Nói trắng ra ẩm thực Lào ko có gì đặc biệt, hoặc cái đặc biệt ấy ko hợp khẩu vị người Việt. Đấy là lí do vì sao đến đây đọc menu như lạc vào nhà hàng Thái :v
Tuy nhiên trong ảnh là một số món rất đặc trưng của Lào mà mình thấy rất được:
- Lạp: 1 dạng nộm mà trong đó rau sống thái nhỏ trộn với các loại thịt và nước dùng chua chua, ăn món này khá fresh.
- Sandwich chay: bọc ngoài là đậu chiên, bên trong có nấm, cà chua, rau, ... món này siêu nhẹ bụng dù vẫn dính chút dầu mỡ.
- Món cuối ko nhớ tên lắm nhưng là dạng phở bản to xào, vẫn dầu mỡ cơ mà vị ổn.
Khao Lao - Nguyễn Chí Thanh
Chẳng là sinh nhật bạn người Lào nên đi ăn đồ Lào ???????? đi từ trường về tận nhà mình để ăn ????????
Xem nào, bọn mình 5 đứa gọi 1 set Mê Kong thêm 2 đĩa gì gì đó nữa (hình như 1 thịt 1 xúc xích hay lạp xưởng gì đó thì phải ????????). Đại loại là hết 750k, cũng chẳng no lắm. Điểm sáng duy nhất có lẽ là chú cá kia, thịt cá mềm, ngoài giòn, sốt thì giống sốt của cái bimbim khổng lồ của Thái ý ???????? ngoài ra thì có xôi Lào được thổi tròn mẩy hạt, căng bóng đến xinh xắn ???????? à, ngoài ra có canh cũng ngon nhé. Còn lại thì cũng bình thường ????????
Thêm nữa, bạn ngừoi Lào bảo đây không phải đồ Lào mà giống hương vị của Thái hơn..
#playfoodwithlinh #daylalinhreview
♨️Sụn gà chiên♨️
.
Bữa được con bạn cức @van_javy đưa đi ăn đồ Lào, xong coi như được nó bày cho về món Lào luôn, đi công tác Lào hẳn tuần về có khác ????
????Món nào nhìn thì giống đồ Thái đồ Campuchia dưng khác phết nha. Tụi mình gọi combo 2 trong 7 set lẩu mới của quán ý. Gọi set này vì tăm tia sụn gà và omg nó ngon thực sự.
????Combo tụi mình có lẩu bò tomyum, sụn gà chiên, tằm mạc hùng và xôi Lào. Hai đứa tham ăn nên gọi thêm 1 tôm chiên trứng muối ngoài set nữa. Cơ mà các bạn khỏi gọi thêm nha, set combo ăn 2 người là no lắm rồi ý.
????Ngôi sao set lẩu là sụn gà chiên. Họ chiên kiểu khác lắm, xong có cái lá đặc trưng mà món Lào nào cũng có để ăn cùng, trông giống lá chanh mà hơm phải lá chanh. Sụn có thịt nữa nên ăn càng thích.
????Tằm mạc hùng là món nộm đu đủ khá truyền thống của Lào ạ, thành phần chính là đu đủ xanh cùng cà chua mắm tỏi ớt dầm trộn lên. Mắm họ xài là mắm cá nên có mùi tanh nồng đặc trưng. Hơn nữa món ăn cũng khá cay và vì thế tằm mạc hùng kén người ăn đó nhé.
????Mình thích ăn xôi và xôi kiểu Lào cũng thế. Họ nấu xôi dẻo và để trong giỏ đan nên giữ được độ nóng và không lo bị hư. Xôi này ăn cùng tất cả món mặn hợp, và thường là dùng tay bốc xôi mới đúng kiểu ha.
????Lẩu là nước lẩu tomyum chua cay, nước lẩu này ngon lắm ạ, ăn với thịt hay hải sản đều ưng đó. Combo nào cũng nước tomyum hén.
????Món ngoài lề tôm trứng muối ngon nha, nhưng ăn nóng luôn kẻo trứng sẽ nhanh tanh nhé.
Vì đồ Lào cay và mặn đặc trưng nên bạn nhân viên cũng tận tình hỏi tụi mình có muốn giảm độ cay mặn không, và 2 đứa gật liền. Nên thế nha nếu không sẽ còn cay nữa đó ạ.
.
????279k/combo 2 người, chưa VAT.
????Hệ thống Khao Lao.
Khao Lao ở NCT ăn cũng được thôi, nhưng không có gì để ghi nhớ.
Cũng không rẻ, mỗi người tầm 200-300. Đồ ăn thì hình như lai lai Thái Lan, nhưng mấy món lai thì ngon hơn món Lào.
Mình gọi giảm cay rồi mà vẫn cay ra phết đó, mặn nữa, tom yum phải pha thêm nước cố mãi mới húp hết )).
Buồn cười gọi món lạp vịt, em nhân viên bê ra đĩa thịt băm nhỏ trộn rau ăn, mà mấy đứa mãi không phân biệt đây là thịt gì. món này ăn với xôi hay cực nha
Ăn ở Phạm Ngọc Thạch xong ra Nguyễn Chí Thanh thấy cứ tù tù
Kểu bàn ghế xếp san sát ko thoáng, đèn đóm thì tối tăm chỉ rọi thẳng đúng 1 chỗ, chụp con ảnh góc vàng rực góc mờ tịt. Chắc ko muốn khách check-in.
Đồ ăn Lào thì mặn với cay, kiểu rắc muối rắc ớt vô tội vạ. Các bạn nhân viên cũng cẩn thận hỏi trước mức độ khách muốn ăn nhưng chọn nhạt nhất rồi vẫn mặn. Cá nhân thấy ko ngon bằng đồ Thái nhưng ai muốn thì cứ thử cho biết thôi.
Nhân viên đón tiếp từ ngoài cửa, thái độ thân thiện, niềm nở, nhanh nhẹn.
Món ăn ngon, dễ ăn, giá cả hợp lý. Đặc biệt xôi ăn rất ngon dẻo, giống xôi của Thái.
Khi nào đổi vị sẽ lại ghé tiếp
Nhà hàng đang tặng món chay cho hóa đơn trên 300k, món ăn ngon, đã được giảm bớt vị mặn cho hợp với khẩu vị việt nam.
Nhân viên vẫn nhiệt tình và lịch sự như mọi khi.
Đồ ăn mặn và cay , mình gọi một combo 2 bao gồm tằm mặc Hùng , xôi lào , lẩu bò , và gà chiên . Phải thực sự nói là đồ ăn ở đây mặn và cay , nhất là món tằm mặc hùng dù mình đã giảm mặn , gà chiên không đặc sắc , xôi lào hơi cứng , lẩu cũng bình thường như mọi quán khác , rau khá ít . Được cái nhân viên thái độ phục vụ rất tốt , nhiệt tình tư vấn và lễ phép . Không gian ấm cúng thích hợp để hẹn hò . Ăn thử cho biết chứ quay lại chắc là không .
Đây là cảm nhận cá nhân của mình và người thân khi dùng bữa tối tại Khao Lao . Mình nghe rất nhiều review tốt về nhà hàng nên đã đến đây thử trải nghiệm xem sao . Nhưng quả thật lần trải nghiệm này rất tệ . Đồ ăn ở đây không hợp miệng mình và người thân hay sao . Mà mình thấy ăn không ngon và nói đúng hơn là rất chán . Mình gọi 5 món và hai đồ uống . Và rất may có một món cứu lại được chính là món hủ tiếu nhưng mình ăn thấy rất tầm thường chỉ là hơn các món mình gọi ra . Nhân viên phục vụ nhiệt tình . Đồ ra nhanh . Nước uống trà đá Lào và trà thái Lào tạm được . Giá thành so với chất lượng đồ ăn thì mình thấy không tương xứng . Đắt ở đây là do thuê mặt bằng , vat , tiền dịch vụ vậy chăng . Nhà hàng khá tối và không có khu vệ sinh riêng phải đi một đoạn sang nhà kế bên Sushi Kei mới có chỗ đi . Đây là trải nghiệm của mình về hôm đi ăn Khao Lao Nguyễn Chí Thanh . Hoặc có thể mình xui đi đúng vào hôm đồ ăn không được tốt . Nếu để bảo đến đây nữa không thì chắc chắn mình sẽ không đến đây nữa . So với giá thành và chất lượng đồ ăn thì nhiều chỗ khác ngon và không gây thất vọng như ở đây .
Đi ăn ở đây bực mình không thể chịu nổi. Mình gọi 1 đĩa rau su su sào. Tuy nhiên ở đây đã tính cho mình giá 96.000/ đĩa rau su su xào. Lý do họ giải thích là, đĩa rau su su xào thịt của họ là 96.000, họ đã đổi thịt theo yêu cẩu của mình và cho rau su su nhiều lên. Mình không hiểu quản lý ở đây họ có phải người từ trên trời rơi xuống không, họ nghĩ gì mà bán cho khách hàng 1 đĩa rau su su xào, cũng chỉ vài cọng thôi, giá 96.000.