Rv cơm ở đây đúng kiểu mỗi ngày 1 món ăn )) Nay mình chọn cơm với món xào kia. Thực ra đây là 2 món xào nhưng gắp vào hộp nó trộn vào nhau thế kia, mình cũng không biết gọi nó là món gì cả, chỉ biết 2 món có dưa chua, dứa, hành tây và thịt lợn thôi. Dưa muối còn sông nên không được chua lắm, ăn miếng còn hơi bị đắng, dứa chín nên bị ngọt quá, thịt lợn dai dã man, hành tây thì may quá không bị hăng bởi mình không ăn được như thế. Nói chung bữa nay ăn hơi fail, chán quá đi à!
Quán cơm ngay dưới nhà và chị chủ quán cũng dễ tính nên mình hay tiện xuống đây mua cơm. Nay ăn nhẹ nhàng chút với rau xào và đỗ xào gan. Vì là quán cơm bình dân kiểu này nên không thể đòi hỏi quá ngon được nhưng cũng tạm. Rau xào bị nhạt, rau nhặt hơi già, đỗ hơi bị xơ, mình thích ăn gan nên mới gọi món đỗ xào gan này thôi. Cơm nay vừa ngon chứ không bị nhão như lần trước mình ăn. Quán nhỏ và khá nóng nên mình chỉ mua mang về phòng ăn chứ không ngồi ăn tại quán.
Quán cơm gần nhà nên hay qua ăn, thành khách quen của chị chủ luôn :p Quán cơm bình dân nên chất lượng đồ ăn cũng không thể đòi hỏi cao được, gọi là ăn ở mức chấp nhận được để qua cơn đói thôi. Trong các quán cơm ở khu này thì đây có lẽ là quán đông khách nhất, đồ ăn luôn hết nhanh và nhiều khi phải xếp hàng chờ đến lượt. Chất lượng đồ ăn thì thay đổi theo ngày, hôm thì cơm nhão hôm thì không, hôm thì thức ăn mặn hôm thì nhạt ))))) Vì chị chủ quán là người bán chính nên thỉnh thoảng có hôm nào mà phải người khác bán thì sẽ bị đắt hơn đó.