Bước ngang hay bước lui gì cũng có nhân viên đứng trước cổng chào hết ????. Không gian quán khá rộng. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, món ăn ra nhanh. Đồ ăn thì làm vừa ăn, có những món có vị nhạt nhưng ăn kèm nước tương thì rất hợp. Nói chung theo mình thấy thì mấy món như bò pắt hay gà thì khẩu vị cũng như người VN mình thôi ????.
-Đánh giá tổng quan: Thích hợp cho gia đình họp mặt hay bạn bè nhóm đông. Giá cả đối với mình thì trung bình cho một nhà hàng hạng sang tầm trung ????. Sẽ quay lại vào những dịp họp mặt gia đình ????.
Lần đầu tiên đi ăn nhà hàng Lào, cũng tò mò vì Lào cũng giông giống Thái, cũng có canh Tom Yum, có thêm mấy món lạp nghe ngộ ngộ. Mình vô coi thử thì thấy có khuyến mãi mua món tặng món. Mình gọi 1 miến hải ản tặng 1 gỏi xoài kiểu Lào, kêu thêm 1 canh Tom Yum. Miến gồm 2 con tôm. 3-4 miếng mực, xào cũng thấm vị, tuy nhiên tôm hơi bị khô. Gỏi xoài thì hơi khó ăn vì có kèm cà pháo, đậu đũa sống, bắp cải cắt cũng khá dày nữa. Canh Tom Yum nên hành ngò hơi nhiều nên mình ko thích lắm, nước canh hình như có cốt dừa, ăn khá béo. Nói chung hơi không hạp món Lào. Hai người ăn chơi chơi tốn gần 300k, cũng khá mắc. Nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn là điểm cộng.
Đi ăn lúc tết là lúc dịch covid-19 bắt đầu xuất hiện***bệnh ở*** Đi vô AEON chơi mà người người đeo khẩu trang, lúc ấy đi mà lòng cũng nơm nớp lo. Lên quán ăn cũng vắng vẻ hơn ngày thường. Đồ ăn Lào cũng na ná đồ Thái nhưng theo mình thì Khao Lao ngon hơn Thai Express, nêm nếm đậm đà hơn, hình như giá nhỉnh hơn xíu thì phải. Gỏi đu đủ ba khía, xôi với thịt nướng xiên, lẩu hải sản kiểu Thái, mọi thứ đều ăn khá ngon, vừa miệng. Phục vụ nhiệt tình, sau khi xác nhận các món xong thì bạn có báo thời gian món ăn sẽ được dọn lên nữa, chu đáo nè. Không gian quán trang trí cũng đẹp, ấm cúng, hẹn hò cũng lãng mạn nha.
Mình thử 2 món best seller, cơm chiên tomyum và thịt xiên + xôi cũng ok. Cơm chiên tomyum không ngon, hơi cay chẳng thấy chua tẹo nào, nhạt toẹt, mình phải lấy sốt thịt xiên chan vào ăn, cơm thì hơi nhão, về phần topping hải sản cũng khá nhiều nên vớt vát được tổng thể. Xôi & thịt xiên thì ngon hơn, xôi thơm, thịt mềm, đậm đà, khỏi chan sốt cũng ngon, mà mình thích sốt của phần này, chua chua, cay cay.
Menu đa dạng, thử gần hết menu rồi vẫn thích nhất tomyum mekong, lần này thử tới món cơm chiên tomyum không ưng lắm, nhưng sẽ quay lại.
Phục vụ nhiệt tình, sạch sẽ, đi cuối tuần khá đông
Đến quán vào cuối tuần nên khá đông, nhân viên rất nhiệt tình, không gian giống như mấy quán ở mall.
Đồ ăn ổn, bạn mình rất thích cơm nếp ở đây. Món canh mà có mắm cá j đó thì hơi khó ăn. Gà cũng ngon nhưng phần ăn hơi ít.
Điểm trừ là đồ ăn lên rất lâu, và có tính 10% VAT.
Nhà hàng quảng cáo nước uống mới rất ngon mình thử Trà lavender thanh long đỏ thì đem ra là nước mứt dâu pha với hột é và giá là 59k, quá mắc, quá dở và quá khác xa hình minh hoạ (không có miếng cam và thanh long như hình).
Lạc bước vào đây thử món Lào xem thế nào...ohm thì ăn cg đc thôi chứ cg k có j gọi là xuất sắc , định ăn thử nếp Lào mà thấy mấy món đầu k ngon nên thôi lun , nên m dùng thử vài món rồi đi thôi ! Nhưng chắc là k ghé lại đâu ! Hihi , quán này lần nào đi qua cg thấy vắng , à hình như học sinh sinh viên vào quán sẽ có có giá ưu đãi í !
(+) Không gian quán rộng, thoải mái
(+) Đồ ăn lên tương đối nhanh, chờ 10 15’ thôi
(+) Món ăn trình bày mình rất thích
(+) Mấy món cá ở đây mình cực kỳ recommend các bạn đến ăn thử. Lần nào đến mình cũng gọi “cá sốt chua cay”. Thịt cá được cắt sẵn ăn rất tiện. Còn về phần xương cá chiên giòn nên bạn có thể gọi nhân viên để cắt thành miếng nhỏ vừa ăn nha.
(-) Món canh thì thực sự không hợp với mình. Mình chỉ thấy mặn ????
(-) Cơm hải sản thì rất chán, ngoài cay ra mình không cảm nhận được gì khác
Hồi lần đầu ba mình rủ đi ăn mình hơi hoài nghi kiểu “ơ, đồ Lào có gì ngon” mà ăn rồi thấy ngon không tưởng. Bạn nào dân miền Tây mình nghĩ sẽ thích đồ ăn ở đây :)
Không gian - địa điểm: khu ẩm thực lầu 3 Aeon Bình Tân. Không gian không có gì đặc biệt, sạch sẽ, gọn gàng.
Thức ăn:
+ gỏi trứng muối ngon, vừa miệng, giòn, không bị quá chua hay quá mặn. Gỏi này có mùi mắm nên ai không ăn mắm đc thì đừng gọi ạ. Nhưng nhờ ít mắm mà món này rất đậm đà, đưa cơm. Ăn với món mặn nào trên bàn cũng hợp.
+ cá chiên (mình không nhớ là cá gì) nhưng bên ngoài rất giòn. Da cá vẫn dai dai và thịt cá vẫn còn mềm, ẩm. Không hề bị khô tí nào nhé. Ăn béo béo giòn giòn. Chị nhân viên nói món này cá đc tẩm ướp rồi nên không có nc chấm đi kèm. Nhưng mình ăn cá không thấy hơi lạt. Mình xin nc mắm ngọt cho mình chấm cá thì thấy vừa miệng hơn hẳn
+ lạp xưởng Lào NGON NGẤT NGÂY CON GÀ TÂY ạ! Mềm, thơm rất khác lạp xưởng Việt. Đi kèm nc chấm lạ mà cũng ngon lắm
+ Canh tomyum mekong với cá: canh chua chua, cay cay ăn rất thích. bạn nào ko ăn cay đc báo nhân viên để bếp gia giảm vị cay nha. Tomyum lào khác tomyum thái ở chỗ là nó ko béo như tomyum thái. Canh ăn có vị thanh hơn, không bị mùi nc dừa lấn át.
Phục vụ: nhân viên nào cũng nhiệt tình, nhanh nhẹn và tinh ý. Mình rất thích quán nào có nhân viên am hiểu Menu mà món ăn của quán. Mình đi nhiều nhà hàng có các bạn nhân viên còn không hiểu Menu quán mìnn nói gì nữa cơ. Quán còn hỏi mọi ng ăn có ngon miệng không, bếp nêm nếm có vừa khẩu vị không.