Quán này mở cửa từ chiều đến 11h tối, có hôm sẽ 10h30. Chứ mà ai muốn đi ăn đầy đủ thì đi tầm 8-9h tối là tốt nhất. Do mình đi hơi trễ tầm 10h tối nên chỉ còn 15 loại thay vì 16 loại, 1 loại hết đó là chè mè đen. 1 mâm full là 103k, vì hết mè đen nên chị trừ ra 6k còn 97k. Vì có rau câu và xôi nữa nên không biết có đồng giá hết không vì trên menu dán ở tường không có giá. Mình thấy ăn cũng khá là ngon á, nấu không ngọt lắm nên cũng dễ ăn. Chè đựng trong chén nhỏ, ăn tầm vài muỗng là hết nhưng 16 loại hợp lại thì rất là nhiều. Mỗi tội là các chén chè đều chan nước dừa nên không thể phân biệt chén nào mình thích. Nói 16 loại chè chứ thật ra là 13 thôi, ngoài ra là bánh flan, xôi đậu xanh và râu câu. Râu câu với bánh flan thì không được ngon, mà bạn mình kêu không gọi riêng từng chén được, gọi nguyên mâm thôi nên khi đi ăn ở đây thích hợp đi nhóm từ 3-4 người, không thì sẽ rất ngán.
Hồi xưa nhà gần quán chè này nhưng cũng ít ăn, mỗi khi đi ngang thấy mọi người gọi chè mâm, chất cả đống chén chè khi ăn xong nhìn cũng thèm lắm mà mỗi tội lúc đó không hảo ngọt cho lắm. Nhớ không lầm thì 1 mâm hồi đó rẻ lắm, mỗi chén có chút xíu chè thôi đủ để thử mỗi loại 1 ít. Hôm nay mọi người rủ ăn chè nên đặt ăn thấy cũng ngon, vì không nhớ mùi vị lúc xưa thế nào nên thôi cứ coi như lần đầu thử vậy. Chè bà ba nước dừa không quá ngọt, ok nè. Topping không nhiều vừa đủ ăn thôi, lúc ăn là bụng đã hơi no rồi nha. Bao bì nhí nhảnh, ép miệng ly đảm bảo chè không bị đổ.
Mình ăn ở đây vài lần rồi, lần nào cũng kêu lẻ lẻ mấy chén ăn thôi tại mâm ăn hỏng hết nổi )))) Chén vậy là 6k nha mua mang về hình như 10k đựng trong hũ nè, 1 chén nhỏ xinh xắn ăn 1 chén hong đủ chứ 2 chén là hơi no rồi 3 chén là no ứ ự á )))) khuyến khích đi chung với bạn nhen???? Mình thích ăn chè mè đen, chè đậu đen, chè bà ba, rau câu dừa ăn cũng ngon lắm nè, chè ỉ cũng oke lắm,...Nói chung chè nào cũng oke ???? Chè ở đây ăn bao nhiêu lần cũng vừa vị mình hết luôn á, ít ngọt, nóng ấm ăn siêu đã luôn nha????????Mấy cô bán cũng dễ thương nữa, làm rất lẹ luôn ớ????
CHÈ MÂM KẾT HỢP CÙNG QUÁN BỘT CHIÊN NGON BỔ RẺ CỦA CÔ TƯ ????
________
Nay thèm đồ ngọt mà hơi ngán trà sữa các kiểu nên đổi gió qua đi ăn chè. Dạo các nơi tìm chổ chè ngon ngon mà lại rẻ thì lại chợt nhớ ra quán chè gần ngôi trường cấp 3 hay ăn ???? Ôi chè mâm là cái quán hay ăn mỗi chiều tan trường cùng đám bạn, mỗi lần tới cả đám thì cứ gọi 2 mâm với mấy phần bánh flan :))) Nay 1 chén đã 6k rồi gọi 1 mâm thì 16 món nhân lên nha. Còn bánh flan thì 2 cái 10k nè, ngon lại rẻ hợp túi tiền ???? Cái mình thích để đến đây ăn là vì chè đc nấu ngọt vừa, k quá gắt mà nhất là nc cốt dừa thì siêu béo đậm đà luôn. Bánh flan nay thấy k ngon như hồi đó, cà phê đổ vào nhạt nhẽo ghê nơi ????
Tại sao mình lại nói là kết hợp với quán bột chiên vì kế bên quán chè nay mọc thêm vài chổ bán đồ ăn mặn. Nổi bật dễ kêu là xe bột chiên của Cô Tư kế bên luôn. Chời ơiii nhìn đi dĩa bột chiên to như hình mà tính tiền chỉ có 19k đã gồm 1 cái trứng. Tính tiền mà rẻ hú hồn :))))) Bột chiên ở đây cô chiên giòn rụm kết hợp với đồ chua bào và nc tương khá đậm đà. À ngoài ra mình thấy cô còn bán thêm hủ tiếu, nui và mì xào nửa nè ???? Nhớ là ở đây có chổ giữ xe free kế bên chùa luôn nạ, ngày bthuong trong tuần khá đôg nên đi cuối tuần phải tranh thủ ý ????
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
Follow IG @bigmoutheatmore for more review ????
Chè mâm dành cho 3 người ăn đây! Ăn no căng bụng luôn! Mà mình chỉ thích ăn chè trôi nước và bánh flan ở đây thôi! Chứ mấy loại chè kia ko được ngon! ???? Nhạt nhẽo lắm! Cũng thấy phí phí tiền! Theo ý kiến riêng và khảu vị của mỗi người thôi nhé
1 BẠN NAM ÁO TRẮNG CAO MẮT KÍNH THÁI ĐỘ LỒI LÕM COI THƯỜNG KHÁCH
Lúc 18g49p. Mình di 4 người, 1ng kêu 2 chén, 1 BẠN***THIỆT CAO ÁO TRẮNG ĐEO KÍNH lại oder mà bạn lớ ngớ, gđ mình đã tóm gọn lại cho bạn nhiều lần bạn ko nhẩm theo, ko ghi lại, gd mình mới gọi hẳn luôn 1 mâm cho bạn dễ nhớ, bạn quay lưng đi tỏ thái độ 'Xùy'. Ngta tới sau có món trước, bàn mình chưa có món vì bạn cố tình làm lơ ko dặn mấy chị múc chè. Thái độ coi thường khách vô cùng, hay gd mình vest, đầm dạ hội ko có tiền trả nên thái độ vậy bạn? Quán qui định ko bán lẻ thì khách ko kêu lẻ cho bạn dễ nhớ. Chắc bạn là ng nhà quán chứ ko phải nhân viên nên thái độ bố láo như vậy.
Thèm chè đậu trắng nen đặt mấy loai về an , mở bit chè đậu trắng ra an dc hai muống bỏ luôn , chè ngọt mà it đậu , còn bỏ thêm bột năng an dính dính ngán oi la ngán ????????????????. Chè dau đỏ thi còn tam tạm , chè khoai môn chưa an nhưng nhìn thay cũng ko ngon , toan bột nản ghe ????????