên chú ý chút nhé. - Không gian: quán có 2 tầng: tầng 2 khá tôi còn tầng 2 thì rất sáng nhé. Decor đậm chất Ấn Độ trong khá mới lạ. - Đồ ăn: thật sự là không cảm được đồ ăn Ấn. Mình gọi 1 cari cừu nấu với hạt điều, ½ con gà nướng và 1 nan cheese. Thịt cừu ăn chỉ cảm nhận đc vị hôi (bạn nv nói rằng đây là vị đỡ nhất), màu sắc không đc hấp dẫn lắm. Gà nướng ăn ngấy và rất kì lạ (vì chịu ảnh hưởng nặng nề của thịt cừu). Chắc chỉ có bánh nan là ăn tạm được. Ncl ăn cho biết thôi chứ sẽ ko quay lại. - Nhân viên: rất thân thiện và nhiệt tình

hado
By hado
Mar 20, 2015
     
Xin phép đc khen các món thịt
HR không thích ăn rau, nên chỉ xin phép review mấy món thịt :D Thiệt mấy món rau ăn ko có đã bằng ăn thịt ạ.  Về đồ ăn: món ăn Ấn có thể sẽ khá lạ lẫm với các bạn lần đầu tiên ăn, thậm chí có người sẽ cảm thấy gia vị của họ khá lạ lẫm... nhưng đồ ăn ấn để lại dư vị rất lâu, và sẽ cảm thấy rất thích thú với các loại cà ri màu sắc khác nhau. Hôm đó mình ấn tượng nhất với Jheenga tawa masala, đại loại cà ri tôm SIU CAY ăn với cơm rất tuyệt, lúc đầu đưa vào lưỡi thì nó cay bình thường... để 1 hồi nhận ra luôn vị cay ngân ngấn đặc trưng của đồ ăn ấn luông. Một hồi sau có gọi cà ri gà ăn nữa nhưng mùi và vị kém hơn hẳn so với món tôm trước đó.  Các kiểu các thể loại bánh Nan ăn khá vui, rất hợp để ăn với nước cà ri luôn, cá nhân mình lại thích vị original nhất. Cảm đc mùi vỏ bánh đc nướng lên mới thiệt là tuyệt ^^ Nhân viên phục vụ ổn. Không gian ấm cúng!

killua_hunter152
Jun 04, 2018
     
Trải nghiệm món Ấn
Lần đầu tiên đến quán, và theo kinh nghiệm của những review khác mình cũng chọn 2 món dễ ăn nhất là bánh ngô và cari gà, kèm trà ấn. Ấn tượng chung là các món ăn khá đầy bụng. Mình đi có 2 người và gọi có 2 món mà đã ăn lặc lè. Bánh ngô thơm và súp gà cũng sánh, món trà thì hơi nặng mùi, mình cảm giác cứ như có mùi dê cừu j đó (cảm giác thôi) nhưng túm lại là không thanh lắm và không hợp khẩu vị người thích trà mạn như mình. Trải nghiệm thôi chứ có lẽ mình sẽ không quay lại vì ăn k hợp lắm. Bù lại ánh đèn vàng vàng, chụp ảnh sống ảo khá hay ho :)). Mà phục vụ ở đây cũng nhanh nhẹn và dễ thương :))

killua_hunter152
Jun 04, 2018
     
Trải nghiệm món Ấn
Lần đầu tiên đến quán, và theo kinh nghiệm của những review khác mình cũng chọn 2 món dễ ăn nhất là bánh ngô và cari gà, kèm trà ấn. Ấn tượng chung là các món ăn khá đầy bụng. Mình đi có 2 người và gọi có 2 món mà đã ăn lặc lè. Bánh ngô thơm và súp gà cũng sánh, món trà thì hơi nặng mùi, mình cảm giác cứ như có mùi dê cừu j đó (cảm giác thôi) nhưng túm lại là không thanh lắm và không hợp khẩu vị người thích trà mạn như mình. Trải nghiệm thôi chứ có lẽ mình sẽ không quay lại vì ăn k hợp lắm. Bù lại ánh đèn vàng vàng, chụp ảnh sống ảo khá hay ho :)). Mà phục vụ ở đây cũng nhanh nhẹn và dễ thương :))

vcass.changmin
Feb 02, 2016
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Hương cà ri đúng chuẩn của người Ấn. Có điều mình không quen với mùi nồng như vậy nên cảm thấy khó ăn Một điều ghét nữa là thái độ nhân viên phục vụ. Mẹ mình không nói được tiếng anh nên nghiên cứu thực đơn hơi lâu, thế là cô phục vụ da đen trợn mắt thái độ luôn. Ông chủ quán khá nhiệt tình, liên tục hỏi thăm món ăn thế nào, mở cửa cho khách. Ngoài ra giá ở đây khá chát, 1 chai nươc khoáng dasani mất 20k

hongminh317
Mar 11, 2016
     
Khá ưng
Bọn mình gọi set 99k quán đang chạy bao gồm cà ri rau củ, bánh nan và cơm, và gọi thêm samosa cùng salad. Suất khá nhiều, 2 người ăn không hết. Hương vị ngon vừa miệng mà không bị hắc do đã gia giảm gia vị để phù hợp với khẩu vị người việt nam. Tuy nhiên salad hơi mặn. Nhân viên nhiệt tình giới thiệu và giúp khách chọn món. Ông chủ cũng tận tình hỏi thăm khách hàng về món ăn. Giá cả phù hợp. Nhìn chung là ưng!

trangdq23
Jun 20, 2016
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ - Indian Food
Lần đầu đi ăn đồ Ấn, ấn tượng rất tốt ^^ Tầng 1 đúng là hơi tối, ngồi tầng 2 thì thích hơn, các bàn đều có khách nhưng đều nói chuyện nhẹ nhàng, chắc do không gian nó thế. Menu quá nhiều món nhìn hoa cả mắt, nhưng vì đi 2 người nên không có nhiều lựa chọn lắm. Bọn mình gọi 1 salad gà, 1 cà ri cừu, 1 bánh nan tỏi, 1 bánh nan phomai và khi nhân viên mang món ra thấy có khí hơi... hối hận. Vì 1 cái bánh nan to bằng cái đĩa! Bạn nào đến đây ăn cứ nhìn cái đĩa bày trên bàn cho dễ hình dung lượng sức mà gọi món. Anw các món đều rất ngon, cà ri cừu ăn không bị hôi, bánh tỏi thơm hơn bánh phomai còn bánh phomai thì ngậy hơn (giống phomai trong pizza). Đặc biệt rất thích nước sốt xanh xanh ăn kèm bánh, mình nghĩ đến đây chỉ gọi mỗi bánh nan ăn với sốt cũng đủ bữa rồi. Mỗi bàn có 3 loại nước sốt khác nhau nhưng sốt đỏ thấy vừa chua vừa ngọt kiểu sốt me ăn không hợp lắm, còn 1 loại sốt rau củ gì đó nữa thì siêu siêu, SIÊU MẶN, nên thận trọng khi thử nó. Lần sau sẽ quay lại ăn bánh nan và súp ^^

hanglt92
Jan 20, 2016
     
Không quen ăn :(
Vị trí, không gian: khá đẹp, sạch sẽ, hôm mình đến cuối tuần mà k đông nên nhìn cũng thoáng. Phục vụ: nhanh, nhiệt tình, chủ quán ng nc ngoài khá thân thiện. Đồ ăn: menu toàn tiếng Anh nên mình hơi hoang mang :( gọi luôn sẻ ăn cho dễ vì đc bạn nhân viên bảo là ngon nhất. Thế mà k ăn nổi vì k hợp vị :( Chắc lần sau mình k quay lại.

hoangminhhang7790
Nov 19, 2015
     
Giá cả phải chăng
Hôm vừa rồi hai vc qua ăn quán này thấy được khen mà. Phục vụ nhẹ nhàng, món ăn ổn. Hôm vừ rồi ăn carry đậu thì mình chưa thấy ưng lắm chắc tại mình bảo cho cay ít nhất có thể nên vị carry bị mất chuẩn?! So với foodshop ở trúc bạch thì không gian ở đây không bằng và đồ ăn thì có vẻ bên kia mình thích hơn. Dư mà chõi này gần nhà và giá hợp lý hơn. Thích món thịt cừu nướng ở đây :)

huonglan2411
Feb 09, 2018
     
Quán Ấn Độ ngon
Mình ăn ở đây khá nhiều lần rồi ạ. Thích nhất vẫn là món bánh mỳ Nan chesse và cà ri gà korma, cà ri cừu. Thịt cừu nướng kebab cũng ngon. Sữa chua ngọt xay thì cũng giống Việt Nam thôi ko có gì. Đồ Ấn cái gì cũng nhiều ý. Đi 1 mình ăn ko xuể lần nào cũng phải rủ bạn theo. Để được ăn thử nhiều món hơn. Hihi

huonglan2411
Feb 09, 2018
     
Quán Ấn Độ ngon
Mình ăn ở đây khá nhiều lần rồi ạ. Thích nhất vẫn là món bánh mỳ Nan chesse và cà ri gà korma, cà ri cừu. Thịt cừu nướng kebab cũng ngon. Sữa chua ngọt xay thì cũng giống Việt Nam thôi ko có gì. Đồ Ấn cái gì cũng nhiều ý. Đi 1 mình ăn ko xuể lần nào cũng phải rủ bạn theo. Để được ăn thử nhiều món hơn. Hihi

cathonbonmatxech189
Nov 23, 2016
     
Đồ Ấn độ
Nhóm bọn mình 5 người book bàn ở đây, ấn tượng đau tiên là quán quá tối:))) tối đến mức nhìn menu cũng khó đọc được chữ. Được cái nhân viên ở đây thân thiện, mình và bạn đánh vật vs tên món ăn ấn và quyển menu dày đặc chữ mà k biết gọi món nào, cuối cùng sau lời khuyên tận tình của e nhân viên mình order 2 loại curry, ăn khá ngon nhé. Không hề bị gắt. Mình dã từng ăn đồ ấn ở thợ nhuộm và trúc bạch, đổ ăn ở đây ngon hơn hẳn nha. Bọn mình order thêm cừu nướng, bánh mỳ và cơm ấn. Ăn khá ok. Mình recommend các bạn ỏder sữa chua ấn độ nhé. ảnh như hình của mình. Uống rất ngonnnnn nha.

maianh_sakura
Jul 06, 2015
     
Món ngon lạ miệng, nhân viên nhiệt tình ♥
Cà ri rất ngon XD! Quá trời là nhiều loại cà ri luôn. Các bạn nhân viên rất nhiệt tình giải thích, tư vấn các món ăn. Toàn khách nước ngoài.  Điểm trừ là quán nhỏ, khá yên tĩnh nên không phù hợp để tụ tập nhóm. Điểm cộng là quán nhỏ, yên tĩnh nên rất ấm cúng nếu đi cùng người thân ♥.

honey27691
May 15, 2016
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ - Indian Food
Ngay từ không gian quán đã khá đặc trưng với ánh đèn vàng mờ, khá tối cùng tranh ảnh treo tường. Đồ dùng bát đĩa cũng đc lựa chọn phù hợp. Đồ ăn đúng kiểu khá "nặng mùi". Ăn về rửa tay xà phòng các kiểu vẫn còn mùi. Hôm nay mình gọi cari gà và bánh naan tỏi, cơm gạo ấn và lassi xoài. Cari đậm vị ăn kèm cùng cơm gạo ấn cực hợp. Lassi xoài - sữa chua xoài cực chua nhưng mình khá thích. Mình đã từng ăn đồ Ấn trước đây thấy khá thích xong đồ ăn đã được nấu gần với hương vị người việt hơn. Còn ở Khazaana thì nấu đậm chất Ấn hơn nên nếu chưa quen bạn nên nhờ tư vấn trước khi gọi đồ. Nhân viên cực nhiệt tình thân thiện.

mr.tk1709
Mar 12, 2015
     
Khazaana 1992 - Indian Restauran
Mình thấy nhân viên giới thiệu là nhà hàng Ấn đầu tiên tại HN đc mở từ năm 1992 k biết thực hư ra sao nhưng sau khi đến ăn mình có nhận xét như sau: - Quán nằm ngay mặt Đường Thành nhưng khó nhìn k nổi bật lắm, không gian bên trong đậm chất Ấn Độ với rèm, đèn chùm, nhạc... Gần giống phim Aladin ngày nhỏ hay xem :))) - Thấy nhiều người nói đồ Ấn khá cay nhưng ở đây nhân viên khá chu đáo hỏi mình ăn cay, cay vừa hay không cay nên không lo vấn đề này lắm, Cari gà rất ngon, vị thơm ngậy rất đặc trưng ăn kèm với bánh mỳ Ấn Độ rất tuyệt vời. Cơm gạo dài thì mình ăn thấy không hợp lắm mình nghĩ mọi người k nên gọi món này - Thái độ nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo, nếu ăn 2 người đơn giản với 1 cari cùng với bánh mỳ và đồ uống chỉ khoảng gần 200K tất cả Nghe nói nhà hàng còn khá nhiều đồ chay khác nữa nên nhất định sẽ quay lại thử

novstardust
Jun 07, 2015
     
Đắt và không ngon
- Giá cả khá là đắt, hơn 500K cho 2 người  - Đồ ăn không ngon: Nan nhạt, mỏng và không có vị. Thịt cừu thiếu nước sốt thích hợp, vị nhạt. Đồ tráng miệng quá ngọt. Banana lassi thì chua quá.

ng.quynhphuong1007
Mar 17, 2015
     
Khazaana 1992 - Indian Restauran
Mặt tiền của quán hơi tối ko bắt mắt nên rất dễ đi qua, tuy nhiên ko gian bên trong lại mờ ảo vừa phải, đem lại cảm giác ấm cúng. Trước đây đồ Ấn mình mới chỉ ăn thử qua ở Gusto Phan Chu Trinh, cảm nhận là cũng tương đối dễ ăn với hương vị phổ thông, một số món salad nêm nếm còn giống đồ Thái. Nhưng hôm trước ăn ở Khazaana mới thấy có vẻ đó là hương vị đã được Việt hóa đi nhiều. Chủ quán là một chú Ấn Độ nên mình đặt hoàn toàn lòng tin vào độ thuần Ấn của đồ ăn ở đây. Order món toàn nhìn menu đọc thành phần rồi chỉ nên chả nhớ đc tên món, nhưng thích nhất là curry gà, nước sốt cay cay, dậy mùi, ăn cùng cơm rất ngon. Bánh Nan ăn kèm với các đồ mặn cũng ngon, có cảm giác đang ăn crepe cỡ siêu bự và siêu dày.. Nói chung bạn nào sành sỏi với đồ Ấn và/hoặc thích việc trải nghiệm các hương vị độc đáo thì cứ mạnh tay order, còn những bạn có khẩu vị "an toàn" thì cứ nhằm cái gì có thịt mà gọi nhé.. Chốt lại một câu là quán này đảm bảo chuẩn Ẩm thực Ấn Độ, và tinh túy của đồ ăn Ấn Độ nằm hết ở gia vị và sốt chứ ko phải nguyên liệu. Giá cả chia ra đầu người khoảng 130k mà gọi rất nhiều, ko rẻ nhưng chấp nhận đc. Nhân viên rất nhẹ nhàng lịch sự, nhiệt tình tư vấn món, khiến cho bữa tối trở nên dễ chịu.

thanh.phuong.neu.157
Nov 06, 2016
     
Khazaana 1992
Nhóm mình rất thích thưởng thức các món ăn của các nước khác nhau. Tháng trước bọn mình quyết định sẽ ăn món ăn của Ấn Độ. Qua tìm hiểu mình được biết Khazaana là quán nổi tiếng với nhiều món ăn đặc trưng của ấn độ và do chính đầu bếp người Ấn Độ nấu, thế là chúng mình quyết định chọn Khazaana Ấn tượng của mình là quán khá vắng vẻ, không gian hơi tối Đồ ăn thì trông cũng đẹp, bạn mình thì nói cũng được nhưng chắc mình thì không hợp khẩu vị nên ko thấy ngon, ngán và ngấy. Bọn mình không ăn hết được các đồ đã gọi. Mà mình cũng thấy vị thịt cừu hôi hôi sao ý Đồ ăn cũng khá mắc mà ko thấy ấn tượng gì. Bát, đĩa đồ ăn bưng ra bé xíu mặc dù trong ảnh nhìn khá là to. Nói chung là ăn để thưởng thức cho biết vị của ẩm thực Ấn độ ra sao

nga.nguyendieu
Aug 23, 2015
     
Really good experience for the first Indian food try-out
Yesterday was my first experience with Indian food and obviously, I was taken to right place! Butter chicken is my favourite, not spicy at all. Samosa is really good too and love the red sauce. Service's quick and owner's really hospitable, he offered recommendations, asked if the food's ok and said goodbye when we left.

bichphuong_cao
Apr 18, 2015
     
Khazaana 1992 - Indian Restauran
Đây là lần thứ hai mình ăn ở quán. Do con bạn muốn ăn thử món ấn nên dẫn ra quán này. Vẫn bạn nhân viên cũ tư vấn rất nhiệt tình. Món australian halal lamb sheek kebab ( cừu xay nướng) ngon, hơi mặn chút nhưng thịt mềm, ngấm gia vị. Lassi dứa, cà rốt ngon. Lassi chuối hơi chua. Cari kadhai paneer ăn ngon, đậu ấn ăn vị khá giống phô mai,dai dai dẻo dẻo. Còn bánh tawa paratha ăn ko ngon bằng bánh nan. Lần sau gọi bánh trung thành với em cheese nan thui.

bichphuong_cao
Mar 07, 2015
     
Ngon
Đây là lần thứ hai mình đi ăn đồ Ấn. Quán cũng khá gần trung tâm ngay mặt đường nhưng hơi khó tìm chút vì bảng hiệu không được bắt mắt lắm, dễ bị đi qua rồi phải lộn lại. Nhân viên quán thân thiện, nhiệt tình giới thiệu từng món ăn, tư vấn từng món. Trang trí quán thì chưa hoàn thiện lắm vì quán mới chuyển về đây, nhưng thích nhất tông màu vàng, nâu chủ đạo mang cảm giác ấm cúng giữa tiết trời lạnh giá. Đồ ăn khá ngon, thích cheese nan ăn mềm, dẻo, nhiều cheese. Cơm ấn thì mình không khoái lắm, không thơm nhưng nghe nói rất tốt cho sức khỏe. Cà ri cừu vừa miệng, miếng thịt mềm.

jjkris
Oct 20, 2016
     
Đồ ăn ấn độ
+ Địa điểm: đoạn này toàn đường 1 chiều nên phải chú ý chút không là dễ bị đi quá nếu chưa quen đường, từ quảng trường đông kinh nghĩa thục đi lên một chút là thấy. + Không gian: siêu lạ mắt, lần đầu mình đến một không gian Ấn thế này, quán có hai tầng, phái trên còn có phòng riêng nữa. Kiểu bàn ở đây cũng khá lạ: nó ngắn nhưng rộng ở giữa. Mặc ấn tượng nhất là mấy bức tranh kiểu phồn thực ở đây??? + Đồ ăn: các món ăn Ấn hầu như đều dùng nhiều gia vị và gia vị mạnh, nên các món mình ăn đều thấy có một mùi rất đặc trưng. Đa phần món nào cũng có tinh bột, làm bạn ăn sẽ cảm thấy nhanh ngán nhưng lại không thấy no??? +Bánh nan thì mình thử được 4 loại là bánh nan thường, phô mai, dừa và tỏi nướng thì loại cuối mình không ăn được còn 3 loại kia thì ngon, đặc biệt loại dừa có cả cherry rất hợp ăn tráng miệng. +Cari ngon và vị của nó rất rất khác so với cari nhật, mình gọi loại cay nhưng nó cũng không quá cay đâu. +Cari rất hợp ăn cùng bánh nan. Gà có màu rất đẹp nhưng vị nó kì lắm, hơi khó ăn. +Mình không thử đồ tráng miệng gì nhưng thấy trong menu có kem, sữa chua,...đặc biệt có loại sữa chua mặn làm mình cũng khá tò mò. + Phục vụ: mình vô cùng thích cách phục vụ ở đây, nhiệt tình có trình độ hẳn hoi. Biết cách nói chuyện với khách và tư vấn từng món. Lúc mình đến buổi trưa còn chưa đông khách lắm, anh bếp trưởng người Ấn còn ra tư vấn cho bọn mình nữa. + Quán này không biết mở lâu chưa nhưng mình thấy hơi vắng, chủ người Ấn nên nguyên liệu các loại nhập từ Ấn hết. Mình để ý là quán có khá đông khách nước ngoài, người Ấn, người Mã Lai các thứ nữa. + Giá cả hơi đắt nhưng phù hợp với kiểu quán thế này.

hup.hiphip
Aug 26, 2015
     
Vị lạ
Mình rất đau lòng phải nói là mình ăn k có hợp mấy đồ này,anh chủ nice cơ mà 2/3 món mình ăn k hợp 3 loại sauces mình cũng k ưng loại nào Thịt cừu mềm,hơi có mùi đặc trưng đó các bạn k ăn dc đừng ham gọi T là fan của đồ nước nên ăn xong chưng hửng. Lassi béo và ngậy nha

mischievousswan
Oct 12, 2015
     
Món ăn bình thường
Quán chỉ có 2 tầng là phục vụ khách ăn, không gian quán khá ấm cúng, tuy nhiên diện tích bé nên quán khá chật chội. Nhân viên và chủ quán đều rất nhiệt tình, thân thiện. Mình gọi cheese nan và garlic nan ăn kèm với cari tôm. Do mình không ăn được cay nên yêu cầu là cari không cay, tuy nhiên đầu bếp lại làm sai nên phải làm lại và làm mình chờ thêm lần nữa. Mấy món tráng miệng thì ăn vị lạ, có món thì quá ngọt cứ như là ăn đường không vậy. Cari tôm thì chỉ được mỗi tôm là tươi, giòn. Còn vị cari và tẩm ướp gia vị thì bình thường. Bánh nan ở đây làm không ngon.

doraechoco
Jun 10, 2015
     
Sẽ quay lại hàng tuần☺️
Đây là lần đầu tiên ăn thử đồ Ấn. Lúc đầu nghĩ là sẽ cay và nặng mùi nên hơi ngại, nhưng sau khi đến đây ăn thì nghiện luôn rồi. Các bạn nhân viên thấy mình là khách Việt nên tư vấn rất nhiệt tình nên ăn món nào, uống đồ uống gì. Mình chọn chicken tikka masala vs chicken masuka, vì thích có vị cay cay một chút. Ăn curry kèm với bánh nan rất thú vị. Ngoài ra đồ nướng rất ngon, có lẽ là món mình ấn tượng nhất. Sau đó được bạn nhân viên tư vấn nên gọi thêm cốc lassi lẫn, phải cho thêm đá ms uống đc. Nói chung là đồ ăn không có gì chê cả, món nào cũng đậm đà nhưng ko quá nồng, nhân viên phục vụ tân tình, giá cả khá hợp lí khi 2 người ăn chưa đến 500k.

fastfood
Jul 26, 2015
     
Ăn cho biết
Chưa bao giờ ăn đồ Ấn nên cũng đi ăn thử xem sao. Ko gian quán khá ấm cúng, sạch sẽ và lịch sự. Có nhiều ng nc ngoài qua ăn. Nhìn chung các món cũng dễ ăn và khá ngon, dĩ nhiên là cũng khá cay rồi. Nói chung với những món như vậy thì cũng tùy khẩu vị mỗi ng, có ng khen có ng chê, cá nhân mình thấy mấy món cừu vs gà khá dễ ăn. Đồ uống thì ko đc ngon lắm. Bánh nan ăn lạ miệng nhưng khá no, nhanh đầy bụng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, tư vấn tốt. Chủ quán lịch sự, phục vụ tận tình, hay hỏi thăm ý kiến đánh giá của khách. Giá cả khá cao nhưng xét trên tất cả các phg diện thì giá có cao cũng là hợp lý.

Aurora
Oct 15, 2017
     
Good
Đồ ăn ngon , nhân viên phục vụ và chủ quán đều thân thiện và chu đáo . Sẽ quay lại .

Aurora
Oct 15, 2017
     
Good
Đồ ăn ngon , nhân viên phục vụ và chủ quán đều thân thiện và chu đáo . Sẽ quay lại .

popunderstreet
Jul 20, 2016
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Quán dễ tìm, nhưng hơi nhỏ. Không biết có tầng hai không nhưng tầng một chỉ được khoảng 6 bàn 4 người. Trang trí ấm cúng và phát nhạc Ấn nghe rất vui tai :3 Đồ ăn Ấn rất ngon. Mình thích ăn cay cực nên toàn chọn món cay, mà có vẻ như gia vị đặc biệt của Ấn đã làm món ăn cay rồi, đến salad rau xanh cũng cay )) Mình gọi mix salad, butter chicken, vegetable curry, bánh mì bơ tỏi cùng món bánh đa đặc sản của Ấn. Món bánh đa hơi mặn so với khẩu vị người Việt, các món còn lại món nào cũng ngon. Thích nhất là vegetable curry và bánh mì thơm lắm. Nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện. Quán nhiều người Ấn đến đây lắm.

choieunho2511
Mar 22, 2015
     
Khazaana
Hôm nay đúng là lần đầu tiên đi ăn món Ấn ạ, thấy quán nằm ngay gần nên đi ăn thử, đến nơi đúng là thấy thích vì phong cách của nhà hàng, bạn nv thì cực chu đáo ạ, b bọn mình ăn lần đầu nên gợi í các món ăn xong còn hướng dẫn chu đáo, ông chủ người Ấn thì thỉnh thỏang lại lên chỗ bọn mình xong hỏi han xem ăn có vừa miệng k, món ăn thì cà ri gà vs cà ri rau max ngon, các món thịt thì khỏi chê, đã thế còn bị ưng luôn các loại bánh mì và cơm trắng Ấn nữa, đồ uống thì nên gọi mango thôi ? đã vậy giá theo mình là quá hợp lý vì so với địa điểm, không gian, chất lượng đồ ăn như vậy ❤ nchung là ưng ở đây cả về địa điểm, phục vụ và món ăn ? Lúc nãy có bạn hỏi mình là nhà hàng chi nv pr à mà đánh giá 10/10, nói thật là chỉ có chỗ nào kiểu bị đần thì mới đi làm cái trò đấy ? căn bản mình là thực khách và mình thấy thích về mọi thứ của nhà hàng ?

choieunho2511
Aug 17, 2016
     
Khazaana1992
Lần t2 quay lại đây và thấy còn tuyệt hơn trước, đồ ăn thì ngon nhất là bánh mì ở đây ạ, ngon vch ?? cà ri cừu cũng ngon ?? thái độ phục vụ của nhân viên thì còn tuyệt hơn nữa, thân thiện vô cùng luôn và còn tận tình, luôn niềm nở. Salad rau củ mình ăn hơi mặn, chị nhân viên hỏi mình và giúp mang vào bếp để làm lại cho vừa miệng?????? không gian quán thì ấm cũng nhưng có vẻ hơi tối ✌?️ giá cả phải chăng và địa điểm thì ngay khu trung tâm cũng dễ tìm lắm, đặt bàn qua tablenow trên foody còn được giảm 10% tổng hoá đơn ♥️

thuongkyu
Mar 12, 2020
     
Nice restaurant
Well located, helpful staff and of course tasty dishes. Veg Pakora is one of my favorites. You can even order a dish outside the menu if you wish. The owner is really thoughtful. Thank you, keep up the good work.

thuongkyu
Mar 12, 2020
     
Nice restaurant
Well located, helpful staff and of course tasty dishes. Veg Pakora is one of my favorites. You can even order a dish outside the menu if you wish. The owner is really thoughtful. Thank you, keep up the good work.

thanhklein
Mar 11, 2020
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Giá cả đắt, chất lượng dịch vụ không cao. Đồ ăn không đúng vị Ấn độ, chất lượng trung bình. Chỉ phù hợp cho người ăn đồ Ấn độ lần đầu. Chỉ có mỗi cái nằm trên phố cổ để tiện câu khách nước ngoài.

thanhklein
Mar 11, 2020
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Giá cả đắt, chất lượng dịch vụ không cao. Đồ ăn không đúng vị Ấn độ, chất lượng trung bình. Chỉ phù hợp cho người ăn đồ Ấn độ lần đầu. Chỉ có mỗi cái nằm trên phố cổ để tiện câu khách nước ngoài.

foodee_j4ku8ds3
Jul 31, 2019
     
????????????
Quá quen với lẩu, nướng và các món ăn vặt nên đi ăn thử đổi gió xem thế nào ????. Vào quán có cgiac rất ấm cúng, sạch sẽ. Các bạn nvien cũng rất nhiệt tình nữa. Về đồ ăn thì khá là ngon. Mình chưa ăn đồ ấn baoh nên hơi lạ vị, nhưng vẫn rất ngon nhé :)) đồ ở đây theo mình biết là halal và do đầu bếp ấn độ làm. Ngoài ra quán rất nhiều đồ chay nên bạn nào ăn chay có thể ghé qua thử nhé :)) 9,5/10

foodee_j4ku8ds3
Jul 31, 2019
     
???
Quá quen với lẩu, nướng và các món ăn vặt nên đi ăn thử đổi gió xem thế nào ?. Vào quán có cgiac rất ấm cúng, sạch sẽ. Các bạn nvien cũng rất nhiệt tình nữa. Về đồ ăn thì khá là ngon. Mình chưa ăn đồ ấn baoh nên hơi lạ vị, nhưng vẫn rất ngon nhé :)) đồ ở đây theo mình biết là halal và do đầu bếp ấn độ làm. Ngoài ra quán rất nhiều đồ chay nên bạn nào ăn chay có thể ghé qua thử nhé :)) 9,5/10

mtcx257
Nov 02, 2017
     
Khazaana
Lần đầu đến đây khá khó tìm vì nhà hàng hơi tối, mất 2 lần vòng đi vòng lại mới thấy. Nói chung là đồ ăn ngon, mới chỉ thưởng thức món Chicken Lollipop, cari cừu, và Cheese nan thôi đã khá no rồi. Hương vị đặc trưng Ấn độ. Nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Lần sau sẽ quay lại để thưởng thức thêm các món khác nữa.

mtcx257
Nov 02, 2017
     
Khazaana
Lần đầu đến đây khá khó tìm vì nhà hàng hơi tối, mất 2 lần vòng đi vòng lại mới thấy. Nói chung là đồ ăn ngon, mới chỉ thưởng thức món Chicken Lollipop, cari cừu, và Cheese nan thôi đã khá no rồi. Hương vị đặc trưng Ấn độ. Nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Lần sau sẽ quay lại để thưởng thức thêm các món khác nữa.

cungtrmy
Nov 03, 2016
     
Ăn đồ ấn lần đầu
Mình đi vào buổi tối, quán lại tối nữa nên cứ đi vượt qua những 2 lần Đc bạn ngyeu quảng cáo là đồ Ấn ngon lắm nên dẫn đi ăn thử. Mình mới ăn lần đầu và cũng kết luận là rất đáng để thử. Phục vụ rất thân thiện và nhiệt tình. Chị chủ quán còn ra hỏi xem ăn có vừa miệng không. Mình ăn 1 cari gà và 1 cari cừu theo tư vấn của bạn phục vụ là dễ ăn. Cari gà bạn ý cảnh báo là rất cay mà mình chẳng thấy cay tẹo nào. Cari cừu rất thơm và ngậy. Cá nhân mình thích cừu hơn Bạn kia thì thích cari gà. Nhìn chung là sẽ quay lại đấy ^^

ducdh.tgl
Mar 08, 2015
     
Trải nghiệm đồ ăn Ấn Độ
Mình rập rình đi ăn đồ ăn Ấn Độ mấy lần rồi nhưng đều hụt, may quá lần này có mấy bạn ok đi cùng. Quả thật là không thất vọng, cảm nhận chung là đồ ăn cũng không "khó ăn" như hình dung ban đầu mà trái lại trông khá hấp dẫn, bắt mắt. Một số món có cách nêm gia vị hơi giống với ẩm thực Trung Quốc. Tên đồ ăn thì mình không thể nhớ được nên chụp luôn cái menu để cả nhà tham khảo. Mình thích nhất bánh Nan và Lassi Chanh. Lần đầu ăn đồ Ấn nên phải nhờ nhân viên giới thiệu và set đồ cho mình, thái độ nhân viên cũng dễ chịu nữa (y). Quán thì trang trí, bài tiết cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc cả mà đúng như mấy bạn ở trên nói, cái vị trí quán ngay mặt đường mà chả hiểu sao rõ khó nhìn. Cũng may là phố này số nhà nghiêm chỉnh. Giá cả thì mình thấy cũng ok lắm với một nhóm 5-6 người ăn uống tẹt ga đến lúc căm-pu-chia thì mỗi bé tầm hơn 200k (Giá tốt để trải nghiệm ẩm thực và văn hoá nước ngoài giữa lòng Hà Nội). Chắc chắn mình sẽ rủ bạn bè quay lại đây thưởng thức thêm nữa vì menu còn quá dài :)

ngochongnhung
Jan 03, 2017
     
Khá ngon
Đi ăn một mình phần vì muốn thử món Ấn 1 lần, phần vì bạn bè ko có hứng là chuột bạch như mình. Nhưng phải công nhận một điều là đồ ăn của quán rất ngon. Mình gọi 1 phần cari gà, 1 nan cheese, 1 phần gà nướng tandori (phải ăn ít nhất 2 người chứ 1 người là quá nó đó). Bánh rất ngon luôn, cari thì vừa bùi, vừa thơm vừa ngậy, nói chung là rất ưng. Bạn của mình có nói là mùi cari Ấn rất khó ăn, cơ mà mình thấy rất ngon, mùi thơm kiểu ngậy bùi chứ ko hắc như mình tưởng, vote 10 điểm luôn. Món gà nướng thì mình ko thích lắm vì ko thíc mùi. Bạn nào ko ăn được nachos của Mexico thì sẽ ko thích món này vì mùi nó y hệt. Tráng miệng mình dùng món bánh Jalebi mà thường xuyên xuất hiện trong cô dâu 8 tuổi í. Bạn nào ko thích ngọt thì chắc ko thích đâu, vì nó hơi ngọt quá. Cơ mà với mình thì nó chính thức vào list món chắc chắn sẽ gọi khi đi ăn đồ Ấn, ngọt ngon và thơm. Nói chung lại thì mình rất ưng buổi ăn này. À mà thêm nữa là nhân viên rất nhiệt tình và tận tâm. Rất quan tâm đến cảm nhận của khách và chịu khó tư vấn tỉ mỉ Ngại quá, mọi người đi ăn thì chụp trước ăn sau, mình thì tham ăn, ăn xong mới nhớ chụp, nhìn hơi nham nhở chút chứ lúc mới bê ra nhìn ngon mắt lắm. À mà note thêm 1 tí, nhiều người bảo 3 loại sốt nhà hàng đưa ko ngon, cơ mà mình thấy khi mà chấm lẫn cả 3 loại thì ngon lắm đó

hiena3.ksa
Mar 07, 2015
     
Lần đầu tiên ăn món Ấn Độ
Trước đây mình chưa từng tìm hiểu về món ăn của Ấn Độ. Và lần đầu tiên được thưởng thức thì quả là 1 trải nghiệm thú vị. Mình đến quán vào đúng 1 hôm trời mưa lạnh, khi cơ thể còn đang lạnh cóng vì những cơn gió bấc và mưa tạt thì thưởng thức món Cà ri cừu quả thật là tuyệt. Vị cà ri thơm phức kết hợp với những gia vị Ấn Độ tạo lên 1 mùi vị thật thu hút, làm phá tan đi cái lạnh lẽo của trời mưa. Tandoori Chicken là món ăn chính là đùi gà tẩm gia vị Ấn Độ và sữa chua được nướng trong lò Tandoor là 1 món ăn khá bắt mắt, bên ngoài thì giòn giòn, cay cay vị rất lạ, bên trong là vị ngọt thuần của gà. Sự kết hợp gia vị vừa quen vừa lạ khiến mình có cảm giác thích thú. Jheenga Tawa Masala - món tôm được kết hợp với các loại gia vị Ấn Độ vừa đủ thơm, ăn lạ miệng và dễ ăn. Tên món ăn thì hơi khó nhớ chút, nhưng mình rất ấn tượng với 1 món Bánh. Bên ngoài vỏ giòn tan, bên trong là khoai tây thái nhỏ trộn cùng các gia vị (dường như có cả cà ri) thơm phức cũng rất thu hút. Vì là lần đầu ăn món Ắn nên mình đã thử ăn bánh cùng các loại sốt chấm khác nhau như sốt xoài (chua chua), sốt cà chua và sốt tiêu xanh. Tuy nhiên, bạn cũng có thể ăn bánh mà không kèm sốt, vì chính nhân bánh đã được nêm nếm vừa miệng rồi nhé. Mình cũng được thưởng thức 2 loại bánh mù dẹt của Ấn, 1 loại kẹp bơ và 1 loại nhân phô mai.  Nghe nhân viên giới thiệu, tại quán còn rất nhiều các món dành cho người ăn Chay. Mình cũng được thử 1 loại canh Chay như thế. Món đậu Ấn nấu canh với sốt gì đó ăn cũng khá hay. Đậu ăn dai dai, bùi bùi chứ không giống với đậu phụ Việt Nam cho lắm. Sự khác biệt lớn và có lẽ là đặc trưng của Ấn Độ chăng? Đó chính là cơm. Món cơm ở đây được nấu từ hạt gạo của Ấn Độ, hạt dẹt và dài gấp 2-3 lần hạt gạo tám của Việt Nam. Cơm hơi khô và nhạt vị, nhưng nếu bạn nào quen ăn loại gạo hữu cơ thì sẽ cực thích món cơm này vì nó chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Banana Lassi khá ngon. Điều cuối cùng mình nhận xét đó chính là Nhân viên: Rất thân thiện và nhiệt tình giải thích tên từng món ăn, cũng như là giới thiệu thành phần, vị đặc trưng của từng món.

longmaianh95
Sep 08, 2016
     
Cà ri ngon :3
⛈ Đến quán vào một ngày mưa quá là khủng khiếp :))) điều hoà bật lạnh toát còn phải lấy áo thấm tạm nước mưa không thì phải cảm mất :)) bảo anh nhân viên cho tăng điều hoà lên mà cũng không xi nhê ... Không gian quán đẹp, màu tối tối cảm giác ấm cúng. Phục vụ cũng rất tận tình. Có một anh ra bắn tiếng Anh hỏi dịch vụ có ok không đồ ngon không có cần gì nữa thì bảo~ chắc là anh chủ :)) nói chung là nhiệt tình lắm ? Vì chưa ăn bao giờ nên không biết gọi như nào đủ cho 3 đứa con gái ăn, bọn mình gọi 2 set (vì anh ấy bảo thường là 1 người ăn 1 set ý) với thêm salad và đồ uống. Khá là no, còn không ăn hết. Các món ngoài lề như bánh gì đó hình tròn thì quá ngọt, sữa chua lại quá chua, cơm cũng kì kì... vì ăn không quen :))) ? NHƯNG MÀ cà ri thì ngon vô cùng!! Nhớ nhất cà ri cá, nước sốt ngon thôi rồi mà miếng cá bên trong ăn không thích lắm :)) ngoài ra còn có cà ri mấy con vật gì nữa không nhớ tên)) nhưng cũng rất ngon. Ban đầu ăn sẽ thấy vị cay cay nhưng ăn nhiều cũng quen nè. Bát tròn trông vậy thôi mà cũng nhiều thứ nhé. Túm lại là duyệt cà ri!! Salad thì rau củ như kiểu mới luộc qua vậy ăn rắn đanh :)) không hợp~

sarangjoongie
Jan 03, 2017
     
Ngon
Đi ăn một mình phâng vì muốn thử món Ấn 1 lần, phần vì bạn bè ko có hứng là chuột bạch như mình. Nhưng phải công nhận một điều là đồ ăn của quán rất ngon. Mình gọi 1 phần cari gà, 1 nan cheese, 1 phần gà nướng tandori (phải ăn ít nhất 2 người chứ 1 người là quá nó đó). Bánh rất ngon luôn, cari thì vừa bùi, vừa thơm vừa ngậy, nói chung là rất ưng. Bạn của mình có nói là mùi cari Ấn rất khó ăn, cơ mà mình thấy rất ngon, mùi thơm kiểu ngậy bùi chứ ko hắc như mình tưởng, vote 10 điểm luôn. Món gà nướng thì mình ko thích lắm vì ko thíc mùi. Bạn nào ko ăn được nachos của Mexico thì sẽ ko thích món này vì mùi nó y hệt. Tráng miệng mình dùng món bánh Jalebi mà thường xuyên xuất hiện trong cô dâu 8 tuổi í. Bạn nào ko thích ngọt thì chắc ko thích đâu, vì nó hơi ngọt quá. Cơ mà với mình thì nó chính thức vào list món chắc chắn sẽ gọi khi đi ăn đồ Ấn, ngọt ngon và thơm. Nói chung lại thì mình rất ưng buổi ăn này. À mà thêm nữa là nhân viên rất nhiệt tình và tận tâm. Rất quan tâm đến cảm nhận của khách và chịu kjos tư vấn tỉ mỉ

thutrang187_91
Jun 28, 2015
     
Quán đồ ăn Ấn Độ
Hôm nay nhân dịp sinh nhật bạn mình, mình muốn thử cái gì đó mới mẻ với ẩm thực Ấn. Mình khá là hào hứng và nóng lòng muốn ăn thử. Vị trí cửa hàng khá là dễ tìm, cảm giác không gian khá lịch sự và phong cách cũng giống các nhà hàng khác trên phố cổ, hơi tối một chút (cái này thì chắc là do chủ ý của chủ nhà hàng). Mình theo các bạn trên foody cũng thử order bánh mì bơ tỏi (kiểu Ấn, nó như bánh tráng của mình ấy), curry cừu (nhập từ Úc), thịt gà nướng, salat gà. Mình xin phép được review như sau: _Curry cừu rất ngon, ăn mềm và được nêm nếm đậm đà, cay vừa phải, mình rất thích. _Bánh mỳ bơ tỏi mình đánh giá là dễ ăn, thơm, mình khá ưng _Gà nướng tẩm gia vị Ấn nên có màu đỏ, ăn khá khô và nhạt, lúc bày ra thì được đặt trên một cái chảo và đang nóng xèo xèo, không biết là món ăn phải để cháy ăn mới ngon hay sao mà nhân viên ko nhắc mình, để một lúc khi mình khẩy lên nó đã cháy đen ở dưới, đắng ngắt. Là món đầu tiên mình ăn nên quên ko chụp ảnh, nhưng mà nó thật là không hợp khẩu vị tí nào. :( _Salat đúng kiểu Ấn, gần như không có gia vị chỉ có rau củ và gà như cái gà nướng tớ review ở trên ý. Tất cả từ cà rốt đến hành tây hay cà chua đều được rửa sạch và ăn sống luôn. Mình nghe anh chủ nói đấy là kiểu của người Ấn, gọi là món khai vị nhưng được ăn kèm với các món ăn chính nên nó không có gia vị mấy. Mình đánh giá khách quan là ăn được, trừ phần gà. Cá nhân mình thì thật là mình không thích món salat này lắm, vì khẩu vị mình khá đậm :p. Một điểm cộng to đùng của quán là từ chủ quán đến nhân viên đều rất thân thiện, để ý đến khách. Hình như anh chủ thấy mình ăn có biểu hiện không hài lòng nên có ra hỏi cảm nghĩ của mình nữa. Mình thấy hầu hết các quán do người nước ngoài mở ở Việt Nam đều rất chăm sóc và để ý đến khách hàng của họ. Tóm lại mình thích quán ở chỗ này. Chắc sẽ còn quay lại nếu các đồ ăn được nêm nếm theo phong cách VN hơn một chút :)

huongpham1310
Mar 06, 2015
     
Khazaana Indian - Ẩm Thực Ấn Độ
Nghe nói quán mới chuyển qua địa điểm mới này, biển quán hơi khó nhìn một tí nhưng mà không gian ấm cúng và lịch sự. Các món thì mình thích nhất là món tôm kiểu Ấn ( Jheenga Tawa Masala ): tôm rất tươi nêm nếm gia vị vừa đủ, thơm, ăn lạ miệng và dễ ăn. Cari có cari cừu (Rogan Josh) ăn cũng được, thơm mùi cari đặc trưng, ngậy ngậy, cay vừa đủ; và chắc là vì mình thích ăn thịt cừu nên cũng ưng món này. 2 món trên ăn cùng với butter nan ( một loại bánh mỳ dẹt kiểu Ấn ) rất hợp. Loại bánh này ăn không cũng thấy ngon. Ngoài ra có 3 loại nước sốt cũng ăn cùng được với loại bánh này ( cà chua, xoài và ớt xanh thì phải ); mình thất sốt cà chua ngon và dễ ăn nhất. Mint lassi lúc đầu uống không quen, tại nó không ngọt như mình nghĩ, hơi có vị mặn uống cũng là lạ. Nếu gọi thì nên bảo bạn phục vụ tăng vị ngọt lên. Nói chung các món ăn không bị cay như mình nghĩ, khá là dễ ăn và ngon miệng. Nhân viên phục vụ thân thiện, nhanh; nhớ tên món ăn và giải thích các món rất cẩn thận. Giá cả thì cũng tương đối được, tầm 200k/ người là ăn no rồi.

chanhle0hat
Jun 05, 2016
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ - Indian Food
Lần đầu ăn đồ Ấn. Toàn món tên lạ hoắc, vị cũng lạ, decor cũng lạ! Đi ăn mà như đi tham quan, thi thú vô cùng ?

nguyenthihaiyen3008
Jul 06, 2016
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ - Indian Food
Đồ ấn thì kén người ăn nên mình ko ăn dc nh lắm, thấy cũng nh khách ấn vào đây ăn tối. Ăn xong đầu bếp ng Ấn ra hỏi han xem ăn có ngon ko, bla bla, phong cách phục vụ cũng rất tốt, lịch sự. Duy chỉ có 1 điều là nhà hàng làm món siêu siêu lâu, nên mình bị say luôn nhạc ấn í a của nhà hàng ????

ThuHang2001
Jul 02, 2016
     
Average quality - rice served warm not hot enough
Average food. Authentic Indian cuisine however not too impressive. Curries weren't hot enough. The basmati rice was just warm, which was under my expectation, I'd expect everything come out hot especially in a rainy evening like today. The pros are good location and fair price. We had butter chicken and mutton cashew curries with garlic nan and tawa nan something. Everything after 10% off was 350vnd (less than 20$) which was very reasonable or I'd say cheap. Might be back if they work on the temperature of the food when bringing out to the customers.

jewel.rt.ruabt
Oct 15, 2016
     
Một trải nghiệm quá tuyệt vời cho lần đầu tiên ăn đồ Ấn
Địa điểm: Quán nằm ngay trên mặt đường có biển tên to to có chữ Ấn các kiểu nêm dễ tìm lắm đi lướt qua là thấy liền Không gian: hơi hơi u tối, chỉ có 1 cái đèn chùm trên cao với mấy cái đèn vàng lắp trong tường nên tổng thể thì không sáng sủa lắm nhưng được cái tạo cảm giác ấm cúng Đồ ăn: rất tuyệt vời ??? mình gọi 2 phần cà ri một cùi một tôm không nhớ tên do quá khó đọc, 2 bánh nan 1 bánh bơ 1 bánh tỏi, và một phần chicken65 gà rút xương tẩm bột chiên. Cà ri cừu rất ngon dễ ăn gần như là k cay thịt cừu thơm mềm ăn ké có mấy miếng thôi mà ngon quá trời~~ Cà ri tôm thì vị rất rất đặc biệt vị kiểu cay đậm đà có chút đắng nhẹ và tôm thì rất ngon. Nhưng nói thật là suất cà ri tôm của mình gia vị là do đầu bếp tự điều chế nó vị khá là nặng ai ăn kiểu vị nhẹ quen rồi thì mình nghĩ sẽ không thích đâu. Bánh nan tỏi thì rất thơm ăn vừa miệng còn bánh bơ của mình rán bị cháy nên có chỗ hơi đắng ?? À ở đây có kèm 3 loại sốt là bạc hà, me và rau củ. Bạc hà ăn rất nhạt chả có vị gì, sốt me chua chua chấm với gà chiên ăn rất ngon còn sốt rau củ thì vị kì quái lắm chua rồi đắng các kiểu chả vị nào ra vị nào chắc tại mình ăn không quen. Phục vụ: nhân viên rất tuyệt vời. Đến tận bàn bày cho hai đứa nhà quê éo biết ăn thế nào từng li từng tí :v cuối buổi còn có anh phục vụ đẹp trai ra hỏi chất lượng các kiểu ns chung là rất ưng :)) Giá cả: không quá đắt. Có đặt bàn qua foody nên được giảm 10% còn 460k hai đứa. Ns chung giá nào của nấy thôi :))

nguyentramy123
Nov 05, 2016
     
Đổi gió rất Ok nếu thích hương vị thơm nồng, lạ miệng
M ko phải fan cô dâu Anandi 8 tuổi nhưng thấy thích món Ấn ghê! Hương vị rất nồng, đúng chất, phong phú về các loại gia vị chấm! M gọi cari gà vs cừu + Nan tỏi + Nan bơ + Lassi chuối Gà m thấy mềm nhưng với m thì gà hơi bở! Còn cari cừu đúng mùi cừu, mềm vừa ăn hợp lý! Nan chấm vs sốt vs nước cari ăn hợp, 2 ng gọi 4 Nan mà no quá bỏ lại 1 c í! A chủ ng Ấn nhiệt tình hỏi han, n.v có ng Việt tư vấn nhiệt tình lắm! M thấy lassi của quán vị lạ mát thơm nhưng giá khá chát tb hầu hư 40- 50 k/ cốc! Tổng thiệt hại ~ 440 k cho 2 người !

foodyuser_c5e363e8
Oct 22, 2016
     
Đáng ăn thử!
Trưa này mình đến ăn 4 người, gọi 4 loại cà ri (2 loại cừu, 2 loại gà). Cừu thì mình gọi món đầu tiên trong menu cừu, nó là món truyền thống nên ăn nhạt nhạt, cay cay, mùi cừu rất rõ (hơi hôi). Nhưng mình cũng thích! Cà ri gà ăn mình thấy dễ ăn theo khẩu vị người Việt hơn. Nan cheese thơm, ngậy; nan butter chẳng có vị gì đâu; nan bơ tỏi ăn giống vị bánh mì bơ tỏi thôi. Gà lolipop trông hay hay, ăn chấm với sốt me vui mồm cực. Có 3 loại sốt: Sốt me là cái duy nhất bọn mình ăn được, sốt rau muống xay (ngai ngái đúng mùi rau muống), sốt xoài xay (chẳng thấy mùi xoài đâu mà nó đặc mùi ô mai nhạt nhạt cay cay cơ). Lassi thì nó đặc trưng của Ấn, mình gọi lassi xoài chua chua mặn mặn, hơi ngấy đó không hợp để giải khát hay để dễ ăn đồ hơn đâu. Ăn thử cho biết thôi chứ mình nghĩ khẩu vị Việt không quen ăn lắm đâu. Cách phục vụ mình rất thích! Chị nhân viên order cho bọn mình đáng yêu cực kì, niềm nở, nói chuyện với khách, tư vấn cho khách yêu lắm! Chị manager thì lên để hỏi bọn mình ăn có vừa miệng không và kể vài thứ về món ăn bên Ấn. Nói chung 10 điểm service. Không gian mình cực thích kiểu kiến trúc này, nhạc toàn là nhạc Ấn nghe vui lắm! 4 đứa ăn hết 806k, đã trừ 10% đặt bàn trên foody, thế là rẻ!

minhdang1980
Oct 22, 2016
     
Carri ?
Quán hơi khó tìm,nhân viên khá nhiệt tình, giới thiệu khá rõ ràng. Món ăn thì khá lạ nhưng ngon :) carri đậm đà nhưng hơi cay với mình ăn cùng với bánh nan thì tuyệt vời,nhìn vơi vơi mà no căng luôn . Lần sau sẽ quay lại để thử các món khác nữa:)))

hhdong.hvtc
Sep 26, 2016
     
Ấn Độ thân thiện và chất lượng
Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến hành trình lê la hết các quán ẩm thực ngoại quốc tại Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào là giống một khách sạn 4 sao. Chắc do sơn trắng và bên trong để tone màu vàng nâu tối tối nên khó nhìn. Không gian quán vừa phải, tầng 1 có khoảng 6 bàn, mỗi bàn 4 người. Ghế ngồi thoải mái, chắc chắn, sạch sẽ và lịch sự. Nói chung bài trí nội thất rất ổn. Mình gọi 2 loại cà ri cừu, 4 loại bánh, 1 salad và 2 trà (tên cụ thể mình không nhớ, vì xem menu). Chất lượng rất tốt, cà ri rõ mùi cừu, hơi cay, hơi ngọt, không quá đậm như món Thái. Cũng dễ thích nghi và không khó ăn như nhiều người vẫn nói. Bánh mì ăn cùng cũng thơm ngon. Cách ăn giống pizza. Tuy nhiên có thể ăn bốc. Đây là một điểm mình rất thích của văn hoá Ấn. Đảm bảo ăn bốc sẽ thấy ngon hơn là dùng dao dĩa đấy ạ. Còn loại trà mình gọi, uống giống latte nhưng thơm và ngậy hơn. Thái độ phục vụ của nhân viên tương đối tốt. Thái độ của chị chủ quầy rất tốt. Có hỏi thăm cả về chất lượng món ăn lẫn bối cảnh đi ăn (ăn lần đầu, ăn lần đầu ở Việt Nam, hay ăn nhiều quán Ấn rồi?). Rất thân thiện, cởi mở. Sau đó là anh đầu bếp cũng qua hỏi thăm và sẵn sàng giải đáp, chứng minh nếu khách có khiếu nại hoặc lăn tăn về nguyên liệu chế biến. Quán khá nhiều khách Ấn, lác đác mới thấy có khách Việt. Điểm trừ duy nhất là đồ ra hơi lâu, tầm 30-35 phút kể từ khi order nên khá sốt ruột. Nhìn chung mình đánh giá tốt. Có dịp sẽ quay lại.

lovely3corn
Sep 10, 2016
     
Lần đầu tiên đến nhà hàng Ấn độ ạ
Decor: từ ngoài vào biển hiệu to rõ ràng, bên trong thì hơi tối có lẽ đó là phong cách của nhà hàng này nhưng rộng có nhiều tầng. Có nhiều nhân viên nữ chạy bàn người việt, nhân viên ở đây khá cởi mở thân thiện? Vợ chồng mình đặt qua foody nên đc giảm 10% tổng bill. Time: món ăn ở đây lên hơi lâu đấy ạ 15-20' có thể vì nha hàng đông và bắt đầu Kh ỏrder họ mới làm đồ ăn! Food: thực sự là khó ăn hơn các món Thái, campuchia nhiều đó ạ ? một văn hoá ẩm thực sự khác hoàn toàn nhg j bạn nghĩ. - Nước chấm: có loại chua, ngọt , mặn - Cury ở đây( cừu, gà, cá ) thì rất ngon, bánh Cheese Nan gần giống bánh pizza sẽ dễ ăn vs ai ăn đc bơ sữa nhg sẽ thành ngấy vs 1 vài bạn khó ăn ạ ? Ngoài ra,mình gọi thêm lassi xoài cũng ngấy( xoài vs sữa chua sinh tố). Ko nên ăn tôm ở đây, vì họ chế biến vs tôm đông lạnh, ăn r bở và kinh. Bánh mỳ họ làm r ngon và xốp, giòn. Thái độ nv r nice, mọi người hay khám phá có thể đến đây thử ạ??

t2hoang7677
Jun 17, 2016
     
Dễ ăn, chủ quán & nhân viên chu đáo vui vẻ
Các món ăn nói chung dễ ăn, hợp khẩu vị. Món cà ri butter chicken ăn ngon. Món nan số 102 cũng ngon, nên thử. Trà Masala thơm, dễ uống. Chú người Ấn (hình như chủ nhà hàng) và các chị quản lý, và mấy anh chị phục vụ tư vấn món ăn tận tình, phục vụ rất lịch sự. Bonus: chú trông xe mà nhà hàng hợp tác với cũng rất nice. Và nhà hàng trả tiền gửi xe cho khách ? Ngoài ra nếu bạn đặt bàn qua foody sẽ được giảm giá 10% tổng hoá đơn. Sẽ quay lại.

angeltran1591
Feb 25, 2016
     
Ăn ngon
Hôm nay đi ăn ở khazaana ngon quá . Đầu tiên cứ nghĩ là món ấn siêu cay nhưng mà lần đầu tiên đươcj thưởng thức món ăn ngon mà ko cay chút nào . Muốn đến đây lần nữa . Anh chủ quán nhiệt tình và nói tiếng việt giỏi . Phục vụ nhanh

0943180588
Jul 20, 2015
     
Nói chung là hơi lạ miệng, có cơ hội nên đến thử một lần
Thực sự là chưa ăn món Ấn bao giờ nên cũng khá là khó ăn. Cari cừu khá cay, còn cari rau quả thì hơi mặn vs nhàn nhạt, ăn kèm với bánh mỳ tỏi và bánh mỳ bơ thì cũng no. Có món gà nướng ngon nhất cơ mà hơi ít, còn cừu nướng thì hơi hôi và bở, ăn k quen thì sẽ có cảm giác khá khó chịu. Ah nước chấm của nó lạ lắm, có 3 loại: me, bạc hà và cà rốt chộn nước sốt, cơ mà chua quá >"< Ưu điểm là anh chủ quán nhiệt từn, nhân viên phục vụ chu đáo, thực sự cũng k chê được ở điểm gì. Ah nhân đây vì bạn phục vụ bàn có nói là check cmt của khách thường xuyên nên mình cũng muốn nói: bạn có khuôn mặt rất đáng yêu mà đôi môi duyên lắm. Chắc bạn chẳng nhớ mình đâu hoặc có muốn nhớ thì cũng k biết đâu mà kiếm. Nếu bạn muốn đi đâu đó nhâm nhi một cốc cafe và thưởng thức vài chiếc bánh ngọt ngào thì cho mình xin số nhé. Ký tên: anh chàng bàn cuối ^^

anhduong.hn2708
Jul 08, 2015
     
Hài lòng!
Mình đến ăn ở đây từ cuối tháng 5 mà bây giờ mới nhớ ra bình luận. Nhóm mình đi 6 người, gọi gà nướng, cừu nướng, 4 loại cari (tôm, đậu, cừu, gà), ăn kèm 3 loại bánh naan (nguyên vị, bơ tỏi, phô mai) và cơm trắng. Bánh naan xé chấm cari rất hợp, vị đậm đà, thơm nổi bật gia vị cari, rất dễ chịu. Mình thích cari đậu và bánh naan nguyên vị nhất. Cơm hơi tơi quá nên không thích lắm (bạn phục vụ đã cảnh bảo trước, nhưng bọn mình muốn thử nên vẫn gọi). Mình vốn đã thích ăn cari Nhật, Thái, nay kết thêm cari Ấn. Anh chủ thân thiện, nhân viên ân cần, chu đáo, không gian ấm cúng. Nói chung là hài lòng và sẽ còn quay lại.

phamhainhu1911
Jun 26, 2015
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Phục vụ + đồ ăn rất chuẩn. . Đồ Ấn ăn đc nhưng thích hay ko thì tùy khẩu vị mỗi người. Với mình thì cảm giác nguyên liệu quen thuộc nhưng trộn kiểu khác thôi :)))) Bánh Nan mình thấy y hệt đế pizza. Cà ri thì thịt nấu nhừ (ko đậm đà đc như mình), chỉ được cái gia vị lạ. Món thịt nướng (kebab) cũng hơi bã với khẩu vị của mình

nlinhtm
Jun 23, 2015
     
Great
- diem cộng không gian nhẹ nhàng, thư thái, ấm cúng - nhân viên nhiệt - đồ ăn ngon, với ai ăn cay ko giỏi thì nen bảo nhà bếp cho bớt cay, mình thì phải xin thêm cay. cho điểm 7/10. - 2 người tầm hơn 400k, ko rẻ nhưng ko quá đắt.

duongngocquynh317
Jun 19, 2015
     
Khazaana 1992 - Ẩm Thực Ấn Độ
Được bạn rủ đi ăn đồ Ấn Độ, không mong đợi lắm mà đến luac ăn curry thấy hạp phết. Thích curry đậu với curry cừu, 1 cái cay cay vs 1 cái ngọt ngọt, ăn cùng bánh nan tỏi rõ ngon. Ngoài ra có kebab gà ăn cũng ok nữa. Hôm nay chưa thử được đồ uống, lần sau đến sẽ thử lassi xem sao

kaustubh_007_786
Jun 08, 2015
     
Excellent Indian food
I am an Indian and who can know Indian food better than me ? I been here several times and this restaurant serves really good food, Authentic and fresh. I feel like i am in India.  Kebabs Tandoori chicken and prawn samudri moti are best. In curry i like chicken tikka masala and butter chicken with bread cheese nan and Plain nan. In other restairants i do not like garlic Nan as they use too much garlic but here its not less not more so i like garlic nan at this place too. If you go here you must try Lassi here, very refreshing but ask them to add ice as it comes hot ALL TIME. Only 1 feedback that drink come slow. they must serve drink quickly. I tried "Gond Laddu" its great taste, perfect for vietnamese i think, better than India.  The staff is very polite and they requested me to write review so here i am i took some photo's from their facebook page "Khazaana Indian food shop", I wish to go back soon.

conangdongdanh1907
Jun 08, 2015
     
Giá hợp lý- sẽ quay lại vì món lamb kebab
So với foodshop thì bánh nan ở đây dở tệ, không phồng và nhạt nên ăn k có j đặc biệt. Tuy nhiên các món kebab thì tẩm ướp ngon, so với giá cả ngang có món rẻ hơn foodshop nhg lượng thịt nhiều hơn. Hnay mình ăn 2 ng gọi nhiều mà chưa đến 480k, thừa nhiều! Tuy nhiên trang trí quán còn sơ sài, không gian hơi nhạt nhẽo!

baothoa240591
Mar 07, 2015
     
Đồ ăn thật tuyệt!
Mình cũng đã từng ăn nhiều món Ấn ở Hà Nội, nhưng mình thấy quán này là ngon nhất. Đặc biết là món Tandoori-chicken món gà nướng kiểu Ấn. Ở đây ăn không bị khô như ở các chỗ khác, hương vị vừ phải, lại đậm đà, nói chung rất đặc biệt. Ngoài ra còn có món Cheese Nan - bánh mì nhân phô mai. Nếu đã ăn đồ Ấn thì không thể không chọn 2 món này. Ngoài ra các món đồ nướng khác cũng ngon. Giá cả cũng phải chăng, tầm 150k/người là no nê rồi. Nếu các bạn muốn thử đồ Ấn thì hãy đến đây ^^!

lailily_93
Mar 07, 2015
     
Khazaana Indian - Ẩm Thực Ấn Độ
Quán này mình biết từ hồi còn ở Lý Thái Tổ nhưng bây giờ mới được ăn. Mình thấy quán này được khá nhiều người recommend nếu muốn ăn đồ Ấn, bên cạnh namaste và foodshop 45. Đồ ăn Ấn thì nổi tiếng với nhiều gia vị và cay. Cảm nhận chung các món ăn khá vừa miệng, không bị khó ăn như nhiều người nói. Tuy không biết nhiều về món Ấn nhưng bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Mình thích nhất là món masala màu xanh (món chay làm từ rau) cũng không nhớ được tên vì phức tạp quá :P. Ngoài ra thì không thể không gọi bánh mì nan. Hôm đấy mình gọi butter và cheese nan. Lần sau sẽ thử các loại khác. Mình thấy các quán Ấn Độ cũng có nhiều món thịt dê(mutton) ăn cũng ngon. Nếu đi ăn thì nên thử. Bữa này khá hài lòng vì no mà cũng không đắt. Khoảng tầm 150k/ người. Lassi cũng có nhiều vị lạ hơn ở các quán cafe bình thường.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm