Chỗ này gần nhà ngọai mình nên mình ăn từ nhỏ tới gìơ luôn rồi. ???? Lâu rồi không ăn nãy mới ghé ăn lại, hương vị vẫn ngon vẫn béo như xưa. Mà gìơ có flan phô mai với rau câu phô mai nữa.
+ Bánh flan béo ngon, rau câu hình kitty như xưa mà có thêm míêng phô mai giá vẫn như cũ 6k 1 cái à giá sviên. Quán có bán cá viên với đồ chiên nữa.
+ Quán lề đừơng thôi nhưng đông khách với thóang mát. Vẫn sẽ tíêp tục ủng hộ.
Hôm nay đi càn quét,tiệm này có nằm trong list nên ghé ăn thử,quán có 2 cô bán,khá nhiệt tình nhưng có cái hơi chậm các bạn nhớ nhắc cô nha!! Quán có bán rau câu - bánh flan - rau câu và bánh flan đồng giá 12k 1 dĩa 2 cái nha, mìnn kêu 2 dĩa bánh flan,ăn cũng được chứ không quá đặc biệt so với những quán khác,có thêm 1 cục phô mai chính giữa miếng bánh flan ăn khá lạ miệng!! Quán có bán thêm đồ chiên ăn kèm như cá viên,tôm mayonise, bánh mì cuốn mực,cốm.. Mình gọi 1 tôm ra ăn,cô chiên giòn,không bị khét nhưng món ăn cũng không khác gì các tiệm đồ chiên khác!!