Đồ ăn Lào mà vị chỗ này nó cay té khói luôn á. Nếu Thái là cấp độ 7 thì chắc brand này chơi hẳn cấp độ 8. Cái món gì hình như sụm lào á, quên dặn bỏ cay vừa thôi nó làm cay quá ăn mắc nóng ruột cả đêm luôn. May sao còn món cari xanh cứu vớt và hạ hỏa chứ không phỏng mỏ.
Cơm ruốc ăn ngon, món chiên và nước nói chung ăn thấy hao hao Thai's food nên mình không ý kiến nhiều. Không gian thì lên hình quá xấu do tối tối vàng vàng, chụp kiểu gì cũng bị tối, chói quá buồn.
[Góc review để được đồ ăn] - [Kêu gọi đồng bào, quần chúng, anh em, ủng hộ bằng cách comment, like và share]
Chả là Mị đã nhiều lần ăn ở Khao Lao nhưng chưa lần nào có review nên lần này quyết tâm tập làm review để sau này trở thành Hot Facebooker và được giải của Công ty.
Tuần trước của tuần trước của tuần sau tuần này, Mị cùng các bà các mẹ cô dì chú bác có đi ăn tại Khao Lao 10 Duy Tân.
Mấy món Mị gọi, quen có, lạ cũng có. Về độ authentic thì nhiều người có ý kiến cho rằng là chưa đủ, Mị không comment vì Nhà hàng chắc chắn đã phải nghiên cứu khẩu vị và luôn ghi nhận đóng góp của thực khách để đưa ra một menu với mùi vị O then tịc nhất có thể nhưng vẫn phù hạp với đại đa số người Việt. Mị sẽ chỉ review về cảm xúc của Mị khi ưng cái miệng, lại sướng cái lòng vì cảm giác được phục vụ.
Quán đông, khách nào rụt rè vào đây nhớ bỏ tính ấy đi nhé, không là mặc dù nhân viên lượn như đèn cù, có khi vẫn không nghe thấy đâu (giống mấy chị bàn bên cạnh Mị ????). Nhân viên, rồi quản lý, rất chăm chỉ quan tâm hỏi han + hướng dẫn khách. Đồ ăn Mị order không giảm mặn giảm cay, ăn toát mồ hôi hột, cơ mà sướng mồm. Nên gọi bia #Lào hay trà đá/trà chanh #Khaolao để trung hòa khẩu vị các thím ạ ????
Mị hôm đó thử đồ uống khác là trà hoa artichoke. Lúc đầu không hy vọng gì lắm, ơ nhưng uống hay phết các thím ạ. Vị ngọt dịu, không chua gắt, có mùi thơm đặc trưng của hoa artichoke. Uống chắc chắn là sẽ tốt sức khỏe. Mị đoán vậy. He he.
Ngoài ra Mị còn order thêm Tôm chiên trứng muối và món tằm. Món Tôm chiên trứng thì vị đậm đà, bùi bùi khá lạ miệng và cứ ăn một miếng lại muốn gắp thêm miếng nữa (Dưng mà thoai, lịch sự, gắp từ tốn). Và món tằm vẫn là khoái khẩu của Mị, không giảm cay giảm mặn gì cả, cứ vừa ăn vừa xuýt xoa, gọi 1 chai bia Lào đen mà không đủ đô.
Gỏi miến hải sản bữa đó ăn thấy không ưng lắm nên hoy không review.
Về phục vụ: Nai xự. Nhìn chung Khao Lao Mị chưa chê về phục vụ bao giờ, chỉ có ưng thoai. Mấy bạn nhân viên lúc nào cũng nhiệt tình nhưng quán hơi đông nên nhiều khi phải vẫy tay Bạn eei một lúc thì các bạn mới thấy.
Giá rổ: membership được giảm tới 15%, thêm nữa thanh toán qua QR Pay được giảm thêm 10% (tổng cộng 25%). Thiệt hại trung bình chưa giảm giá tầm 300k per pax cho tầm 6 món (Giảm giá thì loanh quanh 200 thoai nạ) + 2 drinks 2 người no bụng nhá. Ăn thanh cảnh thì có thể ít hơn chút chíu.
Chốt lại là đã xong review, kính mời các cô các bác các thím like, comment, share để Mị có bữa ăn tại Khao Lao mời mọi người.
Xie xie. :3
Không gian tầng 1 thì hơi thường nhưng tầng 2 chụp ảnh khá ảo diệu :))) sạch sẽ, mát mẻ
Bún ốc ở đây khá ngon. Nước dùng vị thanh, chua vừa phải. Ốc to nhưng k giòn lắm, hơi dai và hơi ít. Nghe bảo là bt thì nhiều nhưng hôm đấy có vẻ ng ng gọi món đó quá nên rút bớt lại :)). Nói chung tổng thể ngon nhất là nhất nước dùng. Topping thì k ấn tượng nhiều lắm.
Nem thì bình thường hơi ngấy. Nước chấm ổn
Tráng miệng hơi ít món, chỉ có 3 loại, cũng k ấn tượng lắm. Mình ăn chè có đậu xanh trân châu cốt dừa hay sao đó mà cốt dừa loãng lắm
Phục vụ ở đây thì siêu chậm và khá kém. Từ lúc order đến lúc có đồ ăn rất lâu. Đến lúc gọi thêm các đồ ăn kèm thì mất hút, ăn hết bữa vẫn k thấy ớt đâu :)) gọi món tráng miệng thì chờ rất lâu mới lên đc 1 món rồi mới báo lại là món còn lại hết, đổi sang món khác thì chờ đỡ lâu hơn chút. Đến lúc thanh toán cũng vì việc đổi món đấy mà lâu. Vs cả ng thu ngân chỉ có 1 ng trong khi yêu cầu thanh toán nhiều. Nhưng thứ tự xử lý rất lung tung. Trường hợp bàn mình bị lỗi nhưng yc thanh toán trước thì đáng ra phải xử lí xong, nhưng lại bắt tụi mình chờ, rồi cứ thanh toán cho các bàn khác trước. Phải ra nhắc mới chịu làm. Tệ vật vã
Giá k rẻ lắm.
Chọn Khao Lao cho dịp Valentine giản dị của hai đứa vì cả hai đều khá nghiền các món Lào. Tớ thường ăn ở Vincom Phạm Ngọc Thạch nhưng ngó thấy có Khao Lao mới ở Duy Tân khá gần nhà nên quyết định ra thử. Quán nằm cùng 1 địa điểm với nhà hàng đồ Việt, Khao Lao ở tầng 5-6-10 nhé! Nhân viên tươi tắn, phục vụ khách chuyên nghiệp & bài bản. Đây là điều mà tớ thấy ưng mỗi khi ghé các nhà hàng thuộc chuỗi Red Sun. Đồ ăn ở đây chế biến ngon! Vị siêu vừa vặn nên tớ khá hài lòng! Suggest các cậu thử các món Tằm (đu đủ, Cao Hùng), bò gác bếp lào, canh nấm ba đồng chí, hoặc các món lquan đến cá! Note 1 điểm là nhớ nhắc nhân viên giảm cay, giảm mặn cho món ăn vì đồ Lào thường rất mặn nhé! Duy nhất điểm trừ ở đây là chưa áp dụng combo nên mỗi món gọi riêng thường có giá từ 69k đến trên dưới 100k/ món.
Quán tầng 5,6 nhưng hôm mình đến do quán có đoàn khách hàn quốc ng ta nói chuyện to quá nên mình bảo cho mình xuống tầng 2 (tầng cf thì phải) các bạn nv ok mang đồ xuống dưới cho mình luôn. Xuống thì có gđ mình và thêm 1 bàn khác nhưng vẫn đc phục vụ chu đáo. Mình gọi 1 set và gọi thêm 2 món nữa.... 5 ng lớn hết chưa đến 1tr mà ăn vừa đủ, đồ ăn cũng khá vừa miệng????
Hôm qua mình vào ăn buổi tối, quán khá vắng, gọi combo 279k có sụn gà, xôi Lào, tằm cao Hùng với lẩu bò. Đồ ăn lên khá chậm nhưng vì mình mải nghịch điện thoại nên cũng ko phiền lòng lắm hehe.
Nghe bạn bình luận bên dưới bảo phải thử món tằm nên chọn combo đấy mà ăn món đấy kinh dị thật. Mình đã bảo giảm mặn giảm cay nhưng vẫn cay kinh dị. Nó là một dạng salad nhưng ăn xong mình vẫn ko biết là làm từ gì vì chỉ cảm nhận được cay và mặn kiểu của nước mắm.
Món sụn gà rất ngon nhưng hơi ít, xôi Lào nhìn ít nhưng chắc do nén chặt nên ăn mãi mới hết. Lẩu ban đầu ăn cũng cay nhưng sau chắc do ăn quen thấy ăn ổn, mì tôm ăn cùng lẩu cũng ngon.
Sau mình có gọi thêm chè thập cẩm thì cốc đầy ụ, ăn ngon
Đồ ăn hơi mặn dù đã yêu cầu ít mặn và k cay. Người lớn thấy được. Trẻ con khen ngon.
Không gian đẹp.
Nhân viên ngoan, nhanh nhẹn.
Cả nhà 3 ng lớn, 1 trẻ con hết 800k, no.