Lần đầu tiên ăn món lào, thấy cũng lâu mà mãi mới dám thử vị cứ sợ ăn không hợp. Tiện đi vào i ông chơi đói bụng vào luôn, khách cũng không quá đông nên phục vụ nhanh.
Cảm nhận là vị cũng hao hao đồ thái vậy, chua chua cay cay. Món mực sốt cari ngon nhất, súp tôm hơi cay nhiều nhưng cũng được. Món lạp ăn cùng xôi lạ miệng nên không được hưởng ứng lắm.
Đồ uống nên thử trà sữa :) thơm đậm đà. Giá cũng hơi cao ăn thử cho biết cũng được.
Mình chưa baoh có ý định thử ăn món Lào, nhưng đc hôm thực sự kb ăn gì đọc menu thấy cũng ok nên thử. ???????? Mực chiên trứng muối mình thấy vị vừa nhưng là món điểm trừ lớn nhất của bữa vì vỏ chiên bị quá nhão khi bị ngấm sốt trứng muối. Heo một nắng chiên ngon, món heo bọc sả cũng ngon luôn. Phở (thực ra là mì chũ ấy) tomyum thì phở ko ngấm nên hơi nhạt nhưng nước súp thì vẫn đậm đà ngon nhé ???? xôi xoài cũng oke vì mình thích xôi xoài nhưng vẫn có vài hạt xôi khô hơi se, nước cốt dừa hơi ngọt quá nhưng được cái xoài có độ chua nhẹ trung hoà lại. Nước thì trà thái xanh cũng giống các chỗ khác thôi, thơm mùi sữa hơn chút. Trà chanh khaolao chua ngọt chát nhẹ m thấy ngon giải ngấy tốt. Nhân viên ngoan,tối chủ nhật vẫn lên đồ nhanh. Tổng bill gần 700k 2ng. Đồ ăn không thừa nhưng bị no quá đà :)). Có việc là mình không biết món đặc trưng của ẩm thực Lào là gì, vì mình thấy menu không khác nhà hàng Thái là mấy, chắc giống khoảng 70-80% rồi?..
Dẫu sao thì mình vẫn thấy hài lòng và chắc chắn sẽ quay lại ❤️