Đồ ăn Lào là sự hài hòa của Thái + Việt. Không quá cay nhưng vẫn là cay, chủ đạo là đậm đà, tuy có hơi lờ lợ và vài món khó ăn như hầu như là ổn. ai mê món thái sẽ mê luôn món lào vì menu mình thấy cũng hao hao nè. cũng gỏi đu đủ trộn mắm đặc chế, rồi cá chiên sốt chua cay. được cái món thịt gác bếp là nhìn zô biết món lào liên.
Đi chơi vạn hạnh mall ghé vô ăn thì rất tiện mỗi tội giá hơi cao, không gian cứ tối tối nên chụp hình không có đẹp được.
Lần đầu ăn quán này, trước đây mình đều chọn quán Thái kế bên. Mình gọi cá lóc Khao Lao và món canh nấm gì đó (không nhớ tên), ăn kèm xôi nếp than.
1/ Gia vị nêm nếm kiểu na na Thái Lan, nhưng CHUA và ÍT CAY hơn. Món canh lợ lợ xíu, lạ nhưng cũng dễ ăn.
2/ Tổng chi phí cho 3 món kèm nước suối + nước chanh + 1 khăn là 401,500đ. Mức giá không quá cao nhưng không bình dân
3/ Không gian thoải mái, có nút bấm gọi nhân viên, tiện cho khách (không phải í ới kêu gọi). Đèn hơi tối, chụp thẳng góc đồ ăn thì đẹp chứ chụp người thì chắc xấu lắm
Nói chung là sẽ quay lại!
Lâu lâu đổi gió đi ăn món lào thữ ???????? ngon ấy các bạn ơi ????????giá tương đối rẻ so với các nhà hàng khác đồ ăn chất lượng lạ miệng 2 người tầm 500k nhé.
Món ăn rất ngọt, ko ngon như những chi nhánh khác.
Món lẩu thái siêu mắc, lẩu lớn hơn 400k mà lác đác 5-6 con tôm đông lạnh, 5-6 miếng mực nhỏ, một đống thịt gà (loại thịt rẻ nhất). Nhà mình phải thêm kêu rau, nấm, tôm. Tính ra nổi lẩu 600_700k, ăn xong thấy nực cừoi, tổng bill 6 người hết 2tr, bằng này tiền ăn chang kang kung hải sản tươi ngập mặt.
Tới ăn chơi cơm chiên, gỏi thôi thì ok. Nên tránh xa nồi lẩu
Lần đầu tiên ăn món Lào.
Wow wow, tiếng và ẩm thực y như Thái lun.
Same 85% Thái, Tom Yum...
Nước uống ngon.
KG ok nhé.
Có cô bé mắt kiếng Thủy Tiên dễ thương.
#sequaylai #kelvinhieu
Nay ghé ăn thử món Lào, vì là lần đầu nên có hơi bấn loạn ko biết chọn gì ăn, có bé nhân viên bảo tư vấn các món này, nói chung dễ ăn và ngon, trải nghiệm nhẹ nhàng với không gian tông trầm kiểu như vô mấy đền chùa Lào vậy.
Mới ăn tối qua 18.6.2020 thức ăn quá tệ và thất vọng. Trước đây ăn 1 lần bên Aeon Bình Tân rất ngon nên nay quay lại Vạn Hạnh Mall nhưng xôi thịt xiên kiu 2 phần mà thịt thì khô,cứng, xôi khô cứng kg dẻo đặc trưng của nếp Lào...2 món còn lại thì thà ăn món Thái sẽ chuẩn hơn. Sẽ kg bao giờ quay lại lần nữa. Tại sao có thể phục vụ khách bằng thực phẩm cũ như vậy????
Chỉ là 1 *
Mình gọi món lạp bò tại Vạn Hạnh Mall Q10 nhưng đầu bếp có trộn thịt heo vào, chắc chắn là thịt heo vì nó khác nhau nhiều và rau thơm không thể làm sai vị thịt này. Mình đã yêu cầu đầu bếp ra nếm thử nhưng đầu bếp từ chối yêu cầu này. Bạn phục vụ cũng đã nếm ngay trước mặt mình và phải mang vào trong nhờ bếp xác nhận. Bếp chắc mùi bò quá nếm ko ra..Các bạn đi ăn nhà hàng này cần tránh cái món này ra.